Họ là một gia đình đã có 3/4 thế kỷ làm nghề
may cờ Tổ quốc ở thôn Từ Vân, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.
Những người thêu, may cờ tại Từ Vân, Thường Tín đã làm công việc rất âm thầm nhưng thiêng liêng. Ảnh: T.A
Ký ức về những lá cờ được thêu giữa tiếng bom, đạn
Về
thôn Từ Vân, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội, tìm gặp gia
đình ông Nguyễn Văn Phục, chúng tôi được người dân nơi đây kể nhiều về
một gia đình đã hơn 70 năm nay, vẫn giữ cho gia đình mình nghề thêu, may
lá cờ Tổ quốc.
Theo những những người cao niên trong làng, Từ Vân nhiều thế kỷ nay đã nổi tiếng với nghề thêu, dệt truyền thống.
Tháng
8/1945, Ủy ban Kháng chiến đã xuống tận nơi mời các nghệ nhân làm công
việc đặc biệt trong đó có gia đình cụ Nguyễn Thị Bích (88 tuổi). Sau
này, họ được tuyển vào Hợp tác xã Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), để
thêu cờ Tổ quốc chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa.
Khi
thực hiện xong nhiệm vụ, những người nghệ nhân ấy lại trở về làng, tiếp
nối nghề thêu cờ. Trải qua biết bao biến cố, thăng trầm của thời gian,
nghề thêu, dệt cờ Tổ quốc ở thôn Từ Vân vẫn dược duy trì.
Nhiều công đoạn của thêu cờ vẫn được làm thủ công bằng tay. Ảnh: T.A
Cụ
Bích, nghệ nhân thêu cờ kể lại, thời điểm năm 1945, việc thêu cờ hoàn
toàn làm bằng tay, chứ chưa có máy thêu như bây giờ. Thời điểm sắp đến
ngày khởi nghĩa, Tổ Hợp tác được giao nhiệm vụ thêu cờ. Để cho kịp ngày,
Tổ Thêu cờ đã thay phiên nhau thực hiện nhiệm vụ bất kể ngày đêm. Có
hôm thiếu chỉ, mọi người phải chạy ngược xuôi tìm kiếm để đủ nguyên liệu
làm nên thành phẩm cho đúng ngày.
“Lúc
đó, cơ sở vật chất còn thiếu thốn đủ thứ, ban đêm nhiều lúc thiếu dầu
thắp sáng, anh chị em trong Tổ Thêu cờ dưới ánh sáng của những quả pháo
sáng phát ra. Những lá cờ Tổ quốc đặc biệt tại thời điểm giữa đạn bom sự
sống và cái chết đó, là những kỷ niệm không thể nào quên với mỗi thành
viên chúng tôi” - cụ Bích nghẹn ngào.
Mỗi thành phẩm lá cờ Tổ quốc là một niềm vui với người dân làng nghề. Ảnh: T.A
Tiếp nối công việc giản dị mà thiêng liêng
Thời điểm cụ Bích làm nghề gia đình đã có truyền thống thêu, dệt.
Tiếp
nối truyền thống ấy, ông Nguyễn Văn Phục (55 tuổi) là thế hệ sau. Ông
cũng là người may mắn, vinh dự được góp sức làm lá Quốc kỳ rộng 54m2, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em, tung bay trên cột cờ Lũng Cú, tỉnh Hà Giang.
Và
đến nay, thế hệ con ông Phục cũng đã và đang tiếp nối truyền thống gia
đình, bền bỉ, cặm cụi thực hiện công việc giản dị mà thiêng liêng.
Ông
Phục chia sẻ, có những thời điểm kinh tế khó khăn, để có tiền trang
trải, kinh phí mua vải về thêu, dệt và trang trải công việc khác, bản
thân vẫn đi làm thêm một số nghề phụ. “Yêu nghề truyền thống, nặng tình
với từng “đường kim mũi chỉ” đã giúp gia đình vượt qua mọi khó khăn, để
giữ vững nghề thêu cờ Tổ quốc”.
Được làm cờ Tổ quốc là một điều may mắn và thiêng liêng với gia đình ông Phục. Ảnh: T.A
Đến
nay, thấm nhuần về ý nghĩa và sự thiêng liêng đối với nghề, mỗi thành
viên trong gia đình ông Phục cũng như người dân trong thôn Từ Vân vẫn
ngày ngày say mê thêu, dệt, cho ra đời những lá cờ Tổ quốc.
Với
họ, được may cờ như một nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc giống như lời
cụ Bích nói: “Ngày khởi nghĩa Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 trong
lòng mỗi người, ai cũng phấn khởi lắm, đường phố ngập tràn cờ hoa, đó
có lẽ là những ngày đẹp nhất”...
Theo: thanhtra.com.vn