Thị trường đồ chơi đang
rất sôi động khi tết Trung thu đến gần. Nếu như những năm trước, đồ chơi
Trung thu được nhập chủ yếu từ Trung Quốc, thì năm nay, hàng nội địa
lại chiếm một phần không nhỏ bởi xu thế quay về đồ chơi truyền thống, an
toàn với sức khỏe.
Các loại đồ chơi truyền thống được nhiều phụ huynh lựa chọn cho con em. Ảnh: T.L
Hàng nội hồi sinh
Đi dọc các tuyến phố Hà Nội như Lương Văn
Can, Hàng Mã, Hàng Lược,… vào những ngày này như lạc vào rừng đồ chơi.
Nhưng khác những năm trước, năm nay đồ chơi truyền thống không còn nằm
lẻ loi trong những góc khuất mà được bày bán ngay phía ngoài.
Vài năm gần đây thông tin về đồ chơi Trung
Quốc chứa nhiều chất độc hại khiến nhiều phụ huynh e dè hơn khi mua đồ
chơi cho con. Đây cũng là nguyên nhân khiến đồ chơi truyền thống được
người tiêu dùng lựa chọn. Theo những người bán hàng, lượng khách mua đầu
sư tử, đèn ông sao, đèn kéo quân tăng đột biến, thậm chí có những ngày
cháy hàng vì lượng khách mua buôn ồ ạt. Năm nay thị trường đèn lồng Việt
Nam có thêm những sản phẩm mới như: Lồng đèn xếp giấy in hình họa tiết
nổi bật và hình vẽ các con vật, nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh được
nhiều người yêu thích. Ngoài ra, các sản phẩm đèn chạy bằng pin cầm tay
có phát nhạc, đèn con thú phát nhạc, đèn kéo quân giấy bóng kính,… cũng
khá bắt mắt.
Giá cả các mặt hàng được các cửa hàng đưa
ra khá “mềm”. Lồng đèn tròn xếp giấy có in hình các con vật, nhân vật
hoạt hình có giá từ 45.000 đồng đến 60.000 đồng/chiếc; lồng đèn làm bằng
giấy bóng kính từ 25.000 đồng đến 60.000 đồng/chiếc; lồng đèn chạy bằng
pin 34.000 đồng đến 70.000 đồng/chiếc. Một số loại đồ chơi truyền thống
có giá đắt hơn như đầu lân từ 55.000 đồng đến 200.000 đồng/chiếc; đèn
ông sao 45.000 đồng - 110.000 đồng/chiếc; trống bỏi 50.000 đến
120.000đồng/chiếc...
Bác Ngọc Minh, chủ một cửa hàng kinh doanh
trên phố Hàng Mã cho biết: “Ngay từ sau ngày rằm tháng bảy âm lịch, thị
trường đồ chơi dành cho trẻ em dịp tết Trung thu đã bắt đầu sôi động.
Các mặt hàng chủ yếu vẫn giống như mọi năm, giá cả không chênh lệch
nhiều. Tuy nhiên, năm nay phụ huynh đưa con em đến mua hàng thường hỏi
rất kỹ về xuất xứ và xem kỹ thành phần của sản phẩm. Đồ chơi truyền
thống của Việt Nam như đèn ông sao năm cánh, đèn lồng xếp giấy, trống
bỏi… được nhiều người lựa chọn. Còn những mặt hàng Trung Quốc như bờm,
mũ, kính, mặt nạ,… thì chỉ có giới trẻ mua để chụp ảnh thôi”.
Chị Hồng Minh (Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội)
đưa con gái năm tuổi đi mua đồ chơi Trung thu chia sẻ: “Mình không thích
con chơi đồ chơi Trung Quốc vì sợ nhiễm độc, nguy hiểm. Với lại cũng
vẫn muốn con chơi những đồ chơi truyền thống đậm chất dân tộc như đèn
ông sao, trống bỏi, lồng đèn kéo quân nên dù con có đòi mua mấy đồ hóa
trang Trung Quốc mình cũng không cho. Dùng hàng Việt dù sao vẫn yên tâm
hơn dù mẫu mã không đa dạng như hàng Trung Quốc”.
Tín hiệu vui cho làng nghề
Nếu như những năm trước, thị trường đồ
chơi truyền thống đìu hiu, làng nghề cũng cũng theo đó mà ảm đạm thì năm
nay, với xu hướng quay trở lại dùng hàng nội của người dân, làng nghề
những ngày này như rộn ràng trở lại.
Về làng Báo Đáp (Nam Trực, Hồng Quang, Nam
Định) vào những ngày đầu tháng Tám, không khí của mùa Trung thu đã rộn
ràng từ khắp các ngõ nhỏ đến tận trong nhà của người dân nơi đây. Từ
những cụ già đến những em nhỏ đang tất bật với công việc.
Bác Nguyễn Thị Yến (xóm 1 Thôn Báo Đáp)
cho biết: “Năm nay nhiều người đến bỏ mối làm đèn Trung thu hơn hẳn mọi
năm. Nếu những năm trước chỉ dám sản xuất cầm chừng thì năm nay nhà tôi
làm nhiều hơn hẳn mọi năm”.
Cũng như làng nghề Báo Đáp, làng Hậu Ái
(Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội) cũng tấp nập hơn hẳn mọi năm. Những chuyến
xe chở đèn ông sao tấp nập đến chở hàng đi các tỉnh. Hàng trăm hộ cùng
tham gia sản xuất đèn ông sao, một số thanh niên trong làng bỏ nghề đi
làm những công việc khác những ngày này cũng quay trở lại phụ giúp cho
gia đình mình.
Bác Yến cũng chia sẻ, làng Báo Đáp ngày
xưa có gần 1.000 hộ tham gia làm đèn ông sao, nhưng đến nay chỉ còn hơn
300 hộ. Có một số hộ đã bỏ không làm đèn nữa hoặc một số gia đình bên
cạnh việc lưu giữ nghề truyền thống còn sản xuất thêm một số mặt hàng
khác để tăng thu nhập như hoa lụa, hoa giấy. Tuy nhiên, khi được hỏi
những người làm nghề truyền thống lâu đời như bác Yến thì ai cũng khẳng
định: Dù lỗ hay lãi cũng nhất định vẫn bám trụ với cái nghề của cha ông
để lại bao đời nay.
Để giữ gìn được những món đồ chơi truyền
cho thế hệ sau này và lưu giữ một nét đẹp cho nền văn hóa dân tộc Việt
trước hết cần sự chung tay của người tiêu dùng, sự tin tưởng vào chất
lượng của những mặt hàng truyền thống. Bên cạnh đó, những làng nghề cần
liên tục đổi mới mẫu mã, bám sát thị hiếu của người dân để tạo ra những
sản phẩm không chỉ mang vẻ đẹp truyền thống vốn có mà còn theo kịp xu
hướng phát triển chung của đất nước.
Theo: Haiquan