Billy Owen diễn thuyết ở Los Angeles. Ảnh: Huffington Post
Trước đây, Billy Owen từng là một thợ sửa xe
máy thành đạt cùng với người vợ xinh đẹp và cậu con trai 6 tháng tuổi.
Tuy nhiên, bệnh về xoang mũi dai dẳng đã làm thay đổi cuộc đời ông.
Owen chia sẻ với tờ Huffington Post:
“Tôi đã bị đau đầu và không thở được vì lỗ mũi nghẹt cứng. Các bác sĩ
đã kê cho tôi dùng thuốc thông mũi vì nghĩ đó là viêm xoang, nhưng vợ đã
khuyên tôi đến gặp chuyên gia trong lĩnh vực này”.
Ngày 13-2-2009, bác sĩ thông báo cho Owen một
tin sét đánh: Anh bị ung thư biểu bì xoang không biệt hoá (SNUC), một
dạng ung thư hiếm gặp ảnh hưởng đến khoang mũi, tị lệ sống sót chỉ có
10%.
Billy Owen trở về như bao người bình thường bên con gái cưng. Ảnh: Huffington Post
Hầu hết những bệnh nhân SNUC loại bỏ khối u ở
giai đoạn đầu đều có cơ hội sống sót lành lặn. Tuy nhiên, trong trường
hợp của Owen, ung thư đã lan rộng tới mức các bác sĩ phải phẫu thuật
loại bỏ một nửa khuôn mặt của ông, kể cả mắt, phần cơ và dây thần kinh ở
bên mặt phải. Owen cho biết: “Với nửa mặt bên trái còn lại, khả năng
khứu giác của tôi giờ rất kém, mùi hương thực sự mạnh mẽ thì tôi mới cảm
nhận được”.
Khuôn mặt hiện giờ của Owen vẫn còn tồn tại một
lỗ hổng lớn do mắt phải đã bị mổ bỏ, anh có thể dùng ngón tay thọc từ
miệng xuyên qua hốc mắt phải khi tháo hàm răng giả.
Thò tay từ miệng xuyên lên mắt. Ảnh: Huffington Post
Hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Ảnh: Huffington Post
Thông thường, phẫu thuật sau ung thư sẽ làm
thay đổi cuộc sống theo hướng tiêu cực, nhưng riêng Owen lại rất thích
thú với sự thay đổi đó.
Thay vì làm thợ cơ khí như trước kia, Owen đã trở
thành diễn viên chuyên đóng vai thây ma sống ở Las Vegas. Không chỉ vậy,
với con mắt bị mất đi cũng giúp anh kiếm thêm thu nhập nhờ tham gia
diễn thuyết ở Los Angeles và nhiều chương trình thực tế khác.