Zemer Peled (1983) sinh ra và lớn lên ở nông thôn Kibbutz, phía bắc
Israel. Cô đã tạo nên những tác phẩm từ gốm sứ với nguồn cảm hứng từ
thiên nhiên. Trong đó, đặc sắc nhất là những bông hoa làm từ hàng nghìn
mảnh sứ được tạo ra vô cùng kỳ công. Những mảnh sứ sẽ được tạo hình rồi
lựa chọn màu sắc phù hợp. Cô tỉ mỉ ngồi gắn kết những mảnh sứ đó để tạo
nên cấu trúc lột tả sự sống và sự bông mềm của hoa.
Từ những bông hoa được tạo nên từ các mảnh vỡ được đập ra cẩn thận từ
các bình gốm sứ sưu tầm ở khắp nơi, nghệ sĩ Zemer đã thổi hồn vào các
tác phẩm để tạo nên diện mạo mới. Công trình này như chứng minh cho câu
nói của huyền thoại Picasso: “Sự sáng tạo luôn bắt đầu với hành động tàn
phá”.
Bên cạnh đó, nghệ sĩ Jennifer McCurdy có thâm niên hơn 30 năm gắn bó
với gốm sứ trong đã tạo ra các tác phẩm điêu khắc lấy cảm hứng từ thiên
nhiên. Những tác phẩm này được làm hoàn toàn bằng tay. Ban đầu, bà nhào
lặn đất sét, rồi tỉ mỉ, chạm khắc, rạch và đưa vào nung ở nhiệt độ 2350
độ.
McCurdy chia sẻ: “Ý tưởng tạo nên những tác phẩm khi tôi nhìn thấy
những đường nét uốn lượn hoàn hảo từ những vỏ ốc trên bãi biển, khi
những hạt không khí tràn vào và tỏa nắng rực rõ dưới ánh sáng mặt trời”.
Nhìn vào những tác phẩm gốm sứ này, người xem có thể cảm nhận được
những tâm hồn mỏng manh, uyển chuyển đầy thùy mị trong mỗi tác phẩm.
![](http://songmoi.vn/sites/default/files/images2014/22._gom_su.jpg)
Theo : songmoi.vn