Trong lúc đào hố trồng trụ tiêu, ông Hạ vô tình
phát hiện chiếc rìu đá và được cho là cổ vật quý khiến hàng trăm người
dân hiếu kỳ ùn ùn kéo đến nhà xem.
Người nhặt được “báu vật” trên là ông Trần Văn Hạ (49, thôn Lộc Thịnh, xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, Đắk Lắk).
Theo ông Hạ, khoảng 5 ngày trước, ông
lên rẫy ở thôn Lộc Tài (xã Phú Lộc) để đào đất trồng tiêu. Khi đào xuống
khoảng gần 1m thì phát hiện 1 viên đá dạng lưỡi rìu, bên ngoài được bao
bọc bởi một lớp đất đỏ.
|
Chiếc rùi đá mà ông Hạ phát hiện được |
Thấy hình dáng lạ nên ông Hạ lấy con dao
gọt lớp đất đỏ ra thì phát bên trong là chiếc rìu bằng đá màu trắng,
dài 18cm, rộng 10 cm rất đẹp. “Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thấy
hòn đá này. Cứ nghĩ đá bình thường nên vứt đi.
Đến tối cùng ngày, tôi xem chương trình
ti vi thấy phát phóng sự về một người dân cũng nhặt được chiếc rìu đá có
hình dạng như chiếc rìu của tôi. Và được nhiều người cho là đá cổ rất
quý có niên đại hàng trăm năm nên sáng hôm sau, tôi “ba chân bốn cẳng”
chạy ra bụi cây lấy chiếc rìu đá mang về cất giấu trong nhà”. Ông Hạ kể.
Từ khi có tin ông Hạ nhặt được đá cổ,
hàng ngày nhà ông phải “đón” hàng chục lượt khách kéo đã đến xem. Lo sợ
bị mất trộm, ông Hạ cất rìu đá trong tủ, ngày đêm canh giữ không dám rời
mắt.
|
Người dân tới xem chiếc rìu ông Hạ nhặt được |
Ông Nguyễn Kiên (trưởng thôn Lộc Thịnh)
cho biết: “Chuyện ông Hạ nhặt chiếc rìu đá khắp thôn ai cũng biết, bản
thân tôi cũng đã xuống nhà xem. Sống hơn nửa đời người, tôi chưa từng
thấy chiếc rìu đá nào lạ như vậy. Tôi nghĩ chiếc rìu đá này phải có niên
đại khoảng 200 năm rồi. Nhưng để chắc chắn, vài ngày tới chúng tôi sẽ
gửi chiếc rìu đi kiểm định để biết chính xác niên đại của nó”.
Theo : infonet.vn