Trong tổng số 1800 đền đài trải dài khắp xứ sở Chùa Tháp, hành trình tìm đến mỗi đền đài là một câu chuyện đầy hấp dẫn, thú vị.
Trong đó, ngôi đền Preah Khan, nơi
từng là kinh đô của các triều vua thuộc đế chế Angkor mang đến cho du
khách những cảm xúc và thú vị riêng. Preah Khan là một vùng đất huyền bí
của đất nước Campuchia. Tuy được ít người biết đến nhưng Preah Khan lại
từng là kinh đô của đế chế Angkor rực rỡ một thời, vốn được mệnh danh
là “Gương thần nơi rừng già”.
Quần thể ngôi đền Preah Khan nằm lẻ loi
giữa rừng già, giáp ranh giữa 2 tỉnh Preah Vihear và Kompong Thom. Cùng
với Bayon và Angkor Thom, đền Preah Khan là kiến trúc mang đậm kiến trúc
của Phật giáo được xây dựng vào thế kỷ XII bởi vua Jayavarman VII, vị
vua duy nhất của đế chế Angkor thể hiện lòng tôn sùng đạo Phật bằng
chính những nét điêu khắc trang trí trên các lăng tẩm,đền đài.
Jayavarman VII cho xây ngôi đền này đểlàm nơi ở tạm của mình trong khi
Angkor Thom đang được xây dựng. Ngày nay, trong bản đồ du lịch xứ Chùa
Tháp, tên gọi Preah Khan rất xa lạ và gần như không có trong danh sách
những đền đài tham quan của những du khách thông thường, kể cả những tổ
chức lữ hành chuyên nghiệp. Lý do là Preah Khan đã bị quên lãng trong
khu rừng già trong nhiều thế kỷ và bị các cây cổ thụ mọc bao trùm lên,
đầy những bãi mìn chưa được rà phá hết.
Từ trung tâm của tỉnh Kompong Thom đến
Preah Khan chỉ khoảng 100km nhưng phải mất đến 6 giờ đồng hồ di chuyển
bằng đủ các phương tiện, du khách mới đến được ngôi đền nổi tiếng này.
Hình ảnh đầu tiên mà du khách bắt gặp ở
Preah Khan là ngôi đền Prasat Preah Stung với toà tháp chính điêu khắc
khuôn mặt Bayon ở bốn hướng mang nụ cười đầy bí ẩn quen thuộc. Không xa
với Prasat Preah Stung là cổng đền Preah Khan, cách quãng với rừng già
bằng một cây cầu đá rêu phong. Và dưới chân cầu, những trụ đá làm bệ đỡ
cho sàn cầu được chạm trổ toàn bộ bằng hình tượng ngỗng thần Hamsa - một
linh thú làm vật cưỡi của thần Brahma, vị thần sáng tạo trong Hindu
giáo. Đi sâu vào bên trong, những mảng điêu khắc bị đục bỏ nham nhở,
những bức tường thành sụp đổ… càng làm cho Preah Khan trở nên hoang vu,
lạnh lẽo. Song, trước những phế tích hoang tàn ấy, du khách vẫn nhận ra
nét điêu khắc các hình tượng những mảng điêu khắc hình ảnh tượng thần
Shiva, Phật rải rác khắp nơi trong ngôi đền.
Ở các đền đài của đất nước chùa Tháp,
không nơi nào hình tượng ngỗng thần Hamsa được điêu khắc với số lượng
nhiều, to và đẹp như ở ngôi đền này.
Preah Khan là một kinh đô xưa của thời kỳ
Angkor, dịch nghĩa tiếng Việt là Gươm Thần. Cố đô này được xây dựng
trong suốt thời gian từ thế kỷ IX đến thế kỷ XI. Sau đế chế Angkor, ngôi
đền bị bỏ quên trong rừng già nhiều thế kỷ và phải đợi mãi đến năm 1937
mới được Victor Goloubew, một người Pháp gốc Nga - tốt nghiệp trường
Viễn Đông Bác cổ chuyên ngành nghệ thuật và khảo cổ học - phát hiện và
giới thiệu ra với công chúng.
Không phải vô cớ mà người ta nói “Du lịch
đến Campuchia mà không ghé tham quan ngôi đền đá Preah Khan, coi như bạn
chưa bao giờ biết đến những điều vĩ đại nhất của kiến trúc Khmer”.
Theo : baohaiquan.vn