HỘI CHỢ - LỄ HỘI - TRIỂN LÃM - QUAN ĐIỂM- DỰ ÁN
Họa sĩ Đỗ Đức mang tranh lên cao nguyên đá
(Ngày đăng: 05/09/2013   Lượt xem: 489)
Lễ hội khèn Mông được tổ chức tại Cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang dịp Quốc khánh 2-9. Và điều đặc biệt, hòa cùng những giai điệu khèn Mông độc đáo là triển lãm tranh với không gian mở đậm chất cao nguyên đá của họa sĩ Đỗ Đức.



Người dân Đồng Văn xem triển lãm

Họa sĩ Đỗ Đức không ít lần tâm sự, cả đời làm nghệ thuật, miền núi nuôi ông sống, suốt thời kỳ ông vẽ tranh bán, toàn là vẽ về miền núi. Do đó mà ông có ý nghĩ "ngông cuồng” muốn thực hiện một phòng tranh ở cao nguyên đá, bày ra cho bà con xem, nhưng kế hoạch đặt ra mãi chưa thành, ông luôn canh cánh "món nợ” ấy  với bà con cao nguyên đá Hà Giang. Và lần này, họa sĩ Đỗ Đức đã hoàn thành được mong mỏi của mình. Triển lãm tranh "Cao nguyên đá” bao gồm 20 bức tranh sơn dầu với đề tài "núi” và "người” Hà Giang được trưng bày ấn tượng  tại gian chợ cổ trăm năm - biểu tượng độc đáo của phố cổ Đồng Văn. Cao nguyên đá của Đỗ Đức thu hút người xem bằng cách ông cảm nhận và sáng tác những thứ bên trong ở mảnh đất này. Đó là cuộc sống của người Mông trên đá. Cho đến giờ, cuộc sống của họ vẫn là tự cấp tự túc, cần cái gì thì tự trồng lấy mà ăn. Họ bình yên chỉ là vì vùng đất của họ chưa có dự án đụng tới. Và đây là lần đầu tiên, họ được nhìn thấy cuộc sống của mình qua tranh.



Họa sĩ Đỗ Đức (phải)

Họa sĩ Đỗ Đức chia sẻ: Cao nguyên đá Đồng Văn là nơi đã cho ông cảm hứng bất tận. Sau hơn 40 năm lăn lộn, hòa mình vào đá và người Hà Giang, ông muốn tri ân mảnh đất này. Với ông, sự hòa nhập tuyệt đối vào thiên nhiên để tồn tại khiến con người trở nên vững như đá và đá tự nhiên trở thành một nhân tố chở che cho con người. Cao nguyên đá Đồng Văn không còn là đá nữa mà là của những con người vững như đá, chia sẻ cùng đá và cùng song hành để tồn tại mãi với thời gian. Giá trị cổ sinh của Cao nguyên đá khi nó trở thành "Công viên địa chất toàn cầu” không lớn hơn các giá trị văn hóa mà người dân rẻo cao ở đây đã xác lập. Họ giống như tách ở đá ra, sống hòa mình với đá và tồn tại mãi với thời gian. Điều đó lớn lao vô cùng vì nó trường tồn mãi trong lòng dân tộc. Giá trị quốc tế kia chỉ như phần xác lập thêm trên cái giá trị vốn có của mảnh đất cao nguyên này.

Dịp này, 2 bức tranh của họa sĩ Đỗ Đức "Gặp nhau trên nương” và "Mẹ trong đá” được bán đấu giá với tổng giá trị hơn 80 triệu đồng. Số tiền sẽ được dùng để xóa nhà tạm cho 2 hộ nghèo của huyện Đồng Văn. Triển lãm kết thúc vào ngày 3-9
Theo: Đại Đoàn Kết
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

24
Đang xem:
72.668.831
Tổng truy cập: