Vàng mã vứt bừa bãi
Tại đền Bà Chúa Kho, tình trạng khấn
thuê, móc túi, bắt chẹt khách, ngay cả những người ghi vé gửi xe cũng
quát khách xơi xơi. Vào đền mà đi ô tô mà chỉ quay đầu cũng mất tiền như
gửi xe. Điều làm du khách khiếp sợ là có từ 3 -5 thanh niên án ngữ tại
nơi hóa vàng, tưởng giúp du khách hóa vàng nhưng xong thì du khách phải
cho họ ít nhất từ 10 – 20 ngàn đồng…
Còn tại Yên Tử, Quảng Ninh, mùa lễ
hội năm nay nạn bói toán mê tín, đỏ đen, móc túi giảm nhiều so với năm
trước. Tuy nhiên việc người dân dùng tiền lẻ chà vào chùa Đồng để cầu
may thì lại gia tăng. Thậm chí có du khách trèo cả lên bậc để chà tiền,
nhét tiền vào gác mái chùa. Những tờ tiền lẻ sau đó bị vứt bừa bãi dưới
đất. Đại diện BQL di tích Yên Tử cho rằng, tình trạng rải tiền, vứt tiền
thường xuyên được nhắc nhở nhưng nhiều du khách không chịu chấp hành.
Tại chùa Bái Đính, Tràng An có thể
nhìn thấy rõ tình trạng buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương. Ở
bến đò Tràng An, hàng nghìn du khách trong cảnh chen lấn, xô đẩy nhau
mua vé xuống đò. Tuy nhiên, hầu hết trên các con đò này không hề được
trang bị áo phao hay các dụng cụ cứu hộ nào, nhưng vẫn thỏa sức hoạt
động. Tương tự, tình trạng này cũng diễn ra tại chùa Hương.
Đã đến lúc ngành văn hóa phải nghiêm
túc chấn chỉnh thực trạng nói trên. Bởi cách hành xử, những hành động vô
văn hóa không thể chấp nhận ở những chốn linh thiêng.
Theo: daidoanket