Những ngày ngao du Thái Lan - đất nước được mệnh danh là
Vương quốc Chùa Vàng - tôi đã được nghe, được thấy nhiều chuyện thú vị
... Cô
thợ đồ gốm trở thành tỷ phú ở Vương quốc Chùa Vàng
![](/pic/news/636034046902718053.jpg)
Mô hình tháp thờ thần Rama
do bà Nong Nooch sáng tạo hiện được người dân Thái Lan áp dụng rộng rãi
-
Tuy nhiên, để lại dấu ấn sâu sắc nhất trong tôi là những “kỳ
tích” có dính dáng đến nông nghiệp, nông thôn của đất nước này
. Khi đến thăm
khu vườn nhiệt đới Nong Nooch ở tỉnh Chonburi thuộc miền Đông Thái Lan, cách
bãi biển Pattaya chừng 13km của bà Nong Nooch Tansacha
, ít ai biết chủ nhân của
khu vườn này từng là một thôn nữ nghèo và câu chuyện thoát nghèo kỳ bí của bà
xuất phát từ đôi tay tài hoa trong nghề làm đồ gốm
. Xuất thân trong một gia
đình nghèo ở vùng nông thôn Sriracha thuộc tỉnh Chonburi (Thái Lan), cô gái
Nong Nooch Tansacha phải đi làm thuê trong 1 xưởng sản xuất đồ gốm trong làng
. Nghèo,
nhưng Nong Nooch có tấm lòng nhân hậu và đôi tay tài hoa. Tiền công nhận được
từ xưởng gốm cô luôn dành dụm để mua gạo gửi vào nhà chùa nấu cơm cho người
nghèo trong làng về ăn
. Trong lòng cô gái này luôn đau đáu ước nguyện mình có
thật nhiều tiền để giúp đỡ những người nghèo khó
. Một buổi trưa, khi các bạn
làm công trong xưởng nghỉ ngơi lấy sức để vào việc buổi chiều thì Nong Nooch
lại đi lấy đất sét nặn tượng. Cô nặn trong vô thức, mặc cho sự sáng tạo dìu dắt
đôi bàn tay
. Chẳng biết cơ duyên nào đã khiến cô thợ này nặn ra tượng thần Rama
4 mặt, một trong ba vị thần có quyền năng tối cao của đạo Hindu từ Ấn Độ du
nhập sang Thái Lan vào đầu thế kỷ 12. Trong khi từ nhỏ đến lớn cô thợ đồ gốm
chưa một lần nhìn thấy tượng vị thần này, kể cả trong mơ
. Do đó, khi nặn xong
cô cũng chẳng biết mình vừa nặn tượng thần Rama.
Khi vào làm việc buổi chiều,
Nong Nooch xếp tượng vào đáy lò để nung cùng với những sản phẩm đồ gốm khác.
Khi đang nung thì lò đồ gốm bỗng nổ tung, tượng thần Rama từ đáy lò bỗng bật
lên nằm lộ trên những sản phẩm khác, từ bức tượng tỏa ra ánh hào quang
. Trong
khi công nhân xưởng lò gốm đang hoảng hốt thì vợ chồng chủ xưởng đi bán hàng
về, đứng lặng người nhìn tượng thần Rama.
![](/pic/news/636034046911142067.jpg)
Những sản phẩm đồ gốm mỹ nghệ, bước
khởi nghiệp của bà Nong Nooch được trưng bày tại Vườn nhiệt đới
Vì có ăn học,
nên vợ chồng ông chủ xưởng đồ gốm biết đây là vị thần linh thiêng và đề nghị
Nong Nooch Tansacha để ông lập đền thờ tượng thần này. Nhưng cô thợ từ chối,
xin được đưa tượng về nhà để thờ và nặn cho ông bà chủ tượng thần khác. Đưa
tượng thần Rama về nhà, Nong Nooch Tansacha lập đền thô sơ thờ trước sân. Từ
khi ông bà chủ thờ tượng thần Rama, xưởng đồ gốm ngày càng ăn nên làm ra. Ngoài
những mặt hàng quen thuộc, khách hàng còn yêu cầu xưởng đồ gốm cung cấp tượng
thần Rama, vậy là công việc của Nong Nooch càng nhiều thêm. Một năm, vùng quê
Sriracha có lụt lớn, miếu thờ thần Rama trước nhà Nong Nooch bị nước lũ cuốn
trôi. Ngày đi làm, ban đêm Nong Nooch lặn lội dưới những ao sâu quanh làng để
tìm tượng thần. Tìm mãi không ra, cô thợ đồ gốm khấn thần Rama cho cô tìm thấy
tượng. Sau đó cô tìm thấy tượng thần Rama dưới đáy 1 ao sâu trong làng. Tìm được
tượng, Nong Nooch làm 1 ngôi đền khác trang trọng hơn để thờ thần. Mô hình ngôi
đền này hiện được người dân Thái Lan xây dựng khắp đất nước để thờ thần Rama. Trong
khi Nong Nooch lặn tìm tượng thần Rama thì phát hiện ở đáy ao có nhiều đất sét,
trong khi tại xưởng đồ gốm cô đang làm thuê phải mua đất sét từ xa về làm. Cô
gái quê nghĩ bụng, đây là cơ hội cô mở xưởng làm đồ gốm, cốt để tạo việc làm
cho người dân trong làng. Nghĩ là làm, cô mở xưởng. Trong những mớ đất sét khai
thác từ đáy ao, cô phát hiện có nhiều viên đá to phát ra tia sáng lấp lánh.
