“Mọi thứ cứ tự nhiên lọt vào ống
kính”
Chùm ảnh Việt Nam bạn thấy ở
đây và ở trang bìa là của Mark Podrabinek - một nhà báo ảnh Nga phụ trách
chương trình “Sau ống kính” trên kênh Hành tinh của tôi (tương tự kênh Discovery
của Mỹ).
Bà Hà Thị Huệ cơi lửa với cháu
trên tay
|
|
Mark Podrabinek
|
Đây chỉ là một “thu hoạch” nhỏ của
Mark sau chuyến đi đến Việt Nam mùa xuân vừa qua - cũng là chuyến đi thứ năm
của anh tới Việt Nam - để làm loạt phóng sự truyền hình về người cao niên ở Sơn
La và về vịnh Hạ Long.
Kể về công việc của mình cho Hành
tinh của tôi, Mark nói anh được giao đi khắp nơi trên thế giới để săn những
khung ảnh hiếm và Việt Nam là nơi anh đặc biệt yêu mến, bởi tại đất nước này
anh chụp được rất nhiều hình đẹp mà hầu như ”chẳng phải cất công tìm kiếm,
chúng cứ tự nhiên lọt vào ống kính và kêu hãy chụp tôi đi”.
Đặc biệt, Sơn La trong chuyến đi vừa
qua, với Mark, “thật sự là một kho tàng” bởi những nhân vật cứ như đã được chọn
sẵn, rất ăn ảnh lại rất thân thiện, khiến anh cho rằng loạt ảnh Sơn La là một
trong những “thành công lớn nhất” của anh thời gian gần đây.
Anh sẽ khai thác kho tàng này thế
nào? “Một phần tôi sẽ chọn đưa vào chương trình “Sau ống kính”, phần khác sẽ
được gửi đăng trên các tạp chí Nga và chúng cũng sẽ là một bộ phận quan trọng
trong triển lãm ảnh lớn về Đông Nam Á của tôi”.
|
Đồng lúa Sơn La hoàng hôn
|
|
Trẻ em chơi đá cầu
|
|
“Vô tình đi ngang một thanh niên
đang dỗ con bằng cách giả vờ cho con cưỡi xe máy, tôi liền bấm máy” - Mark kể
|
|
Những thôn nữ trên đồng lúa Sơn La
buổi chiều tà
|
|
Những bậc cao niên ở Sơn La
|
|
Và thêm một cụ bà trường thọ - cụ
Hoàng Thị Tưn 103 tuổi. Cụ đang thể hiện sự dẻo dai của mình: chẻ tre cho bếp
lửa
|
|
Mẹ và con ở Sơn La Theo: TTCT
|