Là người trực tiếp thi công những chiếc trống khủng nhất
VN, nghệ nhân Phạm Chí Khang đã tiết lộ những câu chuyện thú vị phía
sau "hậu trường".
Trao đổi với phóng viên báo điện tử Người đưa tin, nghệ nhân Phạm Chí Khang – Chủ tịch Hiệp hội sản
xuất và kinh doanh trống Đọi Tam cho biết: Hai chiếc trống sấm to nhất
cả nước tính đến thời điểm này hiện đang nằm tại Văn Miếu Quốc Tử Giám
và Hoàng Thành Thăng Long.
Sở dĩ có tên gọi là trống “sấm” là bởi khi đánh lên, tiếng trống vang
to như sấm, âm thanh vang rền, hùng tráng. Trống sấm còn được
gọi là trống cái, có thể hiểu là trống mẹ, trống lớn nhất.
Trống sấm thường được dùng mở đầu các bài nhạc
lễ, mở đầu các hội hè và mở đầu các vở diễn tuồng. Thậm chí
trong các vở diễn tuồng, tùy theo từng tình tiết trống sấm còn có
khả năng diễn tả mưa gió, lửa cháy, sấm sét …
Theo hồi ức của nghệ nhân Phạm Chí Khang, vào năm 2000 chiếc trống sấm
lúc bấy giờ to nhất Việt Nam: cao 2m65; mặt trống có đường kính 2,01m
tương ứng với năm thiên niên kỷ mới 2001; thân trống có đóng 1999 đinh
mũ bằng tre tương ứng với con số năm cuối của thiên niên kỷ mới, việc
khoét 1999 lỗ đều đặn để đóng đinh tre rất công phu và cầu kỳ.
Khó khăn nhất là việc tìm kiếm nguyên liệu thi công chiếc trống khổng
lồ này. Thật may mắn, những người thợ giỏi Đọi Tam ở Huế đã tìm được cây
gỗ mít già gần 300 tuổi. Trước lúc chở ra Hà Nội toàn bộ dăm trống
(ghép thành tang trống) được lắp thử ngay tại Huế.
“Năm ấy (1999 – PV) cơn đại hồng thủy làm ngập 7 tỉnh miền Trung,
chuẩn bị ngày mai chở ra Bắc thì đêm hôm ấy mưa to, nước dâng lên ngập
hết làm trôi mất một bó gồm 4 thanh dăm trống. Chúng tôi phải chờ đến
khi nước rút để đi tìm một cây gỗ khác để xẻ bù vào số dăm trống bị cuốn
trôi”. Nghệ nhân Phạm Chí Khang chia sẻ.
Da mặt trống lựa chọn công phu từ 2 con trâu mộng từ Thái Bình và
Thanh Hóa . Lúc căng mặt chiếc trống cần năm đến bảy người đàn ông lực
lưỡng khoẻ mạnh nhảy lên, đồng thời để dằn cho mặt da dãn đều. Riêng
thời gian làm trống mất tới hơn 3 tháng ngay tại sân Văn Miếu Quốc Tử
Giám.
Sau khi hoàn thành, tiếng trống sấm Đọi Tam đã rền vang trong lễ kỷ
niệm 990 năm Thăng Long - Hà Nội ở Văn Miếu Quốc Tử Giám, rồi đích thân
Chủ tịch nước Trần Đức Lương đánh tiếng đầu tiên trong lễ chào đón thiên
niên kỷ mới 2001 ở quảng trường Nhà hát lớn Thành phố và lễ khai mạc
SEA Game 22 ở sân vận động Mỹ Đình.
Trống hội Thăng Long năm 2000 thực sự là vận hội cho Đọi Tam, người
Đọi Tam được cả nước biết đến. Rất nhiều người thợ sau khi thi công
chiếc trống sấm này đã được phong danh hiệu nghệ nhân, trong đó có ông
Phạm Chí Khang.
Tiếp nối thành công của chiếc trống hội Thăng Long năm 2000, dịp Đại
lễ ngàn năm (2010), những nghệ nhân ở làng trống Đọi Tam lại được giao
trọng trách làm chiếc trống sấm “khủng” hơn chiếc năm 2000.
Với đường kính 2,35m; chiều cao 3,1m, tính đến thời điểm này chiếc
trống sấm đang đặt tại Hoàng Thành Thăng Long được cho là to nhất Việt
Nam. Chiếc trống sấm này cũng góp một phần không nhỏ tạo nên sự thành
công của Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội.
Sự thành công trong việc tạo dựng hai quả trống sấm “khủng” đã góp
phần làm nên danh tiếng của làng nghề trống Đọi Tam. Kết thúc câu chuyện
quanh những kỷ lục của làng mình, nghệ nhân Phạm Chí Khang tâm sự rằng:
“Trong đời thợ, làm nên được những quả trống lớn thế này là điều ai
cũng mơ ước. Thế nhưng đến bây giờ nguồn tài nguyên cũng cạn kiệt rồi,
để làm được trống to hơn thế nữa tôi cho là khó khả thi. Hy vọng các thế
hệ sau của làng Đọi Tam sẽ phát triển hơn nữa nghề truyền thống của cha
ông. Biết đâu trong tương lai sẽ có những kỷ lục trống mới được tạo
dựng …”.
Theo: nguoiduatin.vn