Lực lượng an ninh ứng trực tại Chùa Bà - Bình Dương.
Đến các điểm tâm linh đầu năm Giáp Ngọ thấy không khí chung không hào
hứng như mọi năm. Người đi ít hơn, lễ tiết kiệm hơn… Thế nhưng có những
nơi, lễ hội lại là nơi… hốt bạc với những biến tướng. Đó là những ghi
nhận của phóng viên Lao Động tại các đền, chùa phía Bắc và Chùa Bà tại
Bình Dương.
Vắng hơn
Đầu
năm Giáp Ngọ, nhiều người dân các thành phố, tỉnh đồng bằng Bắc Bộ
chọn các điểm du lịch văn hóa - tâm linh của tỉnh Hà Nam và Nam Định
như: Đền Lảnh Giang (thôn Yên Lạc, xã Mộc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) -
nơi suy tôn 3 vị tướng thủy thần thời Hùng Vương thứ 18 (Hùng Duệ
Vương), công chúa Tiên Dung cùng chồng là Chử Đồng Tử; Khu di tích lịch
sử văn hóa cấp quốc gia đền Lựu Phố (tại xã Mỹ Phúc, Mỹ Lộc, Hà Nam) -
nơi thờ Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ, Quốc mẫu Trần Thị Dung và Quốc
công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn; Hội Phủ Dầy (tại xã Kim
Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định).
Đó
là cảm nhận chung của những người hành hương. Từ trưa đến chiều mùng 6
tết, lượng khách đến 3 điểm du lịch trên khá vắng, chủ yếu là dân địa
phương. Tại đền và phủ nào, người dân cũng có thể tiến gần đến các bàn
thờ, kể cả trong hậu cung khá dễ dàng. Việc hành lễ vì vậy khá trật tự,
không ồn ào, chen lấn. Lượng xe máy và ô tô tại Đền Trần và Phủ Dầy cũng
ít. Chị Kim (quận Đống Đa, Hà Nội) - người đã đi lễ Phủ Dầy 9 năm nay -
nói: “ Chưa bao giờ thấy đêm trước lễ hội mà người và xe còn thưa thớt
thế này”. Xe ô tô 7 chỗ tối mùng 6 vẫn vào tận sân trước cửa phủ.
Một
điểm đáng chú ý là năm nay việc rải tiền lẻ tại các ban, các điểm thờ
giảm hẳn. Dù vậy, tại Phủ Dầy vẫn còn một số người mang các hộp kính
(như hộp đựng thuốc lá) đựng các thếp tiền mới đi đổi cho khách. Vẫn còn
những thếp tiền 10.000 đồng cotton đỏ đổi với giá 15.000 đồng lấy một
tờ 10.000 đồng. Loại 500 đồng thì 10.000 đồng đổi được 9.000 đồng. Tuy
nhiên, rất ít người đổi tiền.
Hốt bạc mùa lễ hội
Còn
ở Chùa Bà tại Bình Dương, tuy chưa bước vào chính lễ, nhưng sau đêm
giao thừa năm Giáp Ngọ, mỗi ngày chùa đón hàng chục ngàn lượt khách thập
phương khắp các tỉnh dồn về Bình Dương đi cầu may, hai lộc đầu năm mới.
Nhờ chính quyền cử một đội trật tự ứng trực trước cổng chùa nên tình
hình lộn xộn của nạn ăn xin, bán vé số, thậm chí nạn móc túi đã giảm rõ
rệt.
Tuy
nhiên, điều đáng bàn là văn hóa đi chùa đầu năm vẫn còn “biến tướng”
việc dùng tiền mặt để đổi bao lì xì cầu may tại Chùa Bà diễn ra công
khai.
Ông
Mai Thế Trung - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương - đã chỉ đạo UBND tỉnh
và Sở LĐTBXH “quét sạch” nạn đi xin ăn lễ hội Chùa Bà làm xấu mặt tỉnh.
Để dẹp nạn ăn xin, tỉnh Bình Dương cắt cử ông Trần Thanh Liêm - Phó chủ
tịch UBND tỉnh (phụ trách khối văn xã) - chịu trách nhiệm chính trong
việc tổ chức thu gom những người ăn xin kéo về khu vực Chùa Bà trong
thời gian diễn ra lễ hội rằm tháng giêng. “Nếu để người ăn xin còn nằm
vật vạ trên đường, bám trước cổng chùa thì những người giao trách nhiệm
phải chịu trách nhiệm” - bí thư tỉnh nêu rõ.
Khi
PV báo Lao Động có mặt tại Chùa Bà, người hành hương đổ về khá đông. Xe
hơi đậu tấp nập trên đường Nguyễn Du, Cách Mạng Tháng Tám... Thậm chí,
trước khu vực chùa, cơ quan chức năng cho phép người đậu xe ra giữa
đường phải đóng tiền với giá 20-30.000 đồng/chiếc.
Bên
cạnh Chùa Bà, các điểm trông giữ xe gắn máy mọc lên như nấm, tuy nhiên
không có chỗ nào treo bảng giá niêm yết như cam kết với chính quyền. Chị
Nguyễn Thị Huyền - khách hành hương từ TPHCM - than phiền giá giữ xe
máy đến 10.000 đồng/chiếc là quá đắt. Trong khi, các dịch vụ ăn uống
cũng khá đắt đỏ: nước mía có giá 15.000 đồng/ly; bún, phở 30.000-40.000
đồng/tô...
Theo: laodong