Các bạn trẻ xin chữ đầu năm tại Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài giúp cho những bạn trẻ có thời
gian để du xuân, khám phá những di tích, danh lam thắng cảnh, hoặc được
thư giãn, nghỉ ngơi tại các điểm du lịch, trung tâm vui chơi giải trí.
Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ ấm áp, rất thuận lợi cho
mọi người du xuân. Từ đầu giờ chiều mồng 1 Tết, mọi người đổ ra đường
đi chúc Tết, du xuân, khiến cho đường phố náo nhiệt, đông đúc. Khu di
tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám có lẽ là điểm đến đông nhất trong dịp này.
Tại các ki-ốt bán vé, khách tham quan phải xếp hàng dài. Năm nay, phố
Ông đồ được bố trí vào khu vực Hồ Văn. Các ông đồ thuộc CLB thư pháp
Phương Nam mặc áo the, đội khăn xếp, ngồi trên bàn thư pháp đã đặt sẵn
mực tàu, giấy bản, cẩn thận đưa từng nét chữ. Tất cả các gian hàng đều
được trang trí ấn tượng, bắt mắt với đủ kích cỡ chữ viết kết hợp với
các loại tranh dân gian. Những người xin chữ đều được các ông đồ tư vấn
hoặc giảng giải ý nghĩa chữ muốn xin. Ông Duy Toàn, nhà ở phố Giảng Võ
cho biết: "Tết nào tôi cũng đưa các cháu đến Văn Miếu để xem và xin
chữ, qua đó giáo dục cho các cháu những giá trị truyền thống văn hóa,
lễ nghĩa của ông cha. Các cháu hào hứng và thích thú lắm". Theo các ông
đồ, du khách đến chủ yếu xin những chữ có ý nghĩa như đỗ đạt, thành
công, may mắn, tâm đức... Ngoài ra, năm nay là năm Giáp Ngọ nên chữ "Mã
đáo thành công" cũng được nhiều người chọn lựa. Triển lãm về hệ thống
Văn Miếu Việt Nam tại khu vực Nhà Thái học, với hơn 80 bức ảnh về kiến
trúc, thác bản văn bia cùng những hiện vật liên quan đến tế tự, khoa cử,
lưu danh..., thu hút sự chú ý của nhiều khách tham quan, giúp cho mọi
người có cái nhìn khái quát về lịch sử phát triển của Văn Miếu qua các
thời kỳ.
Hoàng thành Thăng Long với không gian cổ kính và trầm mặc là một
trong những điểm du xuân ưa thích đối với những người đam mê khám phá
lịch sử và văn hóa của dân tộc. Tham quan Khu trung tâm Hoàng thành
Thăng Long những ngày đầu xuân mới, người dân Thủ đô và du khách còn có
cơ hội tham quan phiên chợ Tết, tìm hiểu cách người Hà Nội xưa ăn Tết,
đón Tết, vui Tết trong triển lãm "Tết của người Hà Nội". Bên cạnh đó,
hoạt động triển lãm cây cảnh và hoa nghệ thuật trải dài từ khu vực Điện
Kính Thiên đến di tích Đoan Môn, với gần 1.200 tác phẩm cây cảnh nghệ
thuật, non bộ của các nghệ nhân đến từ mọi miền Tổ quốc. Những ngày đầu
năm mới, tại khu vực Phủ Tây Hồ, đền Ngọc Sơn, đền Quán Thánh, chùa
Trấn Quốc... lúc nào cũng nườm nượp người đi lễ. Một điều đáng ghi nhận
trong mùa lễ hội năm nay là, mặc dù số lượng người đi lễ rất đông,
nhưng mọi người đều có ý thức giữ trật tự, lần lượt xếp hàng để vào
chùa, không diễn ra cảnh chen lấn, xô đẩy. Tình trạng khách đi lễ đặt
tiền giọt dầu bừa bãi, dắt lên cây, tay tượng Phật đã giảm hẳn so với
những năm trước. Tuy nhiên, giá trông giữ xe tại các điểm trông xe
chung quanh các di tích vẫn khá cao, mức giá trung bình là 20 nghìn
đồng/lượt gửi xe máy, từ 60 nghìn đến 80 nghìn đồng/ô-tô.
Các khu vui chơi trong các trung tâm thương mại lớn như Vincom phố Bà
Triệu, Vincom Mega Mall tại Royal City, Times City cũng là những địa
điểm được nhiều người lựa chọn trong ngày đầu năm mới. Mở cửa đón khách
từ ngày mồng 2 Tết, mặc dù nhiệt độ trong sân trượt băng ở trong trung
tâm thương mại Royal City khá lạnh, nhưng vẫn có rất đông các bạn trẻ,
cũng như nhiều bậc phụ huynh dắt con em mình vào sân để dạy các cháu
tập luyện môn thể thao này. Thủy Cung trong trung tâm thương mại Times
City dưới lòng đất cũng thu hút mọi người đến thăm thú. Du khách đến
tham quan không chỉ được tận mắt chiêm ngưỡng hàng nghìn loài sinh vật
thủy sinh, được chụp ảnh lưu niệm cùng các nàng tiên cá, cũng như mở
rộng kiến thức hiểu biết về thế giới đại dương nhiều mầu sắc. Em Quốc
Việt, học sinh Trường Chu Văn An, chia sẻ: "Kỳ nghỉ Tết năm nay của em ý
nghĩa hơn các năm trước vì em được bố mẹ dẫn vào Hoàng thành để tham
quan, hiểu hơn về lịch sử, văn hóa Việt Nam. Hôm nay, lại được đi thăm
Thủy Cung, tận mắt thấy những chú chim cánh cụt, cho em cảm giác thích
thú hơn nhiều so với việc xem qua tranh, ảnh hay ti-vi".
Nhiều gia đình hoặc những nhóm bạn trẻ khác lại dành thời gian đi
thăm các thắng cảnh, di tích ở vùng ven Thủ đô. Ngày mồng 5 Tết, gia
đình anh Nguyễn Cường ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, cùng gia đình
một số người bạn của anh tổ chức đi thăm làng cổ Đường Lâm và Đền Và ở
thị xã Sơn Tây. Anh Cường cho biết, giao thông từ trung tâm Hà Nội đến
làng cổ rất thuận lợi, chỉ mất hơn 1 giờ đồng hồ, nhưng cả gia đình tôi
được trải nghiệm không khí xuân ở vùng ngoại thành, được tham quan,
trò chuyện với chủ nhân những ngôi nhà cổ, rất thú vị.
Theo: nhandan