Đình làng Đa Chất (Phú Xuyên, Hà Nội) là một trong
những ngôi đình cổ còn sót lại giữa Thủ đô. Nhưng hiện trạng ngôi đình
đang xuống cấp trầm trọng. Các cột, kèo hiện đã mục ruỗng chỉ chờ ngày
sập.
Theo sử sách ghi lại, đình làng Đa
Chất đã có lịch sử hơn 500 năm tuổi. Ngôi đình này thờ Trung thành Đại
Vương. Tương truyền, khi đánh giặc trở về, ông đã lập đình tại làng Đa
chất, sau đó hóa thân tại dòng sông cạnh làng. Từ đó, dân làng thay nhau
hương khói cho ngôi Đình.
Tuy nhiên, những năm gần đây, đình đang
xuống cấp trầm trọng. Người dân trong làng hàng năm có tu sửa, nhưng do
không đủ kinh phí nên chỉ sửa được một phần như đảo ngói, đưa thêm những
cột gỗ chống đỡ cho các cột đã bị mối mọt mục nát.
|
Phía cổng đình Đa Chất (Phú Xuyên- Hà Nội)
|
Đưa chúng tôi đến tận đình, bà Nguyễn
Thị Liên (66 tuổi, thôn Đa Chất) xót xa: “Mấy năm nay Đình xuống cấp
quá. Mỗi khi trời mưa gió, mọi người không dám vào. Có hôm, đang họp
trong Đình thì trời nổi gió, mưa to, mọi người phải chạy về hết vì đình
dột và sợ bị sập”.
Ông Nguyễn Văn Tuyên (trưởng thôn Đa
Chất) cho biết: “Hiện nay, Đình đã xuống cấp rất nhiều, các cột kèo bị
mục ruỗng, mái ngói dột nát mỗi khi trời mưa. Chúng tôi đã báo cáo về
thực trạng xuống cấp của đình và xin kinh phí trùng tu lên cấp trên cách
đây 3 năm nhưng vẫn chưa có kinh phí gửi về”.
Trước kia, đình có cấu trúc 3 nóc 8 mái
cong vút đầu đao. Do chiến tranh tàn phá, hiện chỉ còn 2 mái phía trước.
Đình hướng mặt ra sông theo hướng Đông Nam đón gió lành. Phía trước có
một hồ nhỏ, và hai con rồng đá chầu trước đình.
Đình thôn Đa Chất không chỉ là nơi sinh
hoạt văn hóa tâm linh của người dân mà còn lưu giữ bản ghi chép của một
loại ngôn ngữ Văn Lang – Âu Lạc cổ, lưu giữ nét truyền thống về nghề làm
cối xay lúa bằng tre của người dân trước kia. Bên trong Đình vẫn đặt
chiếc cối xay để các thế hệ con cháu được ngắm nhìn, nhớ lại truyền
thống của cha ông.
|
Các cột kèo của đình cổ đã bị mục nát, xuống cấp trầm trọng
|
Là người trực tiếp trông coi, phải chứng
kiến cảnh Đình ọp ẹp xuống cấp từng ngày, cụ Đoán nhiều lần kêu gọi bà
con cùng chung tay khắc phục. Cụ đi xin từng cây bạch đàn của các gia
đình trong làng, kêu gọi các thành viên hội người cao tuổi, hội cựu
chiến binh góp sức dựng tạm các cột chống thay thế những cột đã dột nát.
Theo người dân nơi đây cho biết, Sở Văn hóa đã có nhiều đoàn kiểm tra
thực tế về thực trạng và đưa vào 1 trong 5 di tích cần bảo tồn của Hà
Nội, nhưng vẫn chưa cải thiện được gì, Đình vẫn ngày đêm chờ …sập.
Vừa thu dọn, lau sạch chiếc kiệu rước để
trong Đình, cụ Đoán thở dài: “Đình xập xệ lắm rồi, các kèo bị mối ăn
tuột ra khỏi cột, không chống đỡ tạm thì sập chết người. Có đến cả chục
đoàn của các cơ quan chức năng đến kiểm tra nhưng đến rồi lại đi thôi.
Chưa khắc phục được gì cho Đình cả”.
Một số hình ảnh xuống cấp tại đình cổ hơn 500 tuổi ở Đa Chất (Phú Xuyên- Hà Nội):
|
Cụ Đoán (người trông coi đình) chỉ những cây cột trong đình bị mục ruỗng phải chống tạm bằng hai cây gỗ nhỏ
|
|
Mái kèo bị mối, mọt ăn mục ruỗng phải dùng nhiều cây gỗ nhỏ chống đỡ
|
|
Hàng cột chống trước đại đình hỏng nhiều phải dùng cây bạch đàn chống tạm
|
|
Hàng ngày cụ Đoán ra kiểm tra những vị trí đầu hồi để kịp thời đưa gỗ vào chống đỡ
|
|
Người dân Đa Chất mong muốn các cấp chính quyền quan tâm cấp kinh phí để có tiền tu sửa lại đình. Theo: infonet.vn |