Ngày Chủ nhật đúng vào
Rằm tháng Chạp, một ngày mùa Đông nắng vàng đẹp rạng rỡ ủng hộ kế hoạch
tiến về đất Cố đô Hoa Lư vào dịp nghỉ cuối năm. Chúng tôi lên đường
trong niềm hân hoan, hứa hẹn một chuyến đi may mắn. Lâu rồi mới có
chuyến đi xa, hành trình về quê hương của những người thầy tâm huyết đã
truyền cho tôi tình yêu, sự động viên, chia sẻ chân thành vào những
trang văn, khiến tôi nóng lòng.
Điểm đến đầu tiên là chùa Bái Đính, nằm ở
cửa ngõ phía Tây Di tích Cố đô Hoa Lư, bên Quốc lộ 38B, thuộc xã Gia
Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, cách thành phố Hà Nội 95km. Theo
chân cô hướng dẫn viên xinh đẹp, tôi đi vãn cảnh chùa và dâng hương lên
Đức Phật. Nơi đây là một quần thể chùa lớn, với thắng cảnh núi non hùng
vĩ và rất nhiều kỉ lục kiến trúc Phật giáo được xác lập: Có diện tích
lớn nhất Việt Nam; pho tượng Phật bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á, nặng
100 tấn; hai quả chuông đồng nặng 36 tấn; chùa có nhiều tượng La hán
nhất với 500 tượng đá cao trên 2 mét.
Chùa Bái Đính còn được tiếp nối bởi một
không gian rộng lớn hơn nữa: Giếng Ngọc, hồ phóng sinh, hồ Đàm Thị, khu
thờ Mẫu, khu thờ Tổ, khu tháp mộ sư, khu nhà tăng, thiền viện, khu nhà
khách, bảo tháp 14 tầng và khu bảo tàng Phật giáo Việt Nam. Trong tương
lai không xa, du khách có thể cảm nhận hết được vẻ đẹp của quần thể di
tích chùa đồ sộ nhất Việt Nam này. Du khách còn được trải nghiệm thú vị
khi cuốc bộ hào hứng không biết mệt mỏi trên 80ha khu chùa, nếm thử món
đặc sản dê núi Tam Điệp, cơm cháy Ninh Bình, rượu Kim Sơn làm cho chuyến
đi thêm đậm đà, thích thú.
Một vùng non nước sơn thủy hữu tình.
Bâng khuâng nhớ về lịch sử xây dựng bờ
cõi của cha ông, lại nhớ tới Hoa Lư. Hơn một nghìn năm trước, Lý Công
Uẩn dời đô về Thăng Long, để có Hà Nội văn hiến, trái tim của cả nước
hôm nay. Ông là vị vua dựng xây đất nước trên nền tảng giáo lí nhà Phật,
khai sáng một vùng đất hào hoa, linh thiêng bắt nguồn từ những chiêm
nghiệm về Tràng An – Hoa Lư – Ninh Bình. Nhà vua nhận thấy nơi đây đã
hoàn thành vai trò lịch sử, để tính kế lâu dài cho con cháu muôn đời,
cần thay đổi. Đất Thăng Long hội tụ những yếu tố quan trọng của một kinh
đô. Ý vua cũng thuận lòng dân, để Hoa Lư – Ninh Bình trở thành cố đô
được lưu danh vào sử sách muôn đời.
Xa xa, dòng sông Hoàng Long, gắn với
tích rồng vàng hiện lên cứu chúa Đinh Bộ Lĩnh thuở còn nhỏ, vẫn hiền hòa
uốn lượn với những lau lách gợi nên miền cổ tích tuyệt đẹp. Trong lau
lách nghe đâu đây âm vang của trận giả năm xưa, của hùng khí vị trưởng
sứ quân cầm quân ra trận thống nhất giang sơn, Đinh Bộ Lĩnh. Cố đô –
kinh đô – Thủ đô Hà Nội, một gạch nối linh thiêng suốt chiều dài nghìn
năm của đất nước. Để hôm nay con cháu có dịp hội tụ, tái tạo lại, làm
nên điều đáng nhớ đến muôn đời. Về với xã Trường Yên thăm cố đô Hoa Lư,
không thể không đến khu du lịch sinh thái Tràng An để thưởng ngoạn sự
hùng vĩ của núi non, thả hồn mơ mộng trước sông nước, hang động kì ảo
cùng trời mây. Tất cả hoà nhập vào nhau, đem đến cho du khách một cảm
giác nồng nàn, thi vị. Dường như giang sơn cẩm tú, tất cả vẻ đẹp của
trời đất đã dồn góp về đây. Một vùng sơn thủy hữu tình, ngay cả người
khó tính nhất cũng phải yêu đến say lòng. Hành trình thưởng ngoạn hang
động bằng thuyền đem đến niềm phấn khích và nhiều ấn tượng khó quên.
Không những đẹp, thơ mộng, Tràng An còn bí ẩn với 31 hồ, đầm nước được
nối thông bởi 48 hang động, mỗi hang mang một vẻ đặc trưng riêng biệt.
Chùa Bái Đính, Khu Du lịch Tràng An thực
sự là những nơi lí tưởng để tâm tưởng, tìm sự an lành, thư thái. Tạm
biệt chùa Bái Đính, rời Khu Du lịch Tràng An trong sự luyến tiếc và
nhiều cảm xúc. Văng vẳng đâu đây âm vang bài thơ chữ Hán mà vua Lê Thánh
Tông đề tặng trong một lần đến vãn cảnh chùa: “Đính Sơn danh tiếng thực
cao xa/ Che chở kinh thành tự thuở xưa/ Nhân kiệt, địa linh nên vượng
khí/ Núi thiêng cảnh đẹp vững sơn hà”.
Theo: nguoicaotuoi