Cắt băng khánh thành Chùa Nương.
Những
bậc cao niên trong thôn kể rằng, vùng đất này đã sinh ra nàng Mỵ Nương
hiệu Thục Nương, tức Thánh Mẫu Vua Bà Cao Thiện Đại Vương, thiếp của
Thục An Dương Vương. Sau đó, bà sinh ra nàng Mỵ Châu tên hiệu Tinh Nhất
Nương, tức Thánh tử Hoàng Phi Vua Nương Đại Vương, vợ của Trọng Thủy. Đó
là một câu chuyện tình bi thương trong truyền thuyết của dân tộc Việt
Nam. Tương truyền, sau khi Mỵ Nương mất cùng Vua An Dương Vương, chiếc
nón của bà trôi về bến sông này nên nhân dân đặt tên là Bến Nàng. Sau đó
lập đền thờ bà và đổi tên là Bến Nương. Thôn có Bến Nương được mang tên
Thôn Nương. Một hôm, có cây gỗ quý trôi vào bến. Người dân Thôn Nương
cho là điềm lành đã vớt cây gỗ về tạc tượng, xây chùa. Chùa được đặt tên
là Chùa Nương.
Cụm đình, chùa, miếu
Nương nằm trong quần thể với cây đa, ao sen, cầu đá cùng sự linh thiêng
luôn là niềm tự hào của người dân sở tại. Trải qua các triều đại, cụm di
tích đã nhận được 26 sắc phong. Năm 1930, cụm di tích bị thực dân Pháp
tàn phá. Kể từ đó, ngôi cổ tự dần đổ nát, mặc lòng mưa nắng.
Ngày
nay, đất nước đã hòa bình thống nhất, nhân dân được sống trong ấm no,
hạnh phúc, việc tái thiết ngôi cổ tự là điều cần thiết, đáp ứng lòng
mong mỏi của bà con, tăng ni, phật tử gần xa. Được sự hỗ trợ của Ban trị
sự Phật giáo tỉnh Thái Bình, chính quyền các cấp cùng toàn thể nhân dân
có lòng hướng Phật, ban kiến thiết Chùa Nương đã khởi công phục dựng
ngôi chùa vào ngày 2 tháng 6 năm 2012. Được sự vận động, đóng góp rất
lớn từ phía gia đình ông Trần Việt Tuấn cũng như Công ty TNHH Tân An
Bình, sau 9 tháng thi công, đến nay đã hoàn thành giai đoạn một là ngôi
Tam Bảo và khuôn viên. Ngày 5 và ngày 6 tháng 4 năm 2013, Chùa Nương đã
tổ chức lễ An vị Phật và khánh thành trong niềm hoan hỉ của bà con, tăng
ni, phật tử gần xa.
Theo: Nhà báo & Công luận