Ông lão 83 tuổi 60 năm sửa ghe thuyền ở Sài Gòn
(Ngày đăng: 11/08/2014 Lượt xem: 600)
|
Xóm sửa chữa ghe tàu nằm trên
những căn nhà lụp xụp ven sông Kênh Đôi. Theo ông Hai thì khu vực này
ngày xưa kênh rạch rộng rãi, nhiều người dùng the thuyền làm nghề buôn
bán, vận chuyển nên tập trung rất nhiều cơ sở sửa chữa the thuyền phục
vụ bà con. |
|
Qua trình đô thị hoá diễn ra
mạnh mẽ, đường sá, cầu cống thuận tiện cho việc đi lai, vận chuyển hàng
hoá nên nhu cầu sửa chữa ghe, thuyền không còn nhiều. Hiện chỉ còn duy
nhất cơ cở Lâm Ngọc của ông Hai thoi thóp bám trụ. |
|
Ông Nguyễn Văn Hai năm nay đã
83 tuổi vốn quê ở Cần Giuộc – Long An, lên Sài Gòn lập nghiệp rồi làm
nghề sửa chữa ghe đã 60 năm nay. |
|
Ông cho biết, trước đây riêng ở
xóm này có đến 20 cơ sở sửa chữa ghe thuyền. Công việc này diễn ra nhộn
nhịp sôi động do bà con đi lại, buôn bán bằng ghe nhiều. |
|
Công việc chính của cơ sở Lâm
Ngọc do ông Hai làm chủ là sơn, sạm, chét tàu gỗ, hàn sửa tàu sắt; lắp
đặt sửa chữa các loại ghe, tàu bị hư hỏng. |
|
Các cơ sở khác dần đóng cửa do
không có khách hàng. Ông Hai ráng cầm cự, nhưng 3 năm trở lại đây, cơ sở
Lâm Ngọc sửa chữa ghe tàu rất ít. Tháng có một vài chiếc, tháng thì nằm
chơi dài. |
|
Thu nhập của gia đình ông chỉ
khoảng 3 đến 5 triệu đồng mỗi tháng, số tiền không đủ để duy trì cuộc
sống gia đình chứ đừng nghĩ đến việc phát triển nghề nghiệp. |
|
Ông Hai để con trai ông là
Nguyễn Thanh Ngọc nắm cở sở sửa chữa, do tuổi cao sức yếu, nên ông chỉ
có thể phụ anh con chứ không thể trực tiếp làm việc như xưa. |
|
"Nhiều lúc muốn bỏ nghề, kiếm
một công việc khác để mưu sinh, nhưng tuổi cao sức yếu nên không ai dám
mướn mình làm. Vì vậy mà tui tiếp tục theo đuổi", ông Hai tâm sự. |
|
Trước đây cơ sở của ông Hai có mướn vài công nhân làm việc, nhưng nay do ít việc nên hai cha con tự đảm trách tất cả. |
|
Anh Nguyễn Thanh Ngọc đang lắp
chân vịt cho chiếc tàu bị hư. Hiện anh phải cáng đáng tất cả các công
việc nặng nhọc nhằm duy trì cơ sở sửa chữa tàu, ghe của cha. Ông Hai hy
vọng anh sẽ nối nghiệp do cha để lại. |
|
Vào những tháng 9, tháng 10
hằng năm, triều cường dâng cao nên công việc của gia đình ông cũng bị
tạm ngưng. Nhớ lại những ngày hoàng kim khi xưa, ông Hai buồn bã, ngày
đó việc làm không biết lúc nào hết, thợ không đủ thời gian nghỉ tay. |
|
60 năm qua, cơ sở của ông Hai
đã sửa chữa hàng trăm chiếc ghe, tàu bị hư hỏng, giúp đỡ nhiều ngư dân
có phương tiện để mưu sinh. Theo: zing.vn
|