Người thổi hồn cho rối
(Ngày đăng: 25/12/2013 Lượt xem: 811)
Ở
thôn Tế Tiêu, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) có phường rối
từ lâu đời (nay là câu lạc bộ, người phụ trách hiện là cụ Phạm Văn Bể,
87 tuổi). Năm 1946 kháng chiến chống thực dân Pháp, phường rối tạm thời
giải tán.
Sau hòa bình lập lại ở miền Bắc, cụ Phạm Văn Bể trở về quê hương và gặp
lại cụ Lê Năng Nhượng "trưởng phường rối năm xưa" học thêm về cách tạo
hình và các tích trò biểu diễn con rối. Cùng với thời gian là sự phát
triển, cụ Bể đã xin phép chính quyền địa phương lập nên phường rối cạn
Tế Tiêu và liên tục đi biểu diễn phục vụ người dân ở các huyện Thường
Tín, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Ứng Hòa… Bằng lòng đam mê nghệ thuật của cụ Phạm
Văn Bể đã khiến cho phường rối cạn Tế Tiêu được hồi sinh và phát triển
đến ngày nay.
Qua nhiều năm tháng biểu diễn phục vụ, các tích trò rối cạn được khán
giả yêu thích nhất là: "Lý Thường Kiệt đọc hịch", "Leo dây ảo thuật",
"Thợ cấy hát ví với thợ cày", "Múa rồng mừng ngày hội"... Trong những
năm gần đây, phường rối Tế Tiêu với gần 20 thành viên liên tục đi biểu
diễn tại Liên hoan múa rối cạn quốc tế tổ chức tại Bảo tàng Dân tộc học,
các triển lãm du lịch làng nghề, các kỳ Festival Huế…
Cụ Phạm Văn Bể kể chuyện cho các cháu nghe những thăng trầm của phường rối.
Anh Phạm Văn Dũng, thành viên của phường rối Tế Tiêu đang tạo hình con rối.
Cụ Nguyễn Thị Chỉnh điều khiển thuần thục những nhân vật rối.
Những con rối "biết nói".
Theo: hanoimoi