Đó là bộ sách kinh Phật được làm bằng những phiến đá cẩm thạch dày 1.458 trang đặt tại chùa Kuthodaw, Myanmar.
Ngôi chùa Kuthodaw nằm tại Mandalay - thành phố lớn
thứ hai và là kinh đô cuối cùng của Myanmar trên bờ đông sông Irrawaddy
là một quần thể gồm nhiều đền, tháp nhỏ bằng đá cẩm thạch gọi là
Kyauksagu.
Hoàng đế Mindon Min (1808 - 1878), vị hoàng đế cuối
cùng của hoàng gia Myanmar tại vị từ năm 1853 đến 1878 đã sớm lo lắng
cho sự an nguy của đất nước trước khả năng xâm lược của người Anh về
phía nam cùng những nguy hại đến những giáo điều Phật pháp nên đã quyết
định để lại cho đời sau một tặng phẩm của hoàng gia để truyền bá Phật
giáo có khả năng tồn tại đến 5000 năm - Bộ kinh Tam Tạng tiếng Pali khắc
chữ dát vàng trên đá khi ông là người duy nhất có trong tay bức phù
điêu khổng lồ chứa toàn bộ Bộ kinh Tam Tạng tiếng Pali kinh điển của
Phật giáo Nguyên thủy.
Công việc ghi chép lại kinh Phật lên mặt đá hoàn toàn
không đơn giản. Các nhà sao chép bản kinh đã mất ít nhất ba ngày để viết
lại toàn bộ Bộ kinh ghi trên hai mặt của bức phù điêu khổng lồ, sau đó,
trung bình mỗi ngày các thợ đẽo đá phải tạc khoảng 16 dòng chữ trước
khi đổ vàng ròng lên các phiến đá cẩm thạch.
Toàn bộ quá trình của công việc tạc chữ bắt đầu từ
ngày 14 tháng 10 năm 1860 và hoàn thành ngày 4/5/1868 với tổng số
“trang” là 1.458 phiến đá, mỗi phiến cao 1,5m và rộng 1m. Và, phải mất
450 ngày ròng rã với 8 tiếng đọc mỗi ngày thì người ta mới có thể đọc và
hiểu toàn bộ cuốn sách.
Ngày nay, sau khi trải qua một thời gian dài và nhiều
lần phục chế, nhiều chữ vàng đã không còn, những “trang sách” giờ đây
chỉ còn là lớp muội đen và vệt đá khắc.
Chưa ai đủ khả năng khôi phục lại vẻ đẹp lộng lẫy vốn có của bộ sách khổng lồ nhất thế giới tồn tại cách đây hàng trăm năm.
Theo:iOne.net - Donkey- Ảnh: En