TIN TỨC - VẤN ĐỀ HÔM NAY
Siêu quậy' nay đã trưởng thành
(Ngày đăng: 04/08/2014   Lượt xem: 416)
Đang học lớp 9, anh bạn này bị đuổi vì học quá kém và quá quậy. Vậy mà chẳng ai ngờ, vài năm sau đó, Võ Hồng Tuấn lại trở thành một sinh viên cực kỳ đa năng. Anh bạn viết báo, làm từ thiện, rồi còn được đài truyền hình mời lên sóng hướng dẫn các trò khéo tay…

Bài học đầu tiên

“Đứt gánh” chuyện học hành năm lớp 9, với quyết tâm đi làm kiếm tiền, Tuấn được ba đưa lên Sài Gòn học nghề sửa xe với chú. Tuấn vô cùng háo hức vì chưa bao giờ được lên Sài Gòn. Anh chàng còn nung nấu ý định học nghề xong sẽ về Bến Tre mở tiệm.

 

“Siêu quậy” rất mê làm hand-made
“Siêu quậy” rất mê làm hand-made.

Nhưng cảnh tượng đầu tiên khi vừa bước vô nhà chú là một chiếc xe tải to oành, mọi người thì đang hì hục bê cái bánh xe ra, Tuấn hụt hẫng vô cùng. Tưởng mình lên thành phố để học sửa xe máy, ai dè, lại phải sửa… xe tải!

Tuấn bắt đầu học từ cách dùng chiếc kích, dùng “súng” để bắn ốc, dùng sức mình khiêng bánh xe ra để làm. Mà Tuấn lúc đó trông ốm nhom như cây tre, còn cái bánh xe thì nặng gấp đôi. Anh bạn kể: “Lúc đó, mình chẳng còn chút gì “oai phong” như khi còn là “đại ca” ở trường học nữa.

hưa kể, mới dùng “súng” bắn ốc, làm sai cách và lực đẩy của thiết bị quá mạnh nên tay mình chảy máu đầm đìa. Mình bắt đầu thấy sợ. Cuộc sống bên ngoài không đơn giản chút nào”. Công việc quá vất vả, vừa mệt mỏi, vừa vỡ mộng, lại thêm nỗi nhớ nhà nhớ trường lớp, Tuấn gọi điện cho ba tha thiết xin về nhưng ông không đồng ý. Ông tìm mọi cách để Tuấn phải ở lại.

Tuấn kể: “Biết là ba muốn cho mình một bài học nhưng bài học mình nhận được đã quá thấm thía. Mình quyết định làm một cuộc đào tẩu. Chờ đợi mãi, đến một ngày, bên ngoài có vụ đụng xe, mọi người đều chạy ra coi, mình đã chớp thời cơ, đem balô giấu vào bụi chuối. Đêm ấy, mình xin chú ra ngoài ngủ. Khuya, mình viết một lá thư cảm ơn chú đã giúp đỡ mình thời gian qua rồi đặt dưới gối. 4h sáng, mình thay đồ rồi vác balô, chạy ra đường…”.

Lần đầu tiên đi xe buýt ở Sài Gòn, anh chàng bắt xe đi thẳng một mạch ra Bến xe Miền Đông, thay vì ra Bến xe Miền Tây để về được quê. Chạy khắp các quầy vé, không tìm được xe về Bến Tre, Tuấn được mọi người mách nước bắt xe về Gò Công, khi nào tới ngã ba Trung Lương xuống và bắt xe đi tiếp về Bến Tre.

Anh chàng nhớ lại: “Bữa đó, mình vừa bước vô nhà thì mẹ đã lao tới ôm và khóc vì sợ mình đi lạc. Mình chìa ra 20.000 đồng đưa cho mẹ và nói đó là số tiền con kiếm được. Cũng may, không ai la rầy mình. Mặc dù rất mắc cỡ nhưng mình mạnh dạn xin ba mẹ cho mình đi học lại”.

Cú “hoàn lương” của Tuấn chinh phục được cô hiệu trưởng. Anh chàng càng không ngờ lại được cô chủ nhiệm và bạn bè bầu làm lớp trưởng. “Chức vụ” đó khiến Tuấn cảm thấy mình phải có trách nhiệm hơn. Cuối năm, Tuấn thi đậu vào trường THPT Phan Thanh Giản, trường trung học nổi tiếng của huyện.

Chàng sinh viên đầu tiên của dòng họ

Hiện tại, Tuấn là sinh viên năm cuối, khoa Văn học – Ngôn ngữ, trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM). Với thành tích đậu đại học, Tuấn trở thành người duy nhất của cả dòng họ là sinh viên. Ngoài việc học trên lớp, Tuấn còn là cộng tác viên cho khá nhiều tờ báo.

Mảng sở trường của anh chàng chính là các bài thời sự và phóng sự nóng. Tuấn cười: “Có lẽ, do tố chất quậy và liều có sẵn nên mình thích làm mảng này để được xông pha và tìm tòi”. Không chỉ hoạt động ở TP.HCM, anh chàng còn xông xáo, xin đi các tỉnh để tìm kiếm đề tài đa dạng, phong phú.

Ngoài khả năng viết báo, Tuấn còn là “trùm” trong các hoạt động công tác xã hội. Anh chàng lập một nhóm công tác xã hội riêng, thường xuyên đi về vùng sâu, vùng xa, giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các bạn học sinh nghèo tới trường.

Gần mùa thi, Tuấn tổ chức các hoạt động giúp cho những bạn học sinh Cà Mau, Long An có tiền xe đi thi đại học… “Đã từng trải qua chuyện bỏ học nên mình chỉ cố gắng góp chút công sức để các bạn ấy cũng được đến trường mà thôi”, Tuấn chia sẻ.

Một khả năng đặc biệt khác của Tuấn, giúp ích rất nhiều trong các hoạt động từ thiện là sáng tạo đồ hand-made. Từ những que xiên, que nhựa, Tuấn khéo léo làm nên những mô hình sân vườn, biệt thự, thậm chí làm cả mô hình Chùa Một Cột, Ngọ Môn, Tháp Rùa… Tuấn nhiều lần làm khách mời, hướng dẫn làm các sản phẩm khéo tay trên kênh HTV4. Anh chàng còn là cộng tác viên chuyên mục khéo tay và tái chế của nhiều tờ báo.

                                                                                                  Theo: Sinh Viên Việt Nam

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

4
Đang xem:
72.500.804
Tổng truy cập: