Làng Linh Động (xã Đông Các, H. Đông Hưng, Thái Bình) được coi là làng
sản xuất kính mắt lớn nhất Việt Nam. Những sản phẩm kính từ đây sẽ được
xuất bán đi khắp cả nước.
Vốn là làng nghề truyền thống nhưng hiện nay người dân ở Linh Động
không còn sản xuất kính theo cách mà tổ tiên truyền nghề. Toàn bộ các hộ
dân tại làng nghề đều nhập buôn các mắt kính, gọng kính từ các chủ buôn
ở Quảng Châu, Thâm Quyến chuyển qua đường tiểu ngạch về Việt Nam và
người thợ thủ công chỉ cần cắt mắt kính sao cho khớp với khuôn gọng là
xong.
Theo anh Đinh một người thợ làm kính tại làng Linh Động chia sẻ: “mắt
kính, gọng kính đã có sẵn, giờ thợ kính chúng tôi chỉ cần 3 phút để cho
ra đời một chiếc kính. Tất cả những gì cần chỉ là một chiếc kìm sắt và
một chiếc máy mài. Việc nhập gọng và mắt kính từ Trung Quốc giúp giá
thành rẻ, dễ tiêu thụ, lợi nhuận lớn nên người dân Linh Động lần lượt
chuyển sang gia công, lắp ráp kính Trung Quốc”.
Theo đó, những gọng và mắt kính nhập từ Trung Quốc thuộc dòng kính
chợ-vỉa hè có giá 1.500 -2.000 đồng/ cặp mắt; 4.000-5.000 đồng/gọng- chi
phí cho 1 chiếc kính chỉ hết chừng dưới 10.000 đồng. Với dòng kính “cao
cấp” hơn thì giá nhập là 25.000 - 30.000 đồng/cặp mắt; 30.000-40.000
đồng/gọng. Giá nhập nguyên liệu rẻ nên, giá các sản phẩm kính đưa ra thị
trường cũng khá “bèo”: kính hàng chợ từ 10.000- 50.000/chiếc, kính xuất
buôn cho các cửa thàng thời trang từ 50.000 -200.000 đồng/chiếc. Từ đây
các cửa hàng có thể bán lãi gấp 5, thậm chí gấp 10 lần so với giá gốc.
Tương tự, tại làng nghề truyền thống Báo Đáp (xã Hồng Quang, H. Nam
Trực, Nam Định) mỗi mùa Trung thu lại có hàng triệu chiếc đèn ông sao đủ
màu sắc, kích cỡ được xuất bán đi cả nước.
Theo một người làm nghề cho biết: để làm được một đèn ông sao phải
trải qua trên dưới 30 công đoạn. Đầu tiên vót tre, cắt đay, in hoa văn
màu sắc trên giấy bóng sau đến cắt khung, làm xương đèn, lắp cán... Ở
mỗi công đoạn đều kì công và đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ của người thợ
thủ công.
Tuy nhiên, hiện làng nghề này chỉ còn sản xuất công đoạn làm khung tre
cho đèn, còn lại giấy bóng kính, hoa văn đều nhập từ Trung Quốc và đã
được cắt sẵn đúng với kích cỡ. Người làm chỉ việc bôi hồ và dán lên đèn.
Cũng bởi thế, nhiều người dân Báo Đáp cũng đang tự cho rằng mình chỉ
gia công hàng Trung Quốc.
Cùng với “vụ” gia công đèn ông sao, vào dịp Tết Nguyên Đán, xã Báo Đáp
cũng khá nhộn nhịp nghề làm hoa giả. Tuy vậy, những người làm nghề cũng
chỉ thực hiện công đoạn cuối cùng là lắp ghép tạo nên những cành hoa
thành phẩm, còn lại toàn bộ nguyên liệu đều nhập sẵn từ Trung Quốc.
Việc thiếu nguồn nguyên liệu trong nước hay giá nguyên liệu cao đội
giá thành sản phẩm đã khiến nhiều làng nghề Việt chọn cách nhập nguyên
liệu làm sẵn từ Trung Quốc. Bỗng nhiên những làng nghề truyền thống lại
trở thành “công xưởng” chuyên gia công hàng Tầu.
Thêm nữa, hiện một số làng nghề như Bát Tràng, Vạn Phúc còn xuất hiện
tình trạng nhập nhèm giữa hàng Trung Quốc và hàng sản xuất truyền thống
khiến người tiêu dùng mất niềm tin và quay lưng với những sản phẩm của
làng nghề. Xem ra, chuyện người Việt tìm được sản phẩm chính gốc Việt
trong mọi công đoạn, từ nguyên liệu cho đến sản xuất còn gian nan lắm.
Theo : songmoi.vn