Triển
lãm ảnh “ Văn hóa của mình”- Đối thoại trong không gian mở, tại công
viên Lam sơn, TP.HCM diễn ra từ ngày 10-11 đến 20-11-2012 đang thu hút
đông đảo người dân TP và du khách nước ngoài bởi những bức ảnh mộc mạc
nhưng độc đáo.
Triển lãm trưng bày 143 bức ảnh
tiêu biểu của 64 tác giả được chọn từ 70.000 bức ảnh của 9 nhóm cộng
đồng dân tộc: Mông Si, Mông Ðen, Dao, Dao Ðỏ, Mường, Thái, Pa Cô,
Vân Kiều, Khmer thuộc 5 tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Thanh Hóa, Quảng Trị và
Sóc Trăng.
Những phong tục tập quán được lưu
truyền trở thành bản sắc riêng của từng dân tộc đã được thể hiện qua
lăng kính và lời kể mộc mạc của những tác giả cũng là người dân tộc
thiểu số đã tạo nên một triển lãm ảnh phong phú, đa dạng.
An Dung
Một vài tác phẩm và lời kể của tác giả
* Ngày xưa khi đi sim thì phải
biết chơi trò “đối đáp qua sáo tre”. Người con gái hỏi thì chàng trai
phải trả lời và ngược lại. khi người này hỏi thì người kia phải thổi để
có thể nghe rõ tiếng hơn. Chính trong những buổi đi sim và chơi trò này
mà nhiều người đã tìm được nửa kia của mình. Ảnh: HỒ ĐẮC DI,
dân tộc Bru-Vân Kiều, Quảng Trị. Trong ảnh: bà Hồ Thị Ra Bái, 65 tuổi
và ông Hồ văn Rê, 74 tuổi (sống tại thôn A Ròng, thị trấn KrôngKlang)
* Ăn uống trong đám cưới
người Pa-Cô. Tại nhà cô dâu Hồ THị Tế, thôn Kớp, xã Abung, bên nhà chú
rể có 12 người đến đón dâu. Họ đi từ trưa hôm trước rồi ở lại nhà cô dâu
ăn uống, sáng sớm hôm sau thì về, còn chú rể ở lại để đưa cô dâu và
đoàn nhà gái về nhà mình.
-
-
-
-
-
-
- Ảnh: KRAY SỨC, người Pa-cô, Quảng Trị.
* Mẹ em đang tỉa cây chè, phát
cành già để cành non mọc lên. Cây chè của nhà em trồng được 3 đời, chè
này gọi là chè shan tuyết. mỗi năm thu hoạch 2 lần, mỗi lần được 4, 5
triệu đồng. Cây chè ở đây cành mọc thẳng, tán không to như cây chè của
người H’Mông. Ảnh: LÝ THỊ LÍU, dân tộc Dao, Yên Bái
* Anh Hồ Văn Hơn, 35 tuổi, ở
thôn Tân Đi, xã A Vao, trước khi đi sim, anh chuẩn bị một cây sáo, mang
theo một ít tiền. từ nhà anh đến nhà bạn gái mất một tiếng đồng hồ. khi
đến nhà bạn gái là chị Hồ Thị Nung, 21 tuổi, anh không dám vào cổng
chính của nhà vì sợ bố mẹ cô gái biết mà phải vòng cửa sau và gõ vào cửa
sổ phòng cô gái để gọi. Khi nghe tín hiệu, cô gái ra và mời anh vào
nhà. Khi vào nhà cô gái, anh Hơn thổi sáo rồi đưa tiền cho bố mẹ cô gái
xin phép được đưa cô gái đi chơi. Ảnh: HỒ THỊ BỤI, dân tộc Tà ôi, Quảng Trị.
|