KHO TƯ LIỆU NGHỆ THUẬT - THAM KHẢO - KHÁM PHÁ
Di sản thế giới lộng lẫy, thoắt thay đổi giữa biển khơi
(Ngày đăng: 26/03/2015   Lượt xem: 339)
Ngoài tu viện Dòng Benedict thu hút với kiến trúc Pháp thời Trung cổ, hòn đảo Mont Saint-Michel còn hấp dẫn du khách mỗi khi đến mùa thủy triều dâng cao.

Mới đây, hàng ngàn khách du lịch và người dân địa phương đổ về hòn đảo và tu viện Mont Saint-Michel nằm ở vùng Normandy, Pháp chứng kiến hiện tượng được gọi là “thủy triều thế kỷ” khi nước biển dâng lên mức cao nhất theo chu kỳ 18 năm/lần.

 Thủy triều dâng ngập con đường đắp cao ở Mont Saint-Michel


Nhìn từ xa, Mont Saint Michel giống như một lâu đài nhỏ xinh xắn.

Mont Saint-Michel không giống những hòn đảo khác bởi nó biến đổi không ngừng theo sự thay đổi của thuỷ triều. Khi thủy triều dâng cao Mont Saint-Michel trở thành đảo, khi thủy triều xuống thì nó nối với đất liền. Mont Saint - Michel từng nối với đất liền bằng một cây cầu nhỏ. Năm 1879, một con đường đắp cao được xây dựng để thay thế cho chiếc cầu. Tuy nhiên, khi nước triều dâng vẫn khiến cho toàn bộ đảo Mont Saint-Michel trở nên biệt lập với bờ trong vòng vài phút.

Một năm có 53 ngày, thuỷ triều ở Mont Saint-Michel lên xuống mức đỉnh điểm, có thể cao tới gần 13 m, lên và xuống chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Hiện tượng “thủy triều thế kỷ” thu hút hàng chục nghìn du khách đến các bờ biển chứng kiến cảnh nước biển dâng cao khác thường.


Hiện tượng “thủy triều thế kỷ” thu hút đông du khách đến xem

Ngoài sự kiện nước triều dâng, hòn đảo Mont Saint-Michel còn hấp dẫn du khách với nhiều điểm thăm quan lịch sử thú vị. Hàng năm, có khoảng 3,5 triệu du khách tới thăm Mont Saint-Michel. Nơi đây được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 1979 dựa theo các tiêu chuẩn văn hóa, lịch sử và kiến trúc cũng như là vẻ đẹp do con người tạo nên và do thiên nhiên.

Mont Saint-Michel nổi tiếng vì có tu viện của Dòng Benedict, một trong những tiêu biểu cho kiến trúc Pháp thời Trung cổ từng mất hơn 800 năm để hoàn thành. Đỉnh của tu viện có một ngọn tháp nhọn hoắt chĩa thẳng lên bầu trời mang đến sự hùng vĩ và dáng vẻ bí ẩn.

Khi thủy triều dâng cao Mont Saint-Michel trở thành đảo

Nhìn từ xa, hòn đảo trông giống như một pháo đài nằm trên bãi cát rộng, nhưng quanh Mont Saint-Michel là một thị trấn thu nhỏ, với nhà thờ, bưu điện, các cửa hàng dịch vụ.

Hòn đảo có tổ hợp các công trình kiến trúc kết hợp với tự nhiên độc đáo và vô cùng ký bí. Thế kỷ thứ 8 sau Công nguyên, nơi đây từng là một pháo đài trọng yếu của nước Pháp. Toàn bộ kiến trúc trên đảo đều mang phong cách Gothic và đa phần được xây dựng bằng đá, mang đến cho kiến trúc của đảo một vẻ đồng nhất.

Kiến trúc và vẻ đẹp kỳ bí của tu viện Dòng Benedict cũng rất thu hút du khách.


Khi nước rút đi, con đường lộ rõ, như chưa từng chìm dưới biển
Theo : danviet.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

14
Đang xem:
72.675.915
Tổng truy cập: