Lễ Vu lan là ngày báo hiếu cha mẹ. Ngoài ra nócòn
bao hàm ý nghĩa tìm về cội nguồn, biết ơn và báo ơn. Với người Việt Nam
tư duy hiền hậu và chất phác thì tư tưởng ấy hoàn toàn phù hợp, bởi thế
dân gian có câu: "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây". Nhân
dịp lễ Vu lan, các nghệ sĩ đã có nhiều hoạt động để mừng ngày lễ có ý
nghĩa này.
Xẩm Hà thành đón Vu lan với “Ngãi mẹ sinh thành 2”Tối
nay (30/8), vào lúc 20 giờ, tại Rạp Hồng Hà (51 Đường Thành, Hà Nội),
nhóm Xẩm Hà Thành sẽ diễn ra đêm diễn mừng Lễ Vu Lan 2017 có tên gọi
“Ngãi mẹ sinh thành”.
Nhóm Xẩm Hà Thành sẽ mang tới một đêm xẩm ý nghĩa tri ân công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.
|
Đây
là lần thứ hai liên tiếp nhóm Xẩm Hà Thành tổ chức đêm nhạc riêng tri
ân công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha với những bài xẩm, chầu văn,
những ca khúc nhạc mới… về ơn sinh thành. Với khát
vọng mong muốn những người con luôn ghi nhớ đến ơn sinh thành, “Ngãi mẹ
sinh thành” đem đến những màu sắc nghệ thuật truyền thống trong không
gian trầm ấm, dung dị như tình mẹ cha dành cho con cái.
“Ngãi
mẹ sinh thành” được biết đến là tên một bài xẩm cổ trên điệu thập ân
được cố nghệ nhân Hà Thị Cầu lúc sinh thời thể hiện gây ấn tượng mạnh
với công chúng và nghệ nhân đã truyền dạy lại cho các nghệ sĩ trong nhóm
Xẩm Hà Thành. Việc chọn tên bài xẩm và thể hiện nó trong chương trình
cũng là cách các thành viên nhóm Xẩm Hà Thành tri ân tới nghệ nhân Hà
Thị Cầu, người thầy lớn của nhóm.
“Ngãi mẹ sinh thành” được biết đến là tên một bài xẩm cổ trên điệu thập ân... |
Năm
nay, ngoài nghệ nhân Hà Thị Cầu, nhà nghiên cứu âm nhạc GS.TS.NGND Phạm
Minh Khang, nhóm Xẩm Hà Thành còn mất thêm một người thầy nữa, nhạc sĩ
NGND Hoàng Kiều, cha ruột của nhạc sĩ Giáng Son. Chính vì vậy, “Ngãi mẹ
sinh thành” cũng dành thời gian để tri ân tới người thầy có nhiều đóng
góp cho nghệ thuật dân tộc nói chung, nghệ thuật chèo nói riêng, và đặc
biệt cho quá trình phục hồi các điệu/bài xẩm cổ truyền. Cũng
trong chương trình, nhạc sĩ Giáng Son, người con gái út của NSNG Hoàng
Kiều sẽ cũng góp mặt tham gia cùng chương trình trong một tác phẩm mới
sáng tác của chị, để cùng nhóm Xẩm Hà Thành tri ân các đấng sinh thành.
“Ngãi
mẹ sinh thành” sẽ là một chương trình ngập tràn không khí của âm nhạc
truyền thống dân tộc với những bài hát ngợi ca tình cảm mẹ con, tình yêu
quê hương, đất nước; chủ yếu là các bài xẩm như: Thập ân, Nhớ quê, Hỏi
người có nhớ quê chăng… Bên cạnh đó còn một số bài được thể hiện trên
các làn điệu hát ru, hát văn, ca Huế… được các nghệ sĩ quen thuộc thể
hiện như: NSND Xuân Hoạch, NSND Thanh Hòai, NSƯT Thanh Ngoan, nhạc sĩ
Mai Tuyết Hoa, NSƯT Diệu Hương, nghệ sĩ Quang Long…
Chương
trình cũng dành một phần ngắn với chùm ca khúc ca ngợi mẹ và quê hương
như: “Lời ru”, “Mẹ”, “Mẹ yêu con”, “Bông hồng cài áo”… qua phần thể hiện
của các nghệ sĩ: Quỳnh Hoa, Trần Hữu Tuấn, Hiền Anh, Thanh Cường,
Nguyễn Hữu Chiến Thắng…
Thuý Nga, Kavie Trần về Việt Nam tất bật phát cơm, tặng gạo mùa Vu lan
Nhân
mùa Vu lan, hai nghệ sĩ đã từ Mỹ về Việt Nam thực hiện chuyến đi từ
thiện ở miền sông nước Cần Thơ. Tháng 8 cũng là tháng sinh nhật của cả
Kavie và nghệ sĩ hài Thuý Nga, nên đôi bạn đã ấp ủ kế hoạch này từ lâu.
Cả hai đã có một ngày đến với người lao động nghèo ở một số khu chợ tại
Cần Thơ.
Chuẩn bị cơm chay để phát từ thiện cho người lao động nghèo.
|
Phát cơm chay tại khu chợ gần chùa, trên phà...
|
Kavie
và Thuý Nga đã có mặt tại chùa Vạn Đức (Cần Thơ) để đi phát cơm chay
cho người nghèo tại khu chợ gần chùa. Cùng nhau kéo theo chiếc xe chở
đầy những hộp cơm chay đã được chuẩn bị sẵn, Thuý Nga và Kavie Trần đi
đến đâu cũng được người dân làng chào đón nồng nhiệt và xúc động. Cả hai
tự mình xắn tay áo, Thuý Nga xắn cả gấu quần lên tất tả tự bưng bê,
phát cơm đến từng người dân lao động nghèo. Mọi người trong chợ đều cảm
động trước tấm chân tình của hai nghệ sĩ đến từ phuơng xa.
Tặng gạo cho những người nghèo. |
Sau
khi phát cơm chay cho các người dân lao động ở khu chợ thì Kavie Trần
và Thuý Nga tiếp tục hành trình thứ hai là xuống ghe để đi ra khu chợ
nổi Cần Thơ phát gạo và lương thực cho những hộ dân có hoàn cảnh nghèo
trong điều kiện khí trời nóng nực oi bức. Cả hai nghệ sĩ đều cảm thấy
mãn nguyện vì đã được tự tay trao đến những người dân có hoàn cảnh khó
khăn chút tấm lòng của mình. Theo: baotintuc.vn