Ai
đã từng đến Bình Thuận có lẽ đã nghe qua danh tiếng Gành Son (Ghềnh
Son) của xã Chí Công, huyện Tuy Phong. Vẻ đẹp Gành Son tựa như một bức
tranh sơn thủy được khắc họa dưới nét bút tuyệt vời của thiên nhiên.
Nằm cách Phan Thiết khoảng 70 km, biển Gành Son lại được ít người Việt
Nam chú ý do nơi đây không phát triển du lịch. Thật ra nơi đây là một
cái vịnh với bãi biển có nhiều bãi đá, có lẽ vì lý do này nên du lịch
biển nơi đây không được phát triển . Tuy nhiên, vẻ đẹp của Gành Sơn vẫn
có nét riêng mà phải đến tận nơi mới cảm nhận được.
Trước khi đến Gành Son, bạn phải đi qua
một xóm chài trên cát gọi là làng Giuồng. Ngư dân làng Giuồng sống quây
quần trong một eo biển, không đông đúc lắm nhưng xem ra cũng đủ các thứ
sinh hoạt, đặc biệt là thúng chai tập trung nơi đây rất nhiều. Đây là
một loại thuyền tròn quen thuộc với ngư dân để di chuyển từ bờ ra ghe
lớn. Từ xóm chài ra đến Gành Son không xa lắm nhưng bạn phải lội cát lên
dốc nên sẽ khá mệt.
Đúng là ghềnh, vì khoảng bờ biển bạn
đang đứng cao hơn mặt nước chừng 20m. Nếu đến để đón mặt trời mọc thì
lúc trời sáng hẳn bạn sẽ thấy rõ một vách đá màu hồng, chạy dài một
khoảng xa, nước xói mòn thành khe. Bãi cát hẹp, phẳng lì, khá sâu, vì
cách bờ có một chút mà nước đã xanh biếc.
Gành Son là những dãy núi đá màu đỏ nhô
cao như bị đẻo gọt bởi thời gian và hang động cheo leo gập ghềnh. Màu
đỏ của đá, màu xanh của biển nổi bật dưới ánh nắng khiên nơi này có một
vẻ đẹp hài hòa, song cũng không kém phần hư ảo.
Gành Son thật sự là một đồi đất sét đỏ,
cứng, do mưa gió bào mòn từ bao đời nay, để lại một vùng cảnh quan khá
đặc biệt. Tưởng như ở một hành tinh nào xa lạ. Đứng dưới mé biển nhìn
lên khung cảnh thật lạ. Ghềnh cao thật cao, hai màu, dưới trắng xám,
trên đỏ sậm. Đâu đó nhô ra một lùm cây xanh, một bức ảnh đẹp ít thấy.
Vào buổi sáng tinh sương hay những buổi
chiều êm ả, biển lặng, từ trên gành, có thể nhìn thấy toàn cảnh sinh
hoạt ấm cúng, nhộn nhịp của làng chài. Màu đỏ của đá, màu xanh của biển
như hòa lẫn vào nhau tạo nên một sắc thái hài hòa vừa gần, vừa xa, vừa
hư lại vừa thực...
Đến Gành Son du khách còn được khám phá
vẻ đẹp của những ghềnh đá nhấp nhô. Tưởng chừng bức tranh ấy trở nên
hoang sơ bởi thiếu bóng người. Nhưng không, ở đó hiện ra cả một làng
chài với những ngư dân cần cù, chăm chỉ bên chiếc thuyền thúng của mình
ra khởi đánh bắt hải sản. Trong cái nắng hanh hao của biển trời Bình
Thuận, Gành Son quả là một tuyệt phẩm mà thiên nhiên ưu ái ban tặng.
Theo: ThethaoVietNam