Bát Tràng (huyện Gia Lâm, Hà Nội) là một trong 3 làng gốm cổ của
Việt Nam, luôn tấp nập du khách trong nước và quốc tế đến thăm quan,
đặc biệt là những ngày cuối tuần.
Nơi đây còn
trở thành “sân chơi” của giới trẻ Thủ đô tìm về thăm thú, đặc biệt là
tham gia vào các trò chơi nặn gốm, tô tượng. Phổ biến với các mức giá
15.000-30.000 đồng một lần tô vẽ, nặn tượng không lấy sản phẩm và
40.000-60.000 đồng nếu lấy sản phẩm, các trò chơi này đã thu hút rất
đông du khách trẻ.
“Thông qua trò chơi này, mình đã hiểu
hơn rất nhiều về sự khéo léo và tài hoa của người thợ gốm Bát Tràng.
Mình dự định sẽ làm đề tài nghiên cứu về du lịch làng gốm” - Thúy Nga,
sinh viên năm thứ 3, khoa Du lịch, trường Đại học Khoa học, Xã hội và
Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết.
Đặc biệt, khi tới làng nghề gốm Bát
Tràng, nhiều du khách tỏ ra rất thích thú với 18 pho tượng La Hán làm
bằng sứ “độc nhất vô nhị” do nghệ nhân trẻ Nguyễn Thùy Dương dày công
sáng tạo. Đây là lần đầu tiên, Việt Nam có những bức tượng Phật bằng sứ
do người Việt sản xuất, đồng thời là một minh chứng thể hiện dấu ấn rất
riêng của các nghệ nhân làng nghề Bát Tràng.
Theo: laodong