Bạn cũng có thể thử làm tôm khô và ngồi thư thái trên thuyền nhỏ để len lỏi giữa các con rạch đi chợ hoa trên sông.
Khám phá nét đẹp xứ biển Hàm Luông
Sáng sớm, xuất phát từ TP.HCM, đi xe hơn 85 km là
bạn đã có mặt ở trung tâm TP. Bến Tre. Sau đó, bạn nhờ xe ôm chở tới
bến đò gần chợ Bến Tre để trải nghiệm đi ghe trên sông Hàm Luông về xã
An Thủy. Giá vé cho chuyến đi này là 50k. Từ ghe, bạn tha hồ ngắm cảnh
sông nước miền Tây, được thả mình với những cơn gió lộng, rất nên thơ và
lãng mạn.
Đặt chân đến vùng đất An Thủy, bạn sẽ bắt gặp một
mùi vị rất đặc trưng: hương vị biển. Vùng đất An Thủy xưa có tên gọi là
Tiệm Tôm vì có nhiều vựa làm tôm khô nổi tiếng cả nước. Người dân ở đây
rất mến khách, nếu bạn muốn thử cảm giác làm tôm khô thì… xin mời. Công
đoạn mà bạn có thể trải nghiệm là đập tôm trong một cái bao bố (loại
bao đựng thức ăn gia súc), sau khi lớp vỏ của tôm tróc ra thì bạn đổ tôm
vào sàng để sàng bớt phần xác tôm, khi thấy sạch thì đổ tôm ra nia để
lựa phần đầu tôm và mắt tôm cùng với những phần không cần thiết. Vừa
nhặt những thứ đó, bạn vừa sảy tôm đến khi nào tôm thành phẩm thì hoàn
tất. Lần đầu mới làm, bạn sẽ thấy mỏi tay nhưng cảm giác thì rất là
thích.
Điểm đến thứ hai cũng thú vị là đi ngược qua tỉnh
Tiền Giang, thay vì đi đường quốc lộ bằng xe buýt, xe máy, bạn hãy tiếp
tục thử cảm giác trên sông bằng chiếc thuyền đuôi tôm. Giá cả cũng rất
phải chăng chỉ 150k, khoảng 20 phút đồng hồ. Trên khúc sông bạn đi sẽ có
một cái cồn mang tên là cồn Hố, ở đây bà con ngư dân chủ yếu trồng hoa
màu như dưa hấu, dưa leo, sắn dây... và đặc biệt nhất là nuôi nghêu. Bạn
hãy nhờ chủ thuyền ghé lại đây để thưởng thức cảm giác bắt nghêu và ăn
dưa hấu tại cồn nha.
Bạn sẽ được các chú canh nghêu tận tình chỉ cách
bắt nghêu, giậm nghêu và cào nghêu... Tuy nhiên, khi bắt xong, bạn phải
trả lại cho chú canh nghêu, vì nghêu ở đây là do hợp tác xã thủy sản
phối hợp cùng với ngư dân địa phương nuôi. Nhưng mà có khi biết bạn đi
du lịch bụi thì bạn sẽ được các chú ấy thưởng nguyên túi nghêu đem về
đấy, như tớ nè!
Hấp dẫn hơn nữa là cách bãi nghêu chừng 500m là
những ruộng dưa hấu. Bạn có thể cùng chủ dưa thu hoạch. Khi hái dưa, bạn
sẽ được chỉ cách lựa trái nào đã chín, đó là cách nhìn cuống và búng
nhẹ ngón tay vào trái dưa, nếu thấy cuống có màu tối sậm và búng tay
nghe có tiếng trong thì dưa đó đã chín. Cắt dưa xong thì bạn hãy cùng
gom dưa lại nha. Công lao của bạn sẽ được chủ dưa tặng cho mấy quả đem
về.
Nhộn nhịp chợ hoa và ghé thăm Cồn Phụng
Hành trình tiếp theo, bạn sẽ được chủ thuyền đưa
thẳng tới chân cầu Rạch Miễu bên bờ Tiền Giang để xem chợ hoa nổi trên
sông. Chợ rất đông khách, nhiều thuyền bè qua lại tấp nập ghé vào để
chọn hoa. Tham quan xong chợ hoa, bạn sẽ quay ngược về Bến Tre, tham
quan Cồn Long, Cồn Phụng, vé vào cổng khoảng 30-50k. Bạn sẽ có những
phút thảnh thơi khi bước chân qua chiếc cầu nhỏ xinh, lấp ló dưới tán lá
dừa và đến thăm nơi sản xuất bánh tráng dừa, thăm trại nuôi ong, thăm
một ngôi nhà độc đáo được làm toàn bộ từ chất liệu dừa, từ mái nhà, cột
chống, bàn ghế, đồ trang trí cho đến những chiếc đèn treo...
Sinh hoạt đời thường của người dân nơi đây gắn
liền với các nghề thủ công được sản xuất từ dừa. Hàng chục sản phẩm thủ
công từ đồ mĩ nghệ, đồ gia dụng như: giỏ, đũa, thìa, lục bình, chân
đèn... được làm từ thân, xơ, lá, sợi, gáo của cây dừa rất tinh tế và độc
đáo. Đến đây bạn sẽ có dịp chứng kiến tận mắt quy trình làm các sản
phẩm được chế tác từ dừa và có thể chọn cho mình một sản phẩm dễ thương
làm quà lưu niệm.
Kết thúc một ngày hành trình lênh đênh trên sông,
giờ bạn chỉ việc nhờ chủ thuyền đưa bạn quay lại cầu Rạch Miễu, lên bờ
Bến Tre đón xe về TP.HCM.
Theo: Mực Tím online