Mỗi buổi chiều về, người ta lại í ới gọi nhau đi mua nước, những chiếc xe kéo hối hả, ngược xuôi khắp làng.
Hơn 10 năm trở lại đây, người dân xã Chàng Sơn (Thạch Thất, Hà Nội) luôn sống trong tình trạng “ăn nước” bữa nay, lo nước bữa mai. Thậm chí, cái sự “khát nước” nhiều khi nó còn đáng bận tâm hơn bữa ăn.
|
Hơn 10 năm nay, những người dân ở xã Chàng Sơn (Thạch Thất, Hà Nội) ngày ngày vẫn phải đi “chợ” đong nước về dùng cho sinh hoạt. |
|
Người có điều kiện thì gọi xe máy kéo nước từ những nhà có giếng khoan. |
|
Trong khi đó, đa số tự đi mua và còng lưng kéo về như thế này để tiết kiệm vài ngàn đồng. |
|
Những chiếc thùng nhựa là vật dụng không thể thiếu của người dân nơi đây. |
|
Bà Hiền, xóm 2 cho biết mỗi tháng nhà bà mất khoảng 600.000 đồng tiền mua nước. |
|
2 thùng nước 400 lít có giá 20.000 đồng. |
|
Chị Nhung, một trong những gia đình hiếm hoi khoan giếng có nước, cho biết mình đã chở nước đi bán được 8 năm nay. |
|
Sự phát triển của nghề thủ công truyền thống khiến những nguồn nước tự nhiên ở Chàng Sơn bị ô nhiễm nặng. |
|
Vào những năm 1990, giếng ở đây chỉ cần đào sâu 6-7m là có nước. Tuy nhiên, hiện tại những chiếc giếng này đều cạn kiệt. Có những người đào sâu 30-40m nhưng may mắn mới có. |
|
Trời mưa, người dân Chàng Sơn liền mang thùng, xô ra hứng nước. |
|
Trong khi chờ đợi những dự án nước sạch vẫn còn trên giấy, họ đành trông chờ vào ông trời. |
|
Những đứa trẻ ở đây lớn lên đã quen thiếu nước. Hình ảnh các em tắm, đùa nghịch dưới mưa khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng... |
Theo: Một thế giới