Làng
Bảo Ngọc - một miền quê xanh tươi, mát rượi ven sông Cầu thuộc huyện
Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh). Những người nông dân nơi đây vẫn như cha ông
họ từ bao đời sống và phát triển bằng nghề trồng cấy. Mảnh đất thuần
nông nằm giữa cánh đồng bát ngát khó có thể làm gì khác ngoài cấy lúa,
nuôi con lợn, con gà. Chính vì thế mà một thời kỳ dài nơi đây thuộc diện
nghèo về vật chất, tuy nhiên lại rất bình yên bởi người dân sống chân
thật với nhau như người trong một nhà.
Cánh đồng thẳng tắp ở Bảo Ngọc
Theo bà Nguyễn Thị Bình - Trưởng ban
Công tác Mặt trận (CTMT) thôn, năm 1993 lần đầu tiên trong làng có 1
người nghiện ma túy đó là trường hợp anh Phạm Đình Sáu. Tin anh Sáu đi
làm ở Lạng Sơn trở về và bị nghiện giống như một cơn bão đổ vào làng.
Bao nhiêu đời nay người dân ở mảnh đất giữa đồng này sống bình yên, ấy
thế mà bây giờ có người mắc nghiện, đâu đâu người ta cũng bàn tán về câu
chuyện này. Gia đình anh Sáu bỗng trở thành một "điểm đen”, thậm chí
không ít người đã tránh không dám đi qua ngõ nhà anh nữa. Những bà mẹ
ngày đêm lo lắng mất ăn mất ngủ vì sợ con mình bị nhiễm tệ nạn chết
người này. Trước tình thế cấp bách này những người làm Mặt trận, phụ nữ,
thanh niên… đã vào cuộc, yêu cầu anh Sáu phải cai nghiện bằng mọi giá.
Để cứu vãn gia đình, lấy lại thanh danh với làng xóm, anh Sáu đã đồng ý
đi cai nghiện với quyết tâm cao. Mấy tháng sau anh Sáu đã cắt cơn, mặc
dù không dùng bất cứ loại thuốc nào mà chỉ cai nghiện bằng lý trí. Quả
là một tin mừng với cả làng Bảo Ngọc.
Qua sự vụ của gia đình anh Phạm Đình
Sáu, những người làm phong trào ở Bảo Ngọc hiểu rằng, nếu không giữ gìn
không gian sống trong sáng thì sẽ không xây dựng được bất cứ phong trào
nào. Cuộc vận động toàn dân bài trừ tệ nạn xã hội đã được cán bộ phong
trào đặt lên hàng đầu. Một cuộc tuyên truyền rầm rộ tới từng gia đình
được Ban CTMT triển khai bài bản thông qua họp xóm, phát thanh trên loa.
Từng gia đình cam kết giữ gìn bảo vệ các thành viên, nhất là lớp trẻ
trong gia đình không dính tới ma túy. Mỗi dòng họ cũng là một pháo đài
vững chắc bảo vệ con cháu, ngăn chặn hiểm họa rình rập từ bên ngoài.
Những bậc cha mẹ, ông bà được Mặt trận mời tới hội nghị truyền thông tìm
hiểu về ma túy, nhận biết người nghiện, nhận mặt những kẻ buôn bán cái
chết trắng nếu chúng vào làng…
Đã 20 năm nay, phong trào nói không
với ma túy liên tục được những người làm phong trào đặc biệt quan tâm,
không một phút lơ là. Chính nhờ thế mà cho tới hôm nay, trong làng Bảo
Ngọc không có người mắc nghiện ma túy. Ban CTMT đã thành lập được một
ban vận động chống tệ nạn xã hội gồm 38 thành viên, đây là lực lượng
nòng cốt của làng trong mọi hoạt động vì sự bình yên xóm ngõ.
Với những thành tích đã đạt được, tại
Đại hội MTTQ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2014 – 2019, bà Nguyễn Thị Bình -
Trưởng ban CTMT thôn Bảo Ngọc vinh dự được báo cáo điển hình chia sẻ
kinh nghiệm xây dựng phong trào này với các đại biểu trong toàn tỉnh. Và
điều mà bà Bình tự hào nhất chính là quê hương Bảo Ngọc - một miền đất
dù còn nghèo khó nhưng rất bình yên.
Theo : daidoanket.vn