Hôm
qua, 23 tháng Chạp năm Quý Tỵ (23-1-2014), các gia đình cúng tiễn ông
Công, ông Táo về trời. Đây là phong tục đẹp, thể hiện mong ước của người
dân về một năm mới với nhiều may mắn, hạnh phúc.
Một phần do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, một phần do công tác tuyên
truyền về xây dựng nếp sống văn minh trong các sinh hoạt văn hóa, tín
ngưỡng nói chung, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh nói riêng
được đẩy mạnh, ngày Tết ông Công, ông Táo năm nay, tình trạng xả rác,
đốt vàng mã đã giảm.
|
Cúng ông Công, ông Táo là nét đẹp văn hóa của người Việt. Ảnh: Anh Tuấn |
Trái với tình trạng "cháy" đồ lễ trong những năm trước, thị trường ngày
Tết ông Công, ông Táo năm nay tuy sôi động hơn nhưng vẫn có nhiều mặt
hàng ế ẩm dù giá cả không tăng. Theo khảo sát của phóng viên Báo
Hànộimới, đến trưa ngày 23 tháng Chạp, nhiều cửa hàng bán đồ mã trên phố
Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Can (Hoàn Kiếm), chợ Cầu Mới (Thanh
Xuân), chợ Cầu Giấy, chợ Hà Đông… vẫn phong phú các mặt hàng thiết yếu
cho lễ cúng Táo quân như mũ, áo, hia, vàng thoi, cá chép vàng... Một số
người kinh doanh trên phố Hàng Mã cho biết, những mặt hàng "thời thượng"
như nhà lầu, xe hơi, máy bay trực thăng… năm nay vẫn có nhưng không
nhiều, người mua đồ mã ít hơn và hàng bình dân chiếm đa số. Giá cả các
mặt hàng cơ bản không tăng, giá mỗi bộ mũ ông Công ông Táo loại nhỏ
khoảng 30 - 50 nghìn đồng/bộ, loại lớn khoảng 80-90 nghìn đồng/bộ, cá
giấy từ 15 đến 30 nghìn đồng/bộ… Cá chép vàng thật bày bán ở các chợ dao
động từ 5 đến 20 nghìn đồng/con (tùy kích cỡ).
Tại nơi sản xuất vàng mã lớn bậc nhất Hà Nội, thôn Vân Hội, xã Văn Bình,
huyện Thường Tín trước ngày rằm tháng Chạp, chúng tôi được những người
dân ở đây cho biết, lượng hàng mã sản xuất ra không bằng một nửa so với
cùng kỳ năm ngoái. Một số cơ sở sản xuất nhỏ phải cho người lao động
nghỉ việc. Sức mua hàng mã giảm nên hình ảnh người dân hóa đồ mã chất
ngất trên vỉa hè cũng giảm đáng kể, thay vào đó là những am hóa vàng nhỏ
đặt trước cửa các gia đình. Chị Nguyễn Thu Hằng, trú tại phố Trần Nhật
Duật (Hoàn Kiếm) nói: "Qua các phương tiện thông tin đại chúng, người
dân dần dần hiểu được việc hóa mã thật to, thật nhiều không phải là cách
thể hiện tấm lòng thành kính với thần linh, với tổ tiên, những người đã
khuất, nên năm nay chúng tôi chỉ sắm những đồ mã truyền thống, vừa tiết
kiệm chi tiêu, vừa giữ được bản sắc văn hóa".
Sau lễ cúng ông Công, ông Táo và hóa mã, người dân thường thả cá chép,
thả tro xuống sông, ao, hồ. Để hạn chế tình trạng người dân thả cá, thả
tro "tiện tay" thả luôn túi nilon và đồ khó phân hủy ra môi trường,
nhiều biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho
các tầng lớp nhân dân đã được các ngành, đoàn thể áp dụng. Trong ngày 22
và 23 tháng Chạp, hàng chục đoàn viên, thanh niên tình nguyện quận Hà
Đông thay phiên nhau đứng ở các cây cầu bắc qua sông Nhuệ, các ao, hồ
trên địa bàn để nhắc nhở người dân vứt túi nilon vào thùng rác. Với
người già, thanh niên tình nguyện giúp họ thả cá xuống sông, rồi thả rác
vào thùng. Tương tự, CLB "Thắp lửa trái tim" gồm 120 sinh viên đến từ
các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thủ đô thực hiện chiến dịch
tuyên truyền "Thả cá đừng thả túi nilon" ở nhiều địa điểm. Hệ thống đài
truyền thanh các xã, phường liên tục phát tin, bài nói về ý nghĩa của
ngày Tết ông Công, ông Táo; đồng thời kêu gọi người dân không xả rác,
vứt túi nilon xuống ao hồ, sông ngòi… Nhờ đó, mặt nước sông Hồng gần cầu
Long Biên, mặt nước sông Nhuệ gần cầu Đen, cầu Trắng, cầu Diễn, mặt hồ
Văn Quán, hồ Thành Công… không bị che kín bởi rác trong ngày Tết ông
Công, ông Táo như những năm trước. Tuy nhiên, phần lớn người dân vẫn có
thói quen đổ tro hóa đồ mã, hóa chân hương xuống nước khiến nhiều ao hồ,
sông ngòi bị ô nhiễm, ngập chìm trong rác thải. Nói về tình trạng này,
ông Vũ Chí Cương, thanh tra môi trường quận Hà Đông chia sẻ: "Quan niệm
đổ tro hóa, bát hương xuống nước cho các cụ được… mát mẻ đã ăn sâu vào
tiềm thức của người dân nên rất khó thay đổi và trong một vài năm. Vì thế,
trước mắt chúng tôi chỉ có thể tuyên truyền, vận động, thuyết phục, nhắc
nhở người dân không vứt túi nilon và các vật dụng khó phân hủy xuống
nước".
Trong ngày Tết ông Công, ông Táo, ở nhiều nơi vẫn còn những hình ảnh
chưa đẹp, nhưng rõ ràng sự lãng phí tiền của do đốt nhiều đồ mã đã từng
bước được khắc phục. Tình trạng vứt rác ra môi trường từng vẫn diễn ra
dù không nhiều như những năm trước cho thấy công tác tuyên truyền cần
được triển khai đồng bộ để góp phần gìn giữ, hình thành nếp sống thanh
lịch, và văn minh của người Hà Nội.
Theo: hanoimoi