Họ không như những người dân nhập cư trong tác phẩm của John Steinbeck
Của chuột và người
– bỏ đất đi về thành thị với vài trăm ngàn cả tiền xe, tiền lận túi và
một ước mơ; nhưng mộng không thành... Họ là những người ở lại quê nhà,
sống bám vào từng cục đất đang vơi dần...
Phóng sự ảnh này tuyển từ bộ ảnh Từ đất sét đến đất nung
của nhà báo tự do người Thuỵ Sĩ McFreddy [1], với sự đồng ý của tác
giả. Trả lời về duyên cớ của ông khi đến với đất ở Việt Nam, ông nói: là
người nông dân, nên ngay từ khi đặt chân đến Việt Nam tôi cảm nhận , , , được
đất y như nông dân Việt Nam.
 |
Bàn tay gầy guộc, hằn từng gân máu, bám lấy tảng đất như bám một sinh cơ.
|
 |
Ước mơ của người ở đây là những tảng đất bồng bềnh sông nước đưa về lò nung.
|
 |

|
Đất sét đang chờ tựu thành từ tay người.
|
 |
Lửa nung cho đất và lửa trong một ang thờ cho tâm linh của người.
|
Đất thành phẩm sáng lên trên nền tối sau lưng, nhưng phía trước vẫn là một khoảng bấp bênh.
|
[1] McFreddy là nhà báo Thuỵ Sĩ tự do, cộng tác với
các nhật báo La Liberté, Le Matin, 24 Heures, Blick, v.v. Ông còn cộng
tác ảnh minh hoạ với các tạp chí và sách như Top Hockey, Champions,
Basket, Match Mag…
theo sgtt.vn