Lục
Yên (Yên Bái) có gần 50 cơ sở sản xuất tranh đá, tập trung ở thị trấn
Yên Thế. Nguyên liệu làm tranh đá phần lớn là đá ruby "mắt tôm” tự
nhiên, có màu sắc đẹp, được nhiều khách hàng ưa thích. Dù mới thịnh hành
khoảng mấy năm nay, nhưng tranh đá quý Lục Yên đã trở thành một trong
những sản phẩm có thương hiệu lớn trên thị trường trong nước và thế
giới.
Làm tranh đá quý, nghề mới ở Lục Yên hôm nay
Một thời để nhớ
Nhớ lại chục năm trước, khi mảnh đất
này trở lên nổi tiếng bởi sự phát hiện của hai viên hồng ngọc lớn được
gọi với cái tên: ngôi sao Việt Nam (nó được coi vào hàng quốc bảo). Sự
nổi tiếng ấy, đã kéo theo cả nghìn người, đổ xô về miền đất này mong tìm
sự đổi đời do những viên đá có ánh hồng đem lại. Bất kể ngày cũng như
đêm, ngày ấy Lục Yên như đại công trường, lúc nào cũng nhộn nhịp ầm ĩ.
Hàng ngàn người, từ khắp mọi nơi tìm đến tàn phá núi rừng, bới móc những
vạt rừng, nương lúa … Cứ nơi nào đám người này đi qua là nơi đó nham
nhở như vừa trải qua một trận bom, lở loét đến thảm hại.
Thế rồi cơn lốc đá đỏ cũng qua đi.
Những người dân sống ở cái thị trấn Yên Thế nhỏ bé nơi miền sơn cước
này, không khỏi bùi ngùi. Hết đá đỏ thì không biết sống bằng cái gì đây?
Bởi ruộng nương đều đã bị phá tan tành theo cơn lốc đá quí, chẳng thể
cấy hái được, biết lấy cái gì mà ăn, mà nuôi sống gia đình.
Trong cái khó ló cái khôn, người dân
nơi đây đã nghĩ ra được cách học nghề rồi mở lò đốt đá và xưởng chế tác
đá quý để vực dậy cuộc sống của mình. Nghĩ là làm, nhiều người đã mở
xưởng chế tác đá quí tại Lục Yên, với việc khai sinh ra nghề mới ở vùng
đất chỉ toàn rừng núi và heo hút này. Chính trong những lúc cam go ấy,
đã có một ý tưởng mới lạ ra đời… bắt đầu bằng những viên đá vất lăn lóc
nơi góc tủ ấy.
Một xưởng làm tranh đá quý Lục Yên
Bừng thức một miền quê
Đến thị trấn Yên Thế - trung tâm
huyện Lục Yên mới thấy hết được sự thay da đổi thịt của mảnh đất nơi
đây. Thị trấn phố núi nằm dịu dàng chen lẫn trong tán cây xanh với nhà
cao tầng. Những cửa hàng trang trọng bày bán tranh rực rỡ màu sắc. Du
khách đa phần cả Tây ba lô lẫn ta ba lô dập dìu trong những cửa hàng
ngắm nghía mê mẩn những bức tranh đá quý.
Đi dạo lang thang dọc thị trấn, qua
những cửa hàng, những bức tranh đá quí với đủ màu sắc bắt mắt, phỏng
theo các tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống, những bức tranh điển tích
của nước ngoài và hàng loạt tranh tĩnh vật, tranh phong cảnh… như hút
hồn du khách. Để có những bức tranh hoành tráng như hôm nay, người dân
nơi đây đã phải nhọc nhằn bao công sức, vất vả lắm mới có được.
Nhận thấy đây là một cơ hội để thoát
nghèo, các hộ tự học hỏi nghề làm tranh bắt đầu đua nhau nâng cao công
nghệ, tiếp thị tranh ra ngoài tỉnh, và ra cả nước ngoài. Bằng cách liên
kết với các công ty du lịch nhờ họ quảng cáo sản phẩm của mình với các
du khách nước ngoài nên tranh không những bán được, mà còn được giá.
Hàng làm đến đâu, bán hết đến đấy, nhiều khi còn không kịp làm đủ hàng
để bán.
Công nghệ làm tranh đá quý bắt đầu đi
vào guồng quay khá chuyên nghiệp. Trước kia để làm một bức tranh đá quý
có khổ lớn, người dân ở đây phải làm đến hàng tháng trời thì nay chỉ
mất khoảng 1 tuần. Mỗi bức tranh đá quý tùy theo khổ to, nhỏ và chất
liệu đá mà người bán định giá.
Trước một phòng tranh khá bề thế của
gia đình, chị Tạ Thị Gái, tự hào cho hay, đến nay xưởng làm tranh của
gia đình hầu như đã quy tụ được nhiều người khéo tay. Các giáo viên mỹ
thuật của các trường ven thị trấn Yên Thế ngoài giờ tranh thủ đến làm
tranh.
Để mở rộng thị trường tiêu thụ, chị
Gái đã mở một số cửa hàng giới thiệu sản phẩm ở một số thành phố lớn.
Theo chị, tranh đá quý có độ bền rất cao vì không bao giờ phai màu. Từ
một hộ suýt đứt gánh vì buôn đá quý thì nay gia đình chị đã tạo công ăn
việc làm cho hàng chục lao động với khá đáng kể.
Theo : daidoanket.vn