Dù là bên Lăng Bác vào mỗi buổi sáng
tinh khôi hay xa tít ngoài khơi đảo Trường Sa, hoặc trên tầu ngầm HQ-182
và HQ-183, ở đâu trên đất nước Việt Nam, lễ thượng cờ bao giờ cũng đem
đến cho người chứng kiến những xúc cảm trào dâng về một niềm tự hào xen
lẫn kiêu hãnh. Đó là tình cảm thiêng liêng nhất mà mỗi người dân đất
Việt có được sau biết bao nỗ lực chiến đấu và chiến thắng để cờ Tổ quốc
có thể tung bay ở bất cứ đâu trên Đất Mẹ.
Hôm qua, niềm xúc động, tự hào ấy lại
hiển hiện trên gương mặt của những người cựu chiến binh đã từng nhiều
lần vào sinh ra tử và cả những anh lính trẻ của Lữ đoàn hải quân 189-
những người tham dự Lễ thượng cờ đặc biệt này: Lễ thượng cờ cấp quốc gia
đầu tiên của Hải quân Việt Nam trong gần 60 năm xây dựng và trưởng
thành.
Không tự hào sao được khi mà từ một
đội quân chân đất với những trang bị ban đầu hết sức thô sơ, giờ đây
quân đội ta đã thực sự hùng mạnh, không chỉ về chiến lược, chiến thuật
mà còn mạnh lên nhờ được trang bị và biết làm chủ những vũ khí, khí tài
hiện đại vào bậc nhất. Điều đó là minh chứng rõ nét cho sự phát triển và
lớn mạnh không ngừng của đất nước ta, quân đội ta. Chính trị viên tàu
ngầm HQ-182- trung tá Phạm Quang Hoan đã nói hộ tâm tư của chỉ huy cũng
như chiến sĩ trên con tàu mang tên Thủ đô khi cho rằng, việc tiếp nhận
và sử dụng hai tàu ngầm hiện đại này là dấu mốc cho sự phát triển của
Hải quân nhân dân Việt Nam và điều đó đã thôi thúc các anh xây dựng ý
chí quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền
biển, đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
Tâm tư ấy của những người lính gắn
đời mình với biển khơi đã giúp chúng ta thêm một lần hiểu và trân trọng
sự cống hiến của họ cho Tổ quốc và cho nhân dân; thêm một lần hiểu về
niềm vinh dự, trách nhiệm mà họ đang ngày đêm gánh vác. Nhưng, tâm tư ấy
cũng đồng thời cho chúng ta thấy một đường lối kiên định xuyên suốt
chiều dài lịch sử hình thành và phát triển đất nước, từ thời các Vua
Hùng đến thời đại Hồ Chí Minh. Đó là truyền thống dựng nước đi đôi với
giữ nước và giữ nước kể cả khi thế nước chưa nguy. Đó cũng là bởi chúng
ta đã từng bị buộc phải chiến đấu trong những cuộc chiến mà chúng ta
không phải là người khơi mào. Nhưng, bằng bản lĩnh và bằng sự tự tin,
bằng những khát khảo cháy bỏng cho một nền hòa bình, ổn định và phát
triển, chúng ta luôn làm tất cả để gìn giữ nền hòa bình phải đổi bằng
máu xương của các thế hệ cha ông. Chỉ khi đặt sự khát khao ấy trong nền
hòa bình chung của nhân loại mới thấy hết ý nghĩa của truyền thống dựng
nước và giữ nước đã được cha ông ta trao truyền từ đời này sang đời
khác.
Phát biểu tại Lễ thượng cờ cấp quốc
gia, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã thay mặt Chính phủ và nhân
dân Việt Nam nói lên quan điểm dựng nước và giữ nước của chúng ta trong
tình hình mới. Đó là Đảng và Nhà nước ta luôn thấu suốt, kiên định và
thực hiện nhất quán, biện chứng, hiệu quả hai nhiệm vụ chiến lược xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự kiên định nhất quán ấy thể hiện ở chỗ, "chúng
ta khẳng định đường lối quốc phòng của Việt Nam là hòa bình và tự vệ.
Chúng ta hiện đại hóa quân đội là để phòng thủ và bảo vệ Tổ quốc chứ
không nhằm vào bất cứ quốc gia nào”- Thủ tướng nhấn mạnh.
Một Việt Nam- quốc gia biển thì việc
hiện đại hóa hải quân là lẽ đương nhiên. Vì thế, sự kiện chính thức đưa
vào hoạt động hai tầu ngầm đầu tiên và tới đây là những tầu ngầm mang
tên Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ giúp chúng ta nâng
cao năng lực gìn giữ và bảo vệ hòa bình, toàn vẹn lãnh thổ từ phía
biển. Đó là việc làm chính đáng của bất cứ quốc gia ven biển nào. Nhưng
nó cũng chứng tỏ nhờ sự phát triển của kinh tế- xã hội mà thực lực bảo
vệ Tổ quốc của chúng ta đã mạnh hơn.
Từ nay, cùng với sự lớn mạnh của Hải
quân nhân dân Việt Nam kết hợp với chiến lược biển trong đó có phát
triển kinh tế biển, chúng ta tin rằng Việt Nam sẽ mạnh lên từ biển, bảo
vệ tốt chủ quyền quốc gia trên biển; đóng góp vào nỗ lực chung xây dựng
và bảo vệ vững chắc đất nước tươi đẹp mà ông cha đã trao truyền cho muôn
đời con cháu mai sau.
Theo: daidoanket