Xuất phát từ cầu cảng trên tuyến du lịch Bến Nghiêng – Hòn Dấu – Cát
Bà, quận Đồ Sơn (Thành phố Hải Phòng), sau chừng vài phút khi tàu rời
bến, Hòn Dấu đã hiện ra trước mắt chúng tôi như quả cầu xanh nổi bật
trên nền biển. Tuy thời gian di chuyển đến đảo chỉ hơn 20 phút nhưng
chúng tôi vẫn kịp cảm nhận vẻ đẹp và cuộc sống thường nhật của ngư dân
khi họ mải miết kéo lưới, quăng chài. Một cảm giác thư thái ùa về khi
từng đợt sóng vỗ ì oạp mạn tàu, ngồi từ tàu phóng tầm mắt phía xa, lẫn
trong màu xanh của cây là ngọn hải đăng hiên ngang giữa đảo mà người
Pháp khi xâm lược Hải Phòng đã cho xây dựng cách đây chừng hai thế kỷ,
cao gần 64m so với mặt nước biển.
Cũng
như nhiều du khách, chúng tôi có dịp chiêm ngưỡng, khám phá nét hoang
sơ kỳ thú của rừng thực vật nhiệt đới được che phủ dày đặc. Khác với rất
nhiều hòn đảo của cả nước, hệ thực vật ở Hòn Dấu gần như còn nguyên
vẹn, chưa có sự can thiệp của bàn tay con người. Đặc biệt, nhắc đến danh
thắng nơi đây luôn gắn liền với rừng nguyên sinh hàng trăm năm tuổi,
nổi tiếng bởi quần thể cây di sản Việt Nam như: Cây đa búp đỏ, cây gạo hơn 700 năm tuổi, cùng nhiều loại muông thú…
Trong
cái nắng rát rạt của ngày hè, những làn gió thổi vù vù mang theo hơi
mặn của biển là cảm giác khó quên trong hành trình khám phá Hòn Dấu.
Xuôi tàu trở về đất liền, những tòa nhà nghỉ dưỡng nằm ẩn sau rặng dừa
bên bãi biển Đồ Sơn trong nắng chiều quả thơ mộng. Phía trên bến, từng
đoàn khách du lịch tấp nập ngược xuôi đi tham quan các danh thắng Đồ Sơn
cho thấy sức hút của du lịch nơi đây. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân Online ghi lại một số hình ảnh, xin giới thiệu cùng bạn đọc.
|
Khách du lịch bắt đầu hành trình tham quan Hòn Dấu từ Bến Nghiêng.
|
|
Toàn cảnh Hòn Dấu nhìn từ ngoài biển.
|
|
Đội tàu du lịch phục vụ liên tục giúp cho việc đi lại rất thuận tiện.
|
|
Đền thờ Nam Hải Thần Vương trên đảo.
|
|
Một góc Đồ Sơn trong nắng chiều. |
Theo: QĐND