QUÊ HƯƠNG & DU LỊCH
(79)- Trekking đi theo ánh mặt trời, nơi đón nắng đầu tiên ở cực Đông
(Ngày đăng: 28/07/2023   Lượt xem: 124)

Trong những năm gần đây, giới trẻ đang "rủ rỉ" nhau đi đến nơi rất đặc biệt, nơi ánh mặt trời chiếu sáng đầu tiên ở Việt Nam. Đó là điểm cực Đông của Tổ quốc.

Ngày nay, cuộc sống tại các thành phố lớn gây ra nhiều áp lực cho con người, từ ồn ào giao thông, xây dựng và các hoạt động thương mại. Những âm thanh này đã gây ra stress, lo âu và ảnh hưởng tới chính sức khoẻ con người. 

Chình vì vậy, nhu cầu tìm đến nơi bình yên, thanh tịnh, hoang sơ đang dần trở nên phổ biến và được nhiều người ưa chuộng. Tour cực Đông hiện đang là hành trình lý tưởng dành cho người yêu rừng mến biển.

Nơi đón nắng đầu tiên tại Việt Nam

Điểm cực Đông trên đất liền Việt Nam thuộc địa phận Mũi Đôi, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa với tọa độ 12˚39'0" vĩ độ Bắc - 109˚28'0" kinh độ Đông. Mũi Đôi nằm ở phía nam đèo Cả, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 530km và cách thành phố Nha Trang khoảng 100km. Trekking Mũi Đôi đang trở thành một xu hướng mới để khám phá thiên nhiên và tận hưởng cuộc sống ngoài trời của nhiều bạn trẻ.
Trekking đi theo ánh mặt trời, nơi đón nắng đầu tiên ở cực Đông - Ảnh 1.

Trần Thị Lan Anh ( 28 tuổi ) – du khách đam mê trekking đến từ Hà Nội có niềm đam mê mãnh liệt với việc khám phá và chinh phục thiên nhiên hoang dã. Không chỉ đơn thuần là ngắm nhìn, Lan Anh luôn khao khát trải nghiệm nhịp sống tự nhiên mỗi khi chuẩn bị bước chân vào những hành trình kỳ thú. Lần này cô lựa chọn cực Đông cho hành trình của mình.

"Tôi cảm thấy rất hào hứng trước chuyến đi. Khánh Hoà là vùng đất đẹp và hùng vĩ, đón chào chúng tôi bằng những cảnh sắc hoang sơ, trải nghiệm thú vị. Tôi cảm thấy rằng Việt Nam chúng ta quá đẹp".
Trekking đi theo ánh mặt trời, nơi đón nắng đầu tiên ở cực Đông - Ảnh 2.

Trải nghiệm trekking tại điểm Cực Đông

Nhóm Lan Anh đi khoảng 20 người. Đây đều là những người đam mê trekking, khám phá thiên nhiên, vượt lên chính mình. Trước khi trải nghiệm, nhóm sẽ điểm danh người đi và lên lịch trình.

Lan Anh chia sẻ, sau khi xác định thời gian phù hợp, các đoàn nên liên hệ với các dịch vụ du lịch hoặc hướng dẫn viên địa phương để đặt lịch trình và các dịch vụ hỗ trợ. Chọn một công ty du lịch đáng tin cậy và có kinh nghiệm trong việc tổ chức trekking để đảm bảo an toàn và trải nghiệm tốt nhất cho đoàn. Bên công ty sẽ liên hệ và hướng dẫn các thành viên trong nhóm chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cần thiết và lưu ý khi tham gia tour trekking.

Tour trekking đi qua 4 địa hình: Đồi Cát, bờ biển dài, băng rừng vượt núi, ghềnh Đá Nhảy

Địa hình 1: Đồi Cát. 

Đây được coi là tour đi bộ dài ngày, một hình thức du lịch mạo hiểm dã ngoại ngoài trời ở những nơi hoang dã. Đi bộ qua đồi cát là một trong những điểm khó chinh phục khi cung đường dài, băng qua đồi cát nóng hàng cây số. 

Cung đường từ Đầm Môn với 4km đường đồi cát, trong đó có khoảng 2km cát nóng, sau đó là 6km đường rừng núi đá dốc cheo leo, đoàn của Lan Anh phải vượt qua 4 ngọn núi gồm: Cát Thắm, Cỏ Ống, Suối Tôm, và Bãi Rạng.






Họ còn phải trải qua 3 địa hình nữa để đến điểm cực Đông.

"Chúng tôi phải đi dưới cái nắng gay gắt để băng qua đồi cát. Cát rất lún, đi khá khó và mất sức khi đi. Nhưng càng đi, những khoảng trời mở khiến chúng tôi quyết tâm vượt qua, tiếp thêm sức mạnh và kiên định trong lòng", Lan Anh cho biết.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ thử thách bản thân với cát nóng, cả nhóm cũng thấy biển. Đây chính là nơi bắt đầu địa hình thứ hai.

