Vùng đất Bảy Hiền ngày xưa là một vùng lầy lội, nằm
ở cửa ngõ tiến vào thủ đô của chính quyền Sài Gòn, gần các cơ sở quan trọng của
địch, các trạm, đồn, bót luôn lởn vởn lính canh… Sống giữa vòng vây của quân thù,
nhưng người dân nơi đây vẫn một lòng hướng về cách mạng.
Những người thợ dệt miệt mài bên khung cửi cũng
chính là những cán bộ cách mạng bí mật nằm vùng. Có những người dân, tuy không
trực tiếp tham gia cách mạng, nhưng luôn sẵn lòng nuôi giấu cán bộ, cất giấu vũ
khí, góp sức người, sức của cho kháng chiến một cách rất vô tư.
Giữa lòng căn cứ cách mạng Bảy Hiền năm xưa, một
ngày giữa tháng tư vừa qua, chúng tôi đã gặp ông Đoàn Phúc, nhà ở số 168/8 đường
Võ Thành Trang. Năm nay, ở tuổi 82 nhưng ông vẫn nhớ như in không khí sôi nổi
nơi đây những ngày đánh Mỹ. Năm 1962, khi hoạt động cách mạng tại quê nhà Quảng
Nam gặp khó khăn, ông cũng như nhiều người dân ở địa phương đã khăn gói vào Sài
Gòn. Cũng từ vùng đất này, ông tiếp cận được với những người đồng hương cùng chí
hướng, rồi bí mật tham gia Đội vũ trang tuyên truyền thuộc Ban Tuyên huấn Y4.
Những câu chuyện ông kể giữa vùng lõm cách mạng năm
xưa, đã đưa chúng tôi trở lại những ngày người dân Bảy Hiền mỗi người đóng góp
một phần việc âm thầm, nhưng ai ai cũng vững một niềm tin vào cách mạng.
Vừa kể chuyện xưa, ông Đoàn Phúc vừa giở lên một
viên gạch ở một góc nhà, đây chính là vị trí của chiếc hầm giấu vũ khí trong nhà
ông - một trong rất nhiều căn hầm bí mật ở Bảy Hiền trước trận đánh Mậu Thân năm
68. Lẫn trong những lời ông kể, là tiếng máy dệt vọng lại từ xa xa, mà chúng tôi
cứ ngỡ như tiếng của những cỗ máy ngày xưa đã nhiều lần trở thành ám hiệu.
Chuyện kể rằng, có những khi giặc vào bất ngờ, người dân thường cho máy chạy
không để báo động cho phe ta kịp thời trú ẩn.
Làng dệt Bảy Hiền như một căn cứ giữa lòng dân. Bởi
bất kỳ người dân nào cũng đều sẵn sàng đứng ra che chở cho cán bộ ta khi đối
diện với quân thù nguy hiểm. Cũng từ chiếc nôi cách mạng này, nhiều đồng chí đã
được tôi luyện, trưởng thành và sau này trở thành những cán bộ chủ chốt của đất
nước.
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí
thư tỉnh ủy Vĩnh Long cũng chính là một người con của vùng đất Quảng Nam di cư
vào Bảy Hiền những năm chống Mỹ. Ban đầu, bà tham gia trong một nhóm văn nghệ
thiếu nhi, rồi bà được giác ngộ và tham gia cách mạng, hoạt động trong Ban binh
vận Thành ủy Sài Gòn - Gia Định.
Khi ấy, bà được giao nhiều nhiệm vụ như làm liên lạc,
giao liên, may cờ, đi rải truyền đơn, tuyên truyền vận động binh lính Ngụy… Một
kỷ niệm không thể nào quên, đó là một lần bà cùng đồng đội thoát nạn trong gang
tấc nhờ vào sự mưu trí của một cụ già. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh kể:
Điểm tựa là tấm lòng quả cảm của người dân làng dệt
Bảy Hiền, mà chỉ trong vòng 1km vuông, khu vực này tồn tại rất nhiều tổ chức
cách mạng như: quân báo, an ninh, binh vận, thanh vận, phụ vận, công vận và rất
nhiều tổ chức của thanh niên, học sinh… Mỗi tổ chức một phần việc, tất cả đều
trót lọt, êm xuôi cho đến ngày toàn thắng 30/4/1975.
Xuyên suốt quá trình chống Mỹ cứu nước, người dân
làng dệt Bảy Hiền đã bất chấp sự kìm kẹp, đàn áp của kẻ thù, không sợ hy sinh
gian khổ, một lòng, một dạ bảo vệ Đảng, bảo vệ Cách mạng. Và cũng chính ngành
dệt ở vùng đất này, sau ngày đất nước thống nhất đã đóng góp đáng kể cho sự phát
triển của địa phương và cả nước nói chung.
Ngày nay, do ngành dệt đã được công nghiệp hóa nên
nghề dệt thủ công không còn thịnh hành ở khu vực Bảy Hiền, tức phường 11, quận
Tân Bình hiện nay. 70% người làm nghề dệt ở phường đã chuyển sang nghề khác. Dù
vậy, khí chất của những người con xứ Quảng vẫn được thể hiện trong nhiệt tình
tham gia các phong trào xây dựng và phát triển địa phương.
39 năm đã qua đi, người dân Bảy Hiền hôm nay rất tự
hào khi các con đường, ngõ hẻm trong phường luôn được giữ gìn sạch đẹp. Nếu xuất
hiện những mẩu quảng cáo, rao vặt là liền bị xóa đi. Nhiều năm liền Phường 11
liên tục kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự. Tội phạm rất ngại vào đây, vì hầu hết
đều bị bắt do người dân tố giác.
Đáng tự hào là thế hệ thanh niên trẻ của phường hôm
nay luôn ý thức việc giữ gìn và phát huy truyền thống, tinh thần tự nguyện, xung
phong luôn được phát huy cao độ trong lớp thanh niên. Về điểm này, ông Lê Minh
Hùng - Chủ tịch UBND P.11, Q.Tân Bình tự hào cho biết:
Làng dệt Bảy Hiền ngày xưa, lẫn trong tiếng lụa quay
tơ là tiếng lòng của những người dân yêu nước. Phường 11, Quận Tân Bình hôm nay
vẫn là những cư dân gốc miền trung cần cù chịu thương chịu khó, luôn nêu cao
tinh thần đoàn kết, đồng sức đồng lòng trên mặt trận phát triển kinh tế - xã hội
của địa phương. Tinh thần ấy, chí khí ấy đã làm nên sợi chỉ đỏ xuyên suốt, để
các thế hệ hôm nay và mai sau kế tục truyền thống tốt đẹp, xứng đáng với danh
hiệu cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mà Đảng, Nhà nước đã trân
trọng trao cho phường hôm nay.
Theo: Đài tiếng nói TP Hồ Chí Minh