Thấy đẹp, cô Nong Nooch rửa sạch trưng bày quanh nhà. Tấm lòng nhân hậu của
Nong Nooch đã làm xao động một vị bác sĩ ở Bangkok. Trong một chuyến về Sriracha khám
bệnh từ thiện, vị bác sĩ này tìm đến xưởng đồ gốm của Nong Nooch nhằm được gặp
mặt người con gái nhân hậu. Nhìn thấy sự khác thường của những viên đá nằm la
liệt đầy nhà cô gái, ông xin phép được mang vài viên về Bangkok kiểm tra. Sau đó và vị bác sĩ hồi âm
cho Nong Nooch tin vui, đó là những viên đá quý ruby. Những viên đá ấy được
mang về Bangkok để bán, viên to nhất Nong Nooch tặng cho Hoàng gia Thái Lan,
hiện đang được trưng bày tại Trung tâm chế tác đá quý lớn nhất Đông Nam Á do
Hoàng gia quản lý đặt tại Bangkok. 14-22-22_2 Vườn nhiệt đới của bà Nong Nooch,
thiên đường nghỉ dưỡng của du khách Sau khi lập gia đình, có số tiền lớn trong
tay, vào năm 1954 Nong Nooch cùng chồng mua 240ha đất tại quê nhà, tỉnh
Chonburi, để phát triển trồng cây ăn trái. Trong những chuyến đi du lịch khắp
thế giới cùng chồng, bà như bị mê hoặc bởi những khu vườn “tiên cảnh” ở những
vùng đất bà đặt chân đến. Bà đã cùng chồng sưu tầm các loài hoa và thực vật để
biến trang trại cây ăn trái thành vườn hoa nhiệt đới và lập dự án bảo tồn động
vật hoang dã. Hiện nay, vườn hoa Nong Nooch đã có bộ sưu tập khoảng 20.000 loài
cây nhiệt đới được tuyển về từ 50 quốc gia khác nhau. Không quên nghề cũ, tại
đây còn được bà Nong Nooch cho trưng bày những sản phẩm đồ gốm mỹ nghệ rất sống
động. Hiện nay, vườn hoa Nong Nooch đã trở thành khu du lịch khép kín với nhiều
dịch vụ bổ trợ và được đổi tên là Vườn nhiệt đới và khu nghỉ dưỡng Nong Nooch,
được bà Nong Nooch giao quyền quản lý cho con trai là Kampon Tansacha, một nhà
thực vật học tốt nghiệp ở nước ngoài. Anh Huỳnh Ngọc Vĩnh Khánh, một hướng dẫn
viên du lịch kỳ cựu ở Bangkok (Thái Lan), cho biết, “khách du lịch đến Thái
Lan, sau khi thăm thú các ngôi chùa, trải nghiệm đêm Pattaya, ai cũng muốn ghé
vườn nhiệt đới để được một lần chìm đắm trong thiên đường hoa và cây cảnh”....
Theo: nongnghiep.vn
Cô thợ đồ gốm trở thành
tỷ phú ở Vương quốc Chùa Vàng
27/06/2016, 13:30 (GMT+7)
Những ngày ngao du Thái Lan - đất nước được mệnh danh là Vương quốc Chùa
Vàng - tôi đã được nghe, được thấy nhiều chuyện thú vị...
