Đưa hát then vào sách, lên mạng...
Có ý kiến cho rằng cần xuất bản sách giới thiệu về then và
quay phim, chụp ảnh lời ca, các điệu múa... của then để phát trên sóng
truyền hình và trên mạng Internet.
Ý kiến này được đưa ra tại Hội thảo khoa
học “Then Tày - Nùng - Thái xưa và nay” diễn ra hôm 11.6 do Học viện Âm
nhạc tổ chức với sự tham gia của các Sở VHTTDL Lạng Sơn, Hà Giang, Bắc
Kạn, Cao Bằng, Lào Cai... và các nhà nghiên cứu âm nhạc, các nhà văn
hóa.
![](http://images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/baogiay2/141_15_hat-then.jpg) |
Nghệ nhân Hà Thuấn (Tuyên Quang) hướng dẫn các cháu nhỏ tập hát then, đàn tính. |
“Đặc sản” tinh thần
Các
đại biểu đã trình bày hơn 20 tham luận về vai trò, vị trí của then nghi
lễ, hát then nghệ thuật trong đời sống văn hóa của người Tày - Nùng -
Thái, sự quan tâm của thế hệ trẻ cũng như việc bảo tồn, phát huy giá trị
của then trong cộng đồng người dân...
Theo
bà Vi Thị Tỉnh - Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bắc Giang, then là từ tín
ngưỡng của người dân tộc Tày - Nùng - Thái về một thế giới thần bí, nơi
đó có những nhân vật và sức mạnh kỳ diệu. "Lời then là những câu chữ
được dân gian chắt lọc, gọt giũa, là những ngôn từ tượng hình, tượng
thanh, lối so sánh ví von phong phú, mộc mạc giàu hình ảnh, gần gũi với
cuộc sống đời thường” - bà Tỉnh cho biết.
Theo
GS - TS Ngô Đức Thịnh - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn văn hóa tín ngưỡng
Việt Nam, then là sự hỗ dung giữa tín ngưỡng dân gian bản địa và những
giao lưu, ảnh hưởng của tam giáo. Then sản sinh và tích hợp các giá trị
văn hóa nghệ thuật, trở thành một thể thức sân khấu tâm linh, thỏa mãn
các nhu cầu tâm linh và thưởng thức văn hóa nghệ thuật của quần chúng
nhân dân. Vì thế cần phải có chiến dịch tuyên truyền quảng bá sâu rộng
để nhiều người dân trong nước và quốc tế biết đến “di sản tinh thần”
này.
Cần tôn vinh nghệ nhân
Đại
diện Sở VHTTDL Hà Giang đề xuất phải dạy hát then trong các trường học
để các em nhỏ lĩnh hội và yêu thích âm nhạc dân gian của chính dân tộc
mình.
Đại diện Sở VHTTDL Hà Giang cho rằng,
tại Hà Giang, hát then đang bị mai một khi hầu hết các bản làngngười
Tày còn rất ít nghệ nhân cao tuổi đánh được đàn tính, thuộc nhiều bài
hát then cổ, còn thế hệ trẻ chỉ biết qua loa hoặc không mấy quan tâm. Và
bởi vậy, điều cần nhất là Nhà nước phải có chính sách, chế độ tôn vinh
nghệ nhân, người có công, tâm huyết lưu giữ, truyền dạy nghệ thuật hát
then cổ, đồng thời hình thành các CLB then, dạy cho thế hệ trẻ...
Còn
ông Phùng Quang Mười (Sở VHTTDL Lào Cai) cho rằng: Cần nghiên cứu, sưu
tầm chuyên sâu để từ đó xuất bản thành sách giới thiệu về then nói chung
và hát then nói riêng trong cộng đồng người Tày - Nùng - Thái. Ngoài
ra, chúng ta nên quay phim các nghi lễ và sinh hoạt của then, in đĩa
phát cho dân để bà con tự học tập, trao truyền; tăng cường giới thiệu
trên truyền hình, truyền thanh, mạng Internet nhằm khích lệ người dân
giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị then ngày một tốt hơn.
Theo: Dân Việt