"30 năm mới có được một
triển lãm đầu tiên của những người bạn. Có thể người này tham gia nhiều
tranh, người kia ít. Người này vẽ khổ to, người kia khổ bé, người này
sơn mài, người kia sơn dầu... Triển lãm Bạn chính là lời cảm ơn của
chúng tôi đối với thầy cô giáo", Họa sĩ Lê Thiết Cương chia sẻ.
Tên
của triển lãm đã hé ra phần nào ý nghĩa. 10 người bạn cùng học với nhau
tại khoa Mỹ thuật, trường Đại học Sân khấu – Điện Ảnh, bạn học, bạn cũ
và bây giờ là đồng nghiệp cùng một nghiệp nhưng mỗi người mỗi việc, ít
gặp nhưng vẫn là bạn.
Theo họa sĩ Lê Thiết Cương, triển lãm Bạn
để kỷ niệm 30 năm ngày anh cùng các bạn rời trường. Đã đành là lâu nhưng
cũng là chớp mắt. 30 năm mới có được một triển lãm đầu tiên của những
người bạn. Khi đã coi ý nghĩa của triển lãm này là tình bạn thì những
điều còn lại không quá quan trọng. Có thể người này tham gia nhiều
tranh, người kia ít. Người này vẽ khổ to, người kia khổ bé, người này
sơn mài, người kia sơn dầu... Nhưng không thể không nhắc đến một ý nghĩa
rất đẹp, triển lãm Bạn chính là lời cảm ơn của chúng tôi đối với thầy
cô giáo. Nếu không có thầy cô dạy dỗ thì chúng em không có ngày hôm
nay".
Một số tác phẩm trong triển lãm Bạn đang diễn ra tại Bảo
tàng Mỹ thuật VN (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) và sẽ kéo dài đến ngày
15/10.
Triển lãm chung của Nhóm những người bạn đã học khoa Mỹ thuật trường
Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Những tác phẩm hội họa trưng bày
trong Bạn là những tác phẩm mới nhất, chưa trưng bày ở đâu và do chính
họ tự chọn. Mỗi họa sỹ bày từ 3-5 tranh.
Nhóm các tác giả trong
triển lãm lần này gồm: Đào Hải Phong, Lê Thiết Cương, Hoàng Hạnh Đào,
Nguyễn Từ Ninh, Nguyễn Kim Sơn, Lê Thanh Sơn, Bùi Thế Phương, Vi Ngọc
Mai, Tô Hiến Chiến, Trần Lưu Mỹ.
Theo: vietnamnet