Cô thợ đồ gốm trở thành tỷ phú ở Vương quốc Chùa Vàng
Mô hình tháp thờ thần Rama do bà Nong Nooch sáng tạo hiện được người dân
Thái Lan áp dụng rộng rãi
Chia sẻ
Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme
Tin bài khác
Dã sử lưu truyền về cuộc sống tình dục ở hậu cung của Từ Hy Thái Hậu
Điều chỉnh một số nội dung cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu
2016'
Mike Tyson đến Việt Nam đóng phim với Trần Bảo Sơn
Nói rõ hơn về bài thơ Lưu Quang Vũ trong đề thi ngữ văn THPT quốc
gia 2016
Nhà Lê sơ chống nạn 'sâu dân, mọt nước'
Xem thêm
http://nongnghiep.vn/vinh-tuong-dien-hinh-ngo-dong-post154431.html
http://nongnghiep.vn/phan-bon-voi-bien-doi-khi-hau-36-19.html
Lotus Village Resort 4 sao - Mũi Né 2N1Đ
muachung.vn
Lotus Village Resort 4 sao - Mũi Né 2N1Đ
Tiêu chuẩn 4 sao. Kiến trúc thuần túy hồn Việt sang trọng và hiện đại.
Lh: 04.73068689
Khách sạn Eldora Huế 4.5 sao
muachung.vn
Khách sạn Eldora Huế 4.5 sao
View hướng nhìn ra thành phố Huế thơ mộng, được thiết kế với gam hiện
đại. Mua ngay!
Tuy nhiên, để lại dấu ấn sâu sắc nhất trong tôi là những “kỳ tích” có
dính dáng đến nông nghiệp, nông thôn của đất nước này.
Khi đến thăm khu vườn nhiệt đới Nong Nooch ở tỉnh Chonburi thuộc miền
Đông Thái Lan, cách bãi biển Pattaya chừng 13km của bà Nong Nooch
Tansacha, ít ai biết chủ nhân của khu vườn này từng là một thôn nữ nghèo
và câu chuyện thoát nghèo kỳ bí của bà xuất phát từ đôi tay tài hoa
trong nghề làm đồ gốm.
Xuất thân trong một gia đình nghèo ở vùng nông thôn Sriracha thuộc tỉnh
Chonburi (Thái Lan), cô gái Nong Nooch Tansacha phải đi làm thuê trong 1
xưởng sản xuất đồ gốm trong làng.
Nghèo, nhưng Nong Nooch có tấm lòng nhân hậu và đôi tay tài hoa. Tiền
công nhận được từ xưởng gốm cô luôn dành dụm để mua gạo gửi vào nhà chùa
nấu cơm cho người nghèo trong làng về ăn. Trong lòng cô gái này luôn
đau đáu ước nguyện mình có thật nhiều tiền để giúp đỡ những người nghèo
khó.
Một buổi trưa, khi các bạn làm công trong xưởng nghỉ ngơi lấy sức để vào
việc buổi chiều thì Nong Nooch lại đi lấy đất sét nặn tượng. Cô nặn
trong vô thức, mặc cho sự sáng tạo dìu dắt đôi bàn tay.
Chẳng biết cơ duyên nào đã khiến cô thợ này nặn ra tượng thần Rama 4
mặt, một trong ba vị thần có quyền năng tối cao của đạo Hindu từ Ấn Độ
du nhập sang Thái Lan vào đầu thế kỷ 12. Trong khi từ nhỏ đến lớn cô thợ
đồ gốm chưa một lần nhìn thấy tượng vị thần này, kể cả trong mơ. Do đó,
khi nặn xong cô cũng chẳng biết mình vừa nặn tượng thần Rama.
Khi vào làm việc buổi chiều, Nong Nooch xếp tượng vào đáy lò để nung
cùng với những sản phẩm đồ gốm khác. Khi đang nung thì lò đồ gốm bỗng nổ
tung, tượng thần Rama từ đáy lò bỗng bật lên nằm lộ trên những sản phẩm
khác, từ bức tượng tỏa ra ánh hào quang. Trong khi công nhân xưởng lò
gốm đang hoảng hốt thì vợ chồng chủ xưởng đi bán hàng về, đứng lặng
người nhìn tượng thần Rama.
Những sản phẩm đồ gốm mỹ nghệ, bước khởi nghiệp của bà Nong Nooch được
trưng bày tại Vườn nhiệt đới
Vì có ăn học, nên vợ chồng ông chủ xưởng đồ gốm biết đây là vị thần linh
thiêng và đề nghị Nong Nooch Tansacha để ông lập đền thờ tượng thần
này. Nhưng cô thợ từ chối, xin được đưa tượng về nhà để thờ và nặn cho
ông bà chủ tượng thần khác.
Đưa tượng thần Rama về nhà, Nong Nooch Tansacha lập đền thô sơ thờ trước
sân. Từ khi ông bà chủ thờ tượng thần Rama, xưởng đồ gốm ngày càng ăn
nên làm ra. Ngoài những mặt hàng quen thuộc, khách hàng còn yêu cầu
xưởng đồ gốm cung cấp tượng thần Rama, vậy là công việc của Nong Nooch
càng nhiều thêm.