Địa hình 2: Bờ biển dài

Bờ biển ở đây quả thật là một cảnh tượng đẹp tuyệt vời, khiến cả nhóm không thể nào quên. Màu xanh trong của biển hòa quyện cùng bầu trời xanh sâu, tạo nên bức tranh thiên nhiên hùng vĩ. Nhìn vào bãi cát trắng mịn và nghe tiếng sóng đánh vào bờ, cảm giác yên bình và thanh tịnh tràn ngập trong từng thành viên. 
Trekking đi theo ánh mặt trời, nơi đón nắng đầu tiên ở cực Đông - Ảnh 4.

Trekking đi theo ánh mặt trời, nơi đón nắng đầu tiên ở cực Đông - Ảnh 5.

"Cảm giác lúc này như một kỳ tích khi thấy biển. Bờ biển nơi đây khiến chúng tôi nhớ mãi, nó rất xanh và trong. Sóng đánh vào bờ với từng cơn sóng lớn. Cả đoàn hồ hởi chạy ngay xuống biển để làm mát chân và đi bộ tiếp đến một túp lều để ăn nhẹ".

Sau khi cả nhóm nghỉ ngơi xong, các thành viên tiếp tục trải nghiệm địa hình thứ ba.

Địa hình 3: Băng rừng vượt suối 

Con đường tiếp theo dài hơn 8km để đi tới nơi cắm trại, chủ yếu là đường rừng, đường núi nên đi rất mất sức. Đổi lấy những bước chân mệt nhoài là được ngắm khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, xanh ngát của núi rừng.

Địa hình băng rừng vượt núi khiến Lan Anh và những người trong đoàn rất ấn tượng vì sát bờ biển có rừng cây rậm rạp. Cả đoàn đi theo những con đường mòn và đường đi được ký hiệu bằng vỏ chai nước, do cây cối ở đây phát triển rất tốt và dễ mất dấu đường đi. 






Trong đoàn có nhiều người bắt đầu thấy nản ở quãng đường thử thách này. Nhưng mọi người luôn động viên nhau bước tiếp. 

Đi đường gần một nửa quãng đường, cả nhóm sẽ nghỉ trưa và đầu giờ chiều sẽ tiếp tục băng rừng vượt núi, nốt đoạn đường còn lại. Khung cảnh từ trên cao nhìn xuống, bờ biển trải dài vô tận như một tấm vải lụa mềm mại xanh ngát.


Đến bãi Rạng, cả nhóm sẽ cắm trại và nghỉ qua đêm tại nơi đây. Bãi Rạng không có sóng wifi hay điện thoại, không có nhà hàng hay khách sạn, không người sinh sống, không nước. Tour sẽ có kèm dịch vụ chở nước ngọt, đồ ăn, lều mang vào cho đoàn.

Khoảng 3h30 sáng hôm sau, khi trời vẫn còn tối, cả nhóm dậy và chuẩn bị cho thử thách cuối cùng trong hành trình là địa hình cuối cùng.

Địa hình 4: Ghềnh Đá Nhảy

Khoảng cách từ Bãi Rạng đến Mũi Đôi chỉ vài trăm mét nhưng sẽ phải mất đến hơn 1 giờ mới vượt qua được những ghềnh đá hiểm trở. Nhảy, chui, trượt qua các ghềnh đá thật sự gian nan, các thành viên đều phải mang theo đèn pin vì trời mới chỉ tờ mờ sáng, giày và găng tay cần có độ bám tốt.

"Cửa ải" cuối cùng để chạm tay vào Mũi Đôi – Cực Đông là bám thang dây để leo lên tảng đá lớn nhất và cao đến hơn 7m. Đoàn được trang bị dây bảo hộ và các bạn leader tour hết lòng giúp đỡ nên các thành viên đều có thể leo một cách an toàn.






Lan Anh nhớ lại "Leo lên đến nơi, chạm tay vào điểm cực, tôi cảm giác tự hào, cảnh vật nơi đây khiến tôi choáng ngợp. Chúng tôi ngồi đợi mặt trời dần dần nhú lên. Đón những tia nắng đầu tiên của Tổ quốc khiến tôi cảm giác hạnh phúc, tự hào và nhìn lại quãng đường mình đã đi. Tôi cảm thấy tất cả đều là những trải nghiệm đáng nhớ và xứng đáng với những khó khăn chúng tôi vượt qua".

Chuyến trekking đầy mạo hiểm và thử thách đến Mũi Đôi của đoàn Lan Anh là một cuộc phiêu lưu vô cùng đáng nhớ. Cả đoàn đã cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách bản thân. Quan trọng nhất, họ đã được đón nhận ánh nắng đầu tiên khi chiếu rọi vào Tổ quốc. 

                                      Theo;  toquoc.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

7
Đang xem:
72.475.977
Tổng truy cập: