Những linh kiện , phụ tùng của các loại xe sau khi bị thay thế số phận
của chúng thường rất thậm tệ, bị bỏ xó 1 thời gian dài rỉ sét rồi lại
được lôi ra nung chảy thành nguyên liệu thô để làm các nhiệm vụ khác.
Nhưng với Tomas Vitanovsky người có hơn 45 năm gắn bó với cơ khí sinh ra
tại Cộng hòa Séc. Ông đã làm tác phẩm điêu khắc tuyệt vời bằng chính
những phụ tùng xe máy cũ, cho chúng một linh hồn và được trân trọng hơn
khi biết thành tác phẩm nghệ thuật.
Kể từ khi Tomas còn trẻ ông đã đam mê xe máy và xe hơi, đua xe, và làm
việc với thép. Một lần khi ném một số bộ phận động cơ cũ vào thùng rác
thì ông chợt nảy ra ý tưởng có thể thể tạo ra tác phẩm nghệ thuật từ
đống phế liệu đó. Ông bắt đầu tạo ra một số mẫu động vật, xe ô tô và xe
máy.
Tomas chia sẻ: "Tôi thích cảm giác khi một hình ảnh hiện lên trong tâm
trí của tôi và sau đó là quá trình tìm kiếm các phế liệu đúng để đưa nó
thành một tác phẩm, ngay cả khi nó không hề đơn giản mà còn có chút bế
tắc. Nhưng một khi nó đã hoàn thành, tôi nhận được một cảm giác tuyệt
khi hoàn thành tác phẩm của mình, cùng một chút tự hào về bản thân. Kết
hợp tình yêu của tôi dành cho nghệ thuật và thế giới ô tô với mong muốn
sử dụng phế liệu kim loại, tôi tạo ra tác phẩm điêu khắc được đánh giá
cao về sức hấp dẫn độc đáo của nó và cho phong cách rất riêng độc đáo
trong tác phẩm nghệ thuật của mình".
![](http://www.otoxemay.vn/uploads/119UID1432267072/files/medium/nh%20%20%285%29.jpg)
Theo : songmoi.vn