Giỗ Tổ Hùng Vương - từ rất lâu đã trở
thành ngày Giỗ trọng đại của cả dân tộc; đã in đậm trong cõi tâm linh của mỗi
người dân đất Việt. Dù ở phương trời nào, người Việt Nam đều nhớ ngày giỗ Tổ,
đều hướng về vùng đất Cội nguồn - xã Hy Cương - Lâm Thao - Phú Thọ. Nơi đây
chính là điểm hội tụ văn hóa tâm linh của dân tộc Việt Nam.
Lễ hội Đền Hùng năm nay diễn ra trong 6 ngày bắt đầu từ 26 đến hết ngày 31 tháng
3. Nhiều hoạt động lễ, hội đã đồng
loạt được khai mạc tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và thành phố Việt Trì (tỉnh
Phú Thọ)
Ngày 26-3 (tức 5
tháng Ba âm lịch), Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng năm 2012 đã chính thức
khai mạc. Cả không gian rộng lớn từ thành phố Việt Trì tới Khu di tích lịch sử
đền Hùng tràn ngập băng rôn, biểu ngữ chào mừng đồng bào cả nước hành hương về
đất Tổ.
Đoàn dâng
hương của thành phố Việt Trì
Cây có
gốc. Nước có nguồn. Chim tìm tổ. Người tìm tông. Trở về Đền Hùng, chúng ta như
giọt máu trở về tim.
Theo truyền thuyết, Lạc Long Quân kết duyên cùng
Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng, nở ra 100 người con. Để mở mang bờ cõi, xây dựng
quốc gia hưng thịnh, Lạc Long Quân đưa 50 người con xuôi về biển, dạy cấy
trồng, đánh cá; Âu Cơ đưa 49 người con lên miền ngược để khai khẩn đất hoang,
mở mang bờ cõi, người con trưởng ở lại làm vua, hiệu là Hùng Vương, đặt tên nước
là Văn Lang, truyền được 18 đời đều gọi là Hùng Vương.
Thay mặt cho bách gia trăm họ, trước anh linh
tiên tổ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã thắp hương tưởng nhớ,
nguyện một lòng cùng nhau đoàn kết, phát huy sức mạnh của cả dân tộc để xây
dựng quê hương, đất nước ngày càng tươi đẹp, thịnh vượng, bách gia trăm họ vạn
đại trường tồn. Đồng thời, các đại biểu cũng cầu mong Đức Quốc Tổ và Tổ Mẫu Âu
Cơ phù hộ cho xã tắc thịnh vượng, muôn dân đời đời thịnh vượng.
Toàn cảnh lễ tế nữ
quan trong lễ dâng hương Tổ mẫu Âu Cơ ngày 27/03/2012
|
Các vị quan khách dâng hương trước Tổ
Mẫu Âu Cơ
|
Ngày 28/3, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, trước sự chứng kiến
của hàng nghìn du khách, Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2012
đã tổ chức lễ bế mạc Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy năm 2012. Hội
thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy là một trong những hoạt động văn hóa
truyền thống có ý nghĩa sâu sắc trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm, là 2 sản
vật gắn liền với truyền thuyết về Hoàng tử Lang Liêu, con thứ 18 của vua Hùng
dâng lên vua cha để thể hiện lòng hiếu thảo đối với các bậc sinh thành.
Những bàn tay đảm đang của các bà, các mẹ và các chị
Sáng 29/3, tại Khu di tích lịch sử
Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã trang trọng tổ chức lễ rước kiệu và dâng lễ vật lên
các vua Hùng với sự tham gia của các xã vùng ven về Đền Hùng tri ân công đức Tổ
tiên. Tham gia rước kiệu, dâng lễ vật có 6 xã, phường
vùng ven Di tích lịch sử Đền Hùng là: Hy Cương, Hùng Lô, Kim Đức, Vân Phú, Chu Hóa, Tiên Kiên.
Đội hình rước cờ nam nữ xếp hàng từ
sáng sớm tại cổng đền Hùng để chờ đến giờ rước kiệu vào trong.
Mỗi
đoàn có đội múa Lân hoặc các nhân vật dân gian để mua vui
Toàn cảnh lễ rước kiệu
Ngày mai (31/03), Lễ hội Đền Hùng sẽ bước vào ngày chính hội. Việc tế lễ được tổ chức rất trọng thể, bắt
đầu bằng lễ dâng hương có đại diện của Nhà nước, tại đền Thượng là nơi xưa kia
vua Hùng tế trời đất. Ðồ tế lễ ngoài mâm ngũ quả còn có bánh chưng, bánh dày để
nhắc lại sự tích Lang Liêu, cũng là nhắc nhở công đức các vua Hùng đã dạy dân
trồng lúa.
Lịch sử như một dòng chảy liên tục. Trải mấy
nghìn năm, trước bao biến động thăng trầm, trong tâm thức của cả dân tộc, Đền
Hùng vẫn là nơi của bốn phương tụ hội, nơi con cháu phụng thờ công đức Tổ tiên, nơi bảo lưu truyền thống "uốn nước nhớ nguồn" quý báu của dân tộc.
Tổng hợp: Mai Hà