(Ngày đăng: 11/03/2016 Lượt xem: 1577)
Nghệ nhân Hầu Thanh Tĩnh, ở thôn Đồng Tâm, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) “bén duyên” với điệu múa tắc xình khi làm trưởng thôn năm 1995.
(Ngày đăng: 10/03/2016 Lượt xem: 976)
Hà Nội không chỉ có nhiều làng hoa nổi tiếng mà còn có nhiều nghệ nhân làm hoa lụa, hoa đất để sắc hoa thắm mãi với thời gian. Với đôi bàn tay khéo léo, nét tài nghệ và niềm đam mê, họ đã góp thêm cho Thủ đô những sắc hoa tươi thắm, đồng thời làm cho văn hóa thưởng thức hoa của người dân được trở nên đa dạng, đặc sắc.
(Ngày đăng: 09/03/2016 Lượt xem: 568)
Cuối năm 1989, trong một lần đi chăn bò ở vùng Cồn Rin-Phía tây xã Vĩnh Ninh, một vụ tai nạn bom mìn sau chiến tranh đã làm cho anh Lê Trường Giang bị tật nguyền. Với nghị lực phi thường, Trường Giang đã vượt qua chính mình luyện tập đi lại và sáng tác nghệ thuật.
(Ngày đăng: 09/03/2016 Lượt xem: 503)
Võ Xuân Huy - tác giả của những bộ sơn mài “biến thể” kết hợp hai thủ pháp biểu hiện-trừu tượng được công chúng biết đến, trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật quốc gia, cũng là người vác cuốc ra ruộng… vẽ tranh, chui xuống lòng đất làm nghệ thuật trình diễn bằng ngôn ngữ của chính bùn đất, hạt lúa quê mình.
(Ngày đăng: 09/03/2016 Lượt xem: 746)
Nghề chế tác mỹ nghệ than đá xuất hiện do người Pháp du nhập vào tại vùng mỏ Quảng Ninh từ cuối thế kỷ 19. Trước năm 1986, những người thợ tham gia vào Hợp tác xã Hồng Gai chuyên chế tác tranh, mỹ nghệ than đá. Sau khi hoạt động không hiệu quả, sản phẩm làm ra không tiêu thụ được, Hợp tác xã bị giải thể. Năm 1986, những người làm nghề dần khôi phục lại nghề thủ công này để sinh sống.
(Ngày đăng: 07/03/2016 Lượt xem: 876)
Trại quỳ là giai đoạn đòi hỏi tỉ mẫn và tinh tế nhất. Người nghệ nhân sẽ xếp từng miếng dát vàng lên giấy quỳ, phải thật cẩn thận để chúng không bị rách hay dính vào tay. Những lá vàng này mỏng đến mức chỉ cần một hơi thở cũng có thể thổi bay. Vì vậy, công đoạn này cần được thực hiện ở một nơi kín gió và tĩnh lặng. Các nghệ nhân vẫn hay đùa rằng, chỉ cần thổi một cái là nó bay lên một tiếng sau mới rơi xuống được mặt đất, chính vì độ siêu mỏng và nhẹ của lá vàng
(Ngày đăng: 07/03/2016 Lượt xem: 533)
Thời chưa xa lắm ấy, bút máy là một trong 4 phụ kiện trang sức của trai trẻ, gồm: “bật lửa, kính, bút, đèn pin”. Để rồi, có hẳn một nghề kiếm sống được gọi là nghề khắc bút. Trải qua bao năm, giữa bao bộn bề, vội vàng của thời đại máy tính, vẫn còn đó một người khắc bút, kiếm sống chậm rãi trên vỉa hè phố Đinh Tiên Hoàng.
(Ngày đăng: 07/03/2016 Lượt xem: 444)
Mong muốn giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, hơn 20 năm qua, ông Bàn Kim Sơn, dân tộc Dao, năm nay 79 tuổi, ở thôn Nà Cọn, xã Sơn Phú, huyện Na Hang (Tuyên Quang) vẫn miệt mài nghiên cứu, sưu tầm nghi lễ cấp sắc, lễ cầu mùa, lễ cúng tổ tiên của dân tộc Dao đỏ... để bảo tồn và truyền lại cho thế hệ trẻ.