(Ngày đăng: 01/03/2016 Lượt xem: 1497)
60 tuổi nhưng có gần nửa cuộc đời gắn bó với nghề làm quỳ vàng, nghệ nhân Lê Văn Vòng (xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội) được biết đến như là người tiếp nối và lưu giữ lại truyền thống nghề từ cha ông cho thế hệ con cháu mai sau.
(Ngày đăng: 01/03/2016 Lượt xem: 1014)
Nhà thờ Bác Hồ tại quảng trường Nguyễn Tất Thành được biết đến là công trình kiến trúc “tầm cỡ” về tâm linh, thể hiện tình cảm của nhân dân tỉnh Tuyên Quang với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những tưởng công trình mang kiến trúc “tầm cỡ” ấy hẳn là “kiệt tác” của những kiến trúc sư đầu ngành. Ít ai ngờ, đó lại là công trình của một gã nông đậm chất “hai lúa”, chưa học hết lớp hai.
(Ngày đăng: 27/02/2016 Lượt xem: 978)
Từ chất liệu kem bơ và bánh bông lan bình thường, qua bàn tay khéo léo của chị Lâm Ngọc Trân, từng đường nét của chiếc bánh kem dần thành hình.
(Ngày đăng: 27/02/2016 Lượt xem: 1039)
Không còn những buổi kinh lý của quân vương với “tàn che lọng rước”, và thi thoảng lắm mới thấy hình ảnh cây lọng, cây tàn ở lễ hội. Ấy thế, ông Nguyễn Quang Thiện (sinh năm 1933, ở làng Mỹ Xuyên, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam) lại gắn bó với nghề làm lọng từ ngày nhỏ cho đến tận bây giờ.
(Ngày đăng: 25/02/2016 Lượt xem: 561)
Rồi khi đi làm anh dành thời gian nghiên cứu chất liệu thuần Việt này như một sở thích để đến năm 2012 chính thức bắt tay hiện thực hóa lý thuyết trên giấy. Câu chuyện của thương hiệu xe đạp tre Viet Bamboo Bike bắt đầu từ đó với mơ ước mang tre Việt đi chinh phục thế giới.
(Ngày đăng: 25/02/2016 Lượt xem: 629)
Từ đam mê những đồ vật tự làm tặng bạn bè, trang trí nhà cửa, Lê Thị Kim Anh và Ngô Đăng Việt, cựu sinh viên Trường ĐH Mỹ thuật Huế, đã mở cửa hàng kinh doanh đồ làm bằng tay mang tên Lenka trên đường Phùng Hưng, TP.Huế, để vừa thỏa thích sáng tạo vừa thêm thu nhập.
(Ngày đăng: 23/02/2016 Lượt xem: 427)
Không tham vọng làm tác phẩm lớn để phô trương, nhưng để hoàn thành những tác phẩm trưng bày trong “Hội tụ” -triển lãm điêu khắc về sắt lớn nhất Việt Nam, ít ai biết một mình điêu khắc gia Lương Văn Việt đã trải qua một chặng đường sáng tác kỳ công, đôi khi phải trả giá bằng chính sức khỏe của mình.
(Ngày đăng: 23/02/2016 Lượt xem: 546)
100 nghệ sỹ có nhiều đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà sẽ được dựng tượng sáp. Đây là dự án dài hơi của hai nhà điêu khắc Nguyễn Văn Đông và Thái Ngọc Bình nhằm tri ân các nghệ sỹ tiền bối của đất nước.