Một năm, vùng quê Sriracha có lụt lớn, miếu thờ thần Rama trước nhà Nong
Nooch bị nước lũ cuốn trôi. Ngày đi làm, ban đêm Nong Nooch lặn lội
dưới những ao sâu quanh làng để tìm tượng thần.
Tìm mãi không ra, cô thợ đồ gốm khấn thần Rama cho cô tìm thấy tượng.
Sau đó cô tìm thấy tượng thần Rama dưới đáy 1 ao sâu trong làng. Tìm
được tượng, Nong Nooch làm 1 ngôi đền khác trang trọng hơn để thờ thần.
Mô hình ngôi đền này hiện được người dân Thái Lan xây dựng khắp đất nước
để thờ thần Rama.
Trong khi Nong Nooch lặn tìm tượng thần Rama thì phát hiện ở đáy ao có
nhiều đất sét, trong khi tại xưởng đồ gốm cô đang làm thuê phải mua đất
sét từ xa về làm.
Cô gái quê nghĩ bụng, đây là cơ hội cô mở xưởng làm đồ gốm, cốt để tạo
việc làm cho người dân trong làng. Nghĩ là làm, cô mở xưởng. Trong những
mớ đất sét khai thác từ đáy ao, cô phát hiện có nhiều viên đá to phát
ra tia sáng lấp lánh. Thấy đẹp, cô Nong Nooch rửa sạch trưng bày quanh
nhà.
Tấm lòng nhân hậu của Nong Nooch đã làm xao động một vị bác sĩ ở
Bangkok. Trong một chuyến về Sriracha khám bệnh từ thiện, vị bác sĩ này
tìm đến xưởng đồ gốm của Nong Nooch nhằm được gặp mặt người con gái nhân
hậu.
Nhìn thấy sự khác thường của những viên đá nằm la liệt đầy nhà cô gái,
ông xin phép được mang vài viên về Bangkok kiểm tra. Sau đó và vị bác sĩ
hồi âm cho Nong Nooch tin vui, đó là những viên đá quý ruby. Những viên
đá ấy được mang về Bangkok để bán, viên to nhất Nong Nooch tặng cho
Hoàng gia Thái Lan, hiện đang được trưng bày tại Trung tâm chế tác đá
quý lớn nhất Đông Nam Á do Hoàng gia quản lý đặt tại Bangkok.
14-22-22_2
Vườn nhiệt đới của bà Nong Nooch, thiên đường nghỉ dưỡng của du khách
Sau khi lập gia đình, có số tiền lớn trong tay, vào năm 1954 Nong Nooch
cùng chồng mua 240ha đất tại quê nhà, tỉnh Chonburi, để phát triển trồng
cây ăn trái. Trong những chuyến đi du lịch khắp thế giới cùng chồng, bà
như bị mê hoặc bởi những khu vườn “tiên cảnh” ở những vùng đất bà đặt
chân đến. Bà đã cùng chồng sưu tầm các loài hoa và thực vật để biến
trang trại cây ăn trái thành vườn hoa nhiệt đới và lập dự án bảo tồn
động vật hoang dã.
Hiện nay, vườn hoa Nong Nooch đã có bộ sưu tập khoảng 20.000 loài cây
nhiệt đới được tuyển về từ 50 quốc gia khác nhau. Không quên nghề cũ,
tại đây còn được bà Nong Nooch cho trưng bày những sản phẩm đồ gốm mỹ
nghệ rất sống động. Hiện nay, vườn hoa Nong Nooch đã trở thành khu du
lịch khép kín với nhiều dịch vụ bổ trợ và được đổi tên là Vườn nhiệt đới
và khu nghỉ dưỡng Nong Nooch, được bà Nong Nooch giao quyền quản lý cho
con trai là Kampon Tansacha, một nhà thực vật học tốt nghiệp ở nước
ngoài.
Anh Huỳnh Ngọc Vĩnh Khánh, một hướng dẫn viên du lịch kỳ cựu ở Bangkok
(Thái Lan), cho biết, “khách du lịch đến Thái Lan, sau khi thăm thú các
ngôi chùa, trải nghiệm đêm Pattaya, ai cũng muốn ghé vườn nhiệt đới để
được một lần chìm đắm trong thiên đường hoa và cây cảnh”.... Đọc thêm
tại: http://nongnghiep.vn/co-tho-do-gom-tro-thanh-ty-phu-o-vuong-quoc-chua-vang-post168069.html | NongNghiep.vn