QUÊ HƯƠNG & DU LỊCH
Tiếc nuối phố đêm Huế
(Ngày đăng: 02/05/2013   Lượt xem: 646)

Sau 5 ngày lễ hội với nhiều chương trình đặc sắc tôn vinh Tinh hoa nghề Việt, tối qua (1.5) Festival Nghề truyền thống Huế 2013  đã khép lại bằng một nghi lễ để lại ấn tượng và xúc động lưu luyến trong lòng nghệ nhân và du khách. 

Theo thống kê của Ban tổ chức, trong 5 ngày đêm festival diễn ra đã có hơn 65.000 du khách trong và ngoài nước đến với Huế (tăng hơn 16% so với năm 2011), không gian tôn vinh nghệ nhân và các làng nghề đã thu hút trên 100.000 lượt người đến tham dự, Hội chợ triển lãm làng nghề VN đã có hơn 70.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm với doanh số bán hàng ước đạt 18 tỉ đồng.

Tiếc nuối phố đêm Huế
Đông đảo du khách và người dân Huế tham quan không gian trưng bày làng nghề tại các ngôi nhà rường bên sông Hương - Ảnh: Tuyết Khoa

Dù đây là một kỳ festival chuyên đề, kinh phí hoạt động khiêm tốn nhưng đã hội tụ được nhiều nghệ nhân và sản phẩm nghề tinh xảo. Các chương trình nghệ thuật tại festival có chất lượng và đạt đẳng cấp như chương trình Lễ hội quốc tế dệt may độc đáo (của đối tác Pháp tổ chức) đã quy tụ nhiều sản phẩm dệt may từ cổ xưa đến hiện đại của nhiều dân tộc trên thế giới. Chương trình biểu diễn trang phục “Magie” hấp dẫn với sự có mặt của các nhà tạo mẫu Minh Hạnh, Công Khanh (VN) cùng các nhà tạo mẫu nổi tiếng quốc tế như Francoise Hoffimann (Pháp), Patis Tesoro (Philippines), Kinoor Yang (Hồng Kông)… Bên cạnh đó, còn có triển lãm 100 năm tranh áp phích Phần Lan, không gian văn hóa Nhật Bản...

Sau lễ hội, người dân Huế và du khách còn thêm một niềm luyến tiếc bởi không gian lung linh với những ngôi nhà rường duyên dáng bên dòng sông Hương để mỗi đêm du khách có thể tản bộ tham quan, mua sắm sẽ không còn. Ông Nguyễn Đăng Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.Huế cũng đồng tình với việc xây dựng phố đêm Huế thành một khu phố nhà rường để trưng bày, bán các sản phẩm truyền thống, đặc sản đặc trưng của Huế và VN. Trước đó, UBND TP.Huế cũng đã thử nghiệm khu Phố đêm Huế tại không gian này, nhưng do đơn vị đầu tư thực hiện không đến nơi đến chốn nên đã biến con phố đi bộ tuyệt đẹp và thơ mộng này thành một khu “chợ đêm” với các gian hàng tạp loại, nhếch nhác.

                                                                                                     Theo: Thanh Niên

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

8
Đang xem:
72.494.204
Tổng truy cập: