Nữ họa sĩ Toba Mika
Ảnh: Thiên Bình
Triển lãm trưng bày 31 bức tranh khổ
lớn thể hiện nhiều cảnh vật Việt Nam trên vải lụa được vẽ bằng kỹ thuật
katazome - kỹ thuật nhuộm truyền thống của Nhật Bản. Các tác phẩm "Buổi
sớm Huế”, "Sài Gòn, thành phố của những thay đổi”, "Phố phường quanh hồ
Hoàn Kiếm”, "Khăn gói lên đường đi Đà Nẵng”, "Phố cổ Hội An”... của nữ
họa sĩ Toba Mika là một sự kết hợp khéo léo khi tâm hồn Việt Nam được
thể hiện thuần thục trên những chất liệu văn hóa Nhật Bản.
Nữ họa sĩ Nhật Bản chia sẻ: Trước khi
đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1994, bà cảm thấy bế tắc về cảm xúc
sáng tác vì tranh katazome khi đó vẫn xoay quanh những mô típ truyền
thống như cỏ, cây, chim, cá... Đến Việt Nam, chính những cảnh sắc thiên
nhiên cũng như đời sống bình dị của người dân đã tạo cho bà những cảm
xúc đặc biệt và bà đã tìm thấy nguồn cảm hứng sáng tác bất tận ở đây
trong suốt 20 năm qua. Bà tâm sự: "Mỗi lần đến Việt Nam là tôi như được
tiếp sức, con người Việt Nam dễ mến, phong cảnh tươi đẹp. Tôi đã đến
nhiều nơi ở Việt Nam và tôi muốn lưu giữ lại những phong cảnh đó qua các
tác phẩm như một cách thể hiện tình yêu mến đối với Việt Nam”.
Họa sĩ Toba Mika hiện đang là giáo sư
tại trường đại học Kyoto Seika. Qua giới thiệu của bà có thể thấy sáng
tác tranh katazome rất kỳ công. Để làm một tác phẩm phải thực hiện nhiều
công đoạn từ phác thảo, trổ khuôn mất khoảng 2 tháng, phết hồ, bóc giấy
khuôn, xóa những đường nối, tạo nền bằng sữa đậu nành, nhuộm màu, hấp ở
nhiệt độ 100 độ C trong vòng 1 giờ để làm cho thuốc nhuộm ăn vào vải
không phai và khâu cuối cùng là giũ nước. Trong mọi khâu luôn đòi hỏi sự
chuyên tâm, tỉ mỉ cao độ của người họa sĩ. Katazome yêu cầu kỹ thuật
rất cao và các loại nguyên liệu để làm cũng khan hiếm, quý giá vì thế
loại hình này ngày càng trở nên quý hiếm ở Nhật Bản cũng như trên thế
giới.
Cách đây 10 năm (2003) cũng tại Bảo
tàng Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, nữ họa sĩ đã có Triển lãm Toba Mika nhân
kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Sau đó, vào năm
2005 là triển lãm "Huế - Cố đô tràn đầy yêu thương” ở điện Thái Hòa
(Huế) năm 2010 là triển lãm "Kết nối những kinh đô vĩnh hằng” kỷ niệm
1300 năm Heijo Nara và 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Bảo tàng Mỹ
thuật Việt Nam (Hà Nội)… Được xem như là một cầu nối văn hóa giữa hai
nước Việt Nam- Nhật Bản, họa sĩ Toba Mika đã được Bộ VHTT&DL Việt
Nam và Bộ Ngoại giao Nhật Bản trao tặng huy chương vì những đóng góp to
lớn trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Đến xem triển lãm này, người ta sẽ
thấy một Việt Nam chuyển động nhưng tĩnh lặng, trên mặt tranh nhuộm
katazome truyền thống Nhật Bản. Và cũng sẽ hiểu rõ hơn tình cảm của một
nữ họa sĩ Nhật Bản dành cho Việt Nam. Triển lãm "Cảnh vật trong hoài
niệm” mở cửa cho công chúng thưởng lãm từ ngày 23-11 đến ngày 15-12.
Theo: daidoanket
|