Sông và ruộng bậc thang, kỳ công của tạo hóa và con người
Nằm cách thị xã Hà Giang 150km về phía Tây, Xín Mần
có diện tích tự nhiên trên 58.000ha, trên 56.000 người sinh sống. Lâu
nay, Xín Mần được coi là vùng đất chứa nhiều điều bí ẩn. Từ Hà Nội, theo
Quốc lộ 2 có thể đi được bằng 2 đường. Đường thứ nhất, đến huyện Bắc
Quang, theo tỉnh lộ 279 đến thị trấn Yên Bình (Quang Bình) rồi theo tỉnh
lộ 183 vượt Đèo Gió. Đường thứ 2 có qua Bắc Quang, lên đến ngã 3 Tân
Quang, theo tỉnh lộ 177 để lên với Xín Mần.
Hiện Xín Mần đang lưu giữ không dưới 3 Di sản Quốc
gia có giá trị to lớn về lịch sử, văn hoá đã được xác nhận. Khám phá Xín
Mần để biết người Việt cổ sinh sống tại Nấm Dẩn, về Đèo Gió tìm hiểu di
tích Thác Tiên, rừng nguyên sinh, hay tới Khuôn Lùng tìm hiểu lịch sử
cha ông ta trấn giữ biên ải miền Tây Tổ quốc trong giai đoạn ngàn năm
Bắc thuộc.
Ngôi làng dựa vào vách núi
Nếu theo tỉnh lộ 279 để lên Xín Mần, du khách sẽ
qua thôn Nấm Chanh, xã Nấm Dẩn. Tại đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng
và tìm hiểu về Bãi đá cổ. Hiện nay còn rất nhiều giả thiết về bãi đá này
và chưa ai đưa ra một câu trả lời chính xác, cũng như việc dịch nghĩa
về các ký tự được khắc trên đó.
Bãi đá cổ chia thành 7- 9 vùng quần thể bãi đá được
tìm thấy trong vùng có dấu tích người Việt cổ sinh sống. Vùng Bãi đá
lớn nhất trên phiến đá lớn nhất có các họa tiết hoa văn cổ để lại nhiều
hình họa mang tính phồn thực ghi dấu ấn một thời xã hội Cổ đại Mẫu hệ.
Trải qua hơn 2.000 năm tuổi, đến nay Bãi đá cổ còn rất nhiều điều bí ẩn
chưa được giải mã. Các nhà khảo cổ học cho rằng, người Việt cổ trải qua
thời kỳ Mẫu hệ ở nơi đây sinh sống, phát triển ra sao còn là bí mật với
thế giới văn minh ngày nay.
Những ngôi mộ khó hiểu của người La Chí
Lên Xín Mần, ngoài khám phá bãi đá cổ, người ta
không quên tới Bản Phùng để khám phá những ngôi mộ cổ được cho rằng của
ông Hoàng Vần Thùng, một người khổng lồ, ông vua của người La Chí. Về
ngôi mộ cổ và những mộ giả, to đều như nhau được đắp và sắp đặt như có
sự bố trí, hiện nay cũng chưa có lời giải mã.
Dọc đường đi, du khách còn được "đánh bạn” với sông
Chừng, sông Chảy uốn lượn cùng với những thửa ruộng bậc thang đẹp như
một nét vẽ. Và trên những cung đường heo hút bám quanh các sườn núi, bờ
vực là những ngôi nhà của dân, đính vào bờ đá trông như những con tem.
Theo: daidoanket
|