Hà
Nội sau 5 năm đổi mới, bề thế, văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ được bản
sắc, nét riêng của từng vùng. Điều đó đã được tái hiện sinh động qua
triển lãm "Thủ đô Hà Nội đổi mới và phát triển" do Sở VH,TT&DL tổ
chức, khai mạc vào sáng 25-7, tại Bảo tàng Hà Nội. Triển lãm diễn ra đến
hết ngày 5-8.
Không quá cầu kỳ, triển lãm "Thủ đô Hà Nội đổi mới và phát triển" toát
lên vẻ chân thực, như cuộc sống đang diễn ra sôi động ngoài thực tại.
![Chị Trương Thị Liên, thôn Khoái Nội, xã Thắng Lợi (huyện Thường Tín) trình diễn cách thêu tranh. Ảnh: Thu Hiền](http://hanoimoi.com.vn/Uploads/tuanphong/2013/7/26/theu.jpg) |
Chị Trương Thị Liên, thôn Khoái Nội, xã Thắng Lợi (huyện Thường Tín) trình diễn cách thêu tranh. Ảnh: Thu Hiền |
Ngay từ lối vào, du khách có thể nhận thấy những "mảnh ghép" tư liệu
giới thiệu khái quát về diện tích, dân số, các chỉ tiêu phát triển kinh
tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội sau khi mở rộng địa giới hành chính. Bên
trong, những gian hàng giới thiệu sản phẩm của một số làng nghề nức
tiếng đất Kinh kỳ xưa nối hàng cạnh số gian trưng bày sản phẩm mang
thương hiệu "quê lụa" như thêu Thắng Lợi (Thường Tín), lụa Vạn Phúc (Hà
Đông), mỹ nghệ Sơn Đồng (Hoài Đức)… Đó như lời khẳng định Thủ đô Hà Nội
hôm nay có nhiều làng nghề truyền thống, sản phẩm nghề phong phú, gợi mở
suy nghĩ về tương lai phát triển tươi sáng. Trong không gian ấy, nghệ
nhân tài hoa của các làng nghề giới thiệu về các công đoạn làm nghề,
giúp khách tham quan hiểu sâu sắc hơn về một số nghề truyền thống trên
đất Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Trong
10 ngày diễn ra triển lãm, Sở VH,TT&DL sẽ bố trí các đoàn nghệ
thuật biểu diễn phục vụ nhân dân vào các buổi sáng hằng ngày. Riêng ngày
thứ bảy và chủ nhật (27và 28-7), chương trình văn nghệ diễn ra cả buổi
sáng và chiều. |
|
Ở một gian trưng bày, chị Trương Thị
Liên, người thôn Khoái Nội, xã Thắng Lợi (Thường Tín) tỉ mỉ thêu tranh,
như muốn giúp khách tham quan thấy được sự tinh tế trong từng đường kim
mũi chỉ. Chị Trương Thị Liên nói: Từ khi Hà Tây và Hà Nội hợp nhất, hoạt
động của làng nghề thêu Thắng Lợi vẫn diễn ra bình thường, nhưng tranh
thêu có thị trường rộng lớn hơn, các nghệ nhân có cơ hội giao lưu, học
hỏi nhiều hơn. Đó là một trải nghiệm thú vị.
Qua gian trưng bày sản phẩm nghề truyền thống là đến nơi trưng bày 100
tấm ảnh nghệ thuật về một Thủ đô trên đà phát triển. Đây là hình ảnh xe
cộ bon bon trên con đường trải nhựa phẳng lì thuộc địa phận xã Yên Bài
(Ba Vì) thay cho con đường đất đỏ xưa kia hễ mưa là bùn ngập bánh xe.
Đây là hình ảnh gợi tả nông nghiệp, nông thôn Hà Nội đang tiến trên con
đường hiện đại hóa: Người nông dân vận hành máy gặt đập liên hợp trên
cánh đồng lúa xã Hồng Phong (Chương Mỹ), hệ thống kênh tưới tiêu Đan
Hoài phục vụ sản xuất nông nghiệp cho cả huyện Đan Phượng, Hoài Đức và
một phần huyện Từ Liêm mới được đầu tư, nâng cấp… Đổi mới, hiện đại
nhưng vẫn giữ được nét đẹp rất riêng của làng quê truyền thống, đó là
những gì người xem cảm nhận khi ngắm bức ảnh chụp khu dân cư thôn Thượng
Đình, xã Nhị Khê (Thường Tín) hay nét mặt rạng rỡ tự hào của các mẹ,
các chị làm ra món cốm Vòng thơm ngon trong tấm ảnh "Ngày hội văn hóa
làng cốm Mễ Trì"...
Chủ đề của triển lãm là "Thủ đô Hà Nội đổi mới và phát triển". Đến xem,
cảm nhận, khách tham quan như có chuyến "du lịch" khám phá đất và người
Hà Nội.
Ý kiến nhân dân
Ông Nguyễn Văn Nam, phường Trung Phụng, quận Đống Đa:
Cần phát huy đà phát triển giao thông đô thị
Thời điểm năm 2008, dư luận rất bức xúc trước việc các tuyến
giao thông quan trọng như Đại lộ Thăng Long, quốc lộ 32, đường Nguyễn
Trãi... nối liền giữa các địa bàn của Hà Nội với Hà Tây (cũ) thi công ì
ạch, đi lại gặp khó khăn. Chỉ sau 5 năm, các tuyến đường này đã được đưa
vào sử dụng, giúp người dân từ nội thành ra ngoại thành và ngược lại
được thuận tiện. Đồng thời, đường Lê Văn Lương kéo dài cũng được hoàn
thành, giảm tải đáng kể cho đường Nguyễn Trãi. Kèm theo đó, các khu đô
thị cũng được xây dựng ở hai bên đường. Nói như vậy, để thấy rằng diện
mạo giao thông của Thủ đô đã thay đổi đáng kể. Nhân đà này, thành phố
cần tiếp tục quan tâm, đầu tư phát triển giao thông của Thủ đô hoàn
chỉnh, văn minh, hiện đại.
Ông Nguyễn Danh Sinh, thôn Chu Quyến, xã Chu Minh, huyện Ba Vì:
Bộ mặt nông thôn thay đổi từng ngày
Cũng như nhiều xã ở huyện Ba Vì, 5 năm trở lại đây, chưa bao
giờ tôi thấy bộ mặt của xã Chu Minh thay đổi rõ rệt như hiện nay. Trong
thời gian ngắn, cơ sở hạ tầng của xã như điện, đường, trường, trạm được
đầu tư, xây dựng khiến bà con vô cùng phấn khởi. Bên cạnh đó, trình độ
dân trí của người dân được nâng lên, nhiều hộ làm nghề truyền thống
trong xã có đời sống khấm khá. Thời gian tới, tôi mong rằng thành phố
cần quan tâm hơn nữa trong việc đào tạo nghề, tạo công ăn việc làm cho
thanh niên nông thôn, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.
Duy Biên (lược ghi) |