Độc đáo chùa Chùa Khmer giữa lòng Hà Nội
Ngôi chùa Phật giáo Nam tông thứ 454
Theo
ông Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ:
việc xây dựng chùa Khmer - Sóc Trăng tại Làng Văn hóa du lịch các dân
tộc Việt Nam đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các bộ ngành
trung ương trong việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hoá tâm linh
độc đáo, đặc trưng của Phật giáo Khmer Nam bộ. Đồng thời, cũng là để các
tín đồ Phật giáo Khmer Nam bộ nói riêng và Phật giáo Nam tông nói
chung, người Việt Nam và người nước ngoài có cơ hội được đến chùa chiêm
bái. |
Việc hoàn thành và khánh thành ngôi chùa là một hoạt động trọng
điểm trong Tuần lễ đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam.
Được biết, đây là ngôi chùa Phật giáo Nam tông thứ 454 của cả nước, lần
đầu tiên xây dựng tại Hà Nội.
Chùa được xây dựng theo nguyên mẫu
chùa K’Leang - một trong những ngôi chùa Khmer cổ nhất ở Đồng bằng sông
Cửu Long. Ngôi chùa là sự kết hợp hoàn hảo của không gian tâm linh và
không gian nghệ thuật. Vì vậy, vốn kiến trúc cổ đặc sắc, đậm chất Khmer
được thể hiện đầy đủ và sinh động trong công trình này. Có thể nói, đây
là một chỉnh thể nghệ thuật tổng hợp mà ở đó, các yếu tố kiến trúc, điêu
khắc, hội họa, hoa văn trang trí được bố trí, sắp đặt một cách hài hòa,
thể hiện sự kết tinh nghệ thuật truyền thống và trí tuệ sáng tạo của
đồng bào Khmer Nam Bộ.
Nằm trong khu đất có tổng diện tích
0,8ha, vị trí trung tâm là chính điện, xung quanh chính điện có 4 tháp
góc, bên trái là ao sen, vườn tháp, nhà thiêu và bên phải là am thờ.
Phía sau chính điện, bên phải là chùa nhỏ (sala) và nhà ghe ngo ở bên
trái, tất cả đều được bố trí theo đúng phong cách kiến trúc Khmer truyền
thống. Đặc biệt, ngôi chính điện, là nơi tập trung đầy đủ nhất tài năng
và nghệ thuật xây dựng của nghệ nhân Khmer Nam Bộ với những quy tắc
kiến trúc "bất di, bất dịch” từ xưa đến nay. Chính điện chùa Khmer nằm
dọc theo hướng Đông - Tây, có mặt bằng hình chữ nhật được xây dựng theo
tam cấp (3 cấp nền). Nghĩa là ngôi chùa lấy triết lý nhà Phật "làm
chuẩn” để xây dựng, tam cấp đại diện cho Phật, Pháp, Tăng.
Xung quanh là hiên và hàng cột hiên
tròn, mỗi cột đều gắn tượng thần Krud một nửa thân là chim, một nửa là
tiên nữ trong tư thế đứng dang hai tay vươn lên đỡ mái. Dọc theo hành
lang và trên nóc mái là tượng rắn Naga bảy đầu luôn nhìn lên, đó là biểu
tượng của thần Naga vĩnh cửu.
Đảm nhiệm trọng trách xây dựng chùa là
đội ngũ những nghệ nhân lành nghề người Khmer ở Sóc Trăng, trong đó
"chỉ huy trưởng” là nghệ nhân Lý Lết. Theo ông, nét độc đáo trong nghệ
thuật kiến trúc chùa Khmer là tuân thủ quy tắc "tâm tỏa”. Những quần thể
kiến trúc thường bố trí theo phương pháp ngũ điểm, vì người Khmer quan
niệm những gì lớn nhất, trân trọng nhất phải được đặt ở trung tâm. Vì
thế, kích thước của vị trí trung tâm chính điện (Krư) là cơ sở để xác
định quy mô cũng như kích thước các bộ phận khác của chùa. Đây là quy
tắc căn bản nhất trong việc xây một ngôi chùa Khmer, đồng thời là dấu
hiệu để phân biệt chùa Khmer với chùa của các dân tộc khác.
Phần hoạ tiết, điêu khắc cũng là một
nét độc đáo, đặc sắc làm tăng thêm giá trị thẩm mỹ cho chùa Khmer. Nóc
trần và dọc theo 4 bức tường bên trong chính điện đều được vẽ các bức
tranh như "Lễ hạ điền”, "Tì kheo Ni”, "Vích-sen-đo”... kể về cuộc đời
của đức Phật từ lúc sinh ra đến khi Niết Bàn với những giá trị nhân văn
cao đẹp và những triết lý sâu sắc, nhưng gần gũi với cuộc sống.
Món quà Đại đoàn kết
Đối với đồng bào Khmer Nam bộ, ngôi
chùa có ý nghĩa lớn và sâu sắc. Chùa là nơi được người Khmer tôn thờ và
kính trọng nhất, không chỉ bởi nó là bộ mặt của phum sóc, là trung tâm
sinh hoạt văn hóa, tâm linh của cộng đồng, mà còn là điểm tựa tinh thần,
góp phần giáo dục, định hướng nhân cách mỗi người dân sống "tốt đời,
đẹp đạo”, hướng tới những giá trị chân - thiện - mỹ của giáo lý Phật
giáo Tiểu thừa. Chùa Khmer Việt Nam còn là sự hàm chứa triết lý sâu xa
"văn dĩ tải đạo”, nói lên tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau của các dân
tộc anh em.
Trong những ngày diễn ra Tuần lễ đại
đoàn kết dân tộc- di sản văn hóa vừa qua, đông đảo người dân ở các địa
phương phía Bắc đến Làng VHDL tham dự các hoạt động mừng Ngày di sản, đã
đến chiêm ngưỡng, trầm trồ, thán phục những nét đặc trưng của kiến trúc
chùa Khmer.
Nét mặt rạng ngời niềm vui, nghệ nhân
Lý Lết chia sẻ: "Tôi đã tham gia làm rất nhiều công trình chùa Khmer Nam
Bộ. Nhưng khi tôi đem được phần văn hoá của dân tộc mình ra Hà Nội,
giới thiệu và giao lưu cùng các nền văn hoá phong phú của nhiều dân tộc
trên đất nước mình, thực sự là một vinh dự lớn. Tôi nghĩ rằng đây chính
là một món quà tôn vinh tinh thần đại đoàn kết các dân tộc.”
Chúng tôi gặp ở ngôi chùa Khmer mới
khánh thành nhiều khách du lịch phương xa. Anh Nguyễn Trọng Huy (khoa
Kiến trúc, Đại học Phương Đông) nhận xét: Có thể nói, ngôi chùa Khmer
Nam Bộ là một tổng hòa các sắc thái riêng của người dân Khmer. Dù không
thể sánh được về mặt quy mô, tính chất hoành tráng với các kiến trúc
Phật giáo Ấn Độ hay các đền tháp của người Khmer Campuchia, nhưng chùa
vẫn mang những giá trị nghệ thuật được gửi gắm trong hình khối kiến
trúc. Tôi thực sự rất vui vì ở ngay Hà Nội cũng có thể được thưởng lãm
một không gian kiến trúc đặc sắc của ngôi chùa Khmer Nam bộ”.
Theo: daidoanket
|