NGHỆ NHÂN -NĂNG KHIẾU - NGƯỜI CÓ CÔNG
(Ngày đăng: 07/07/2024   Lượt xem: 53)
Ghé thăm hợp tác xã dệt nhỏ nhắn, mộc mạc của thôn Hợp Tiến, xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, Hà Giang, chúng tôi có dịp gặp gỡ bà Vàng Thị Mai - người phụ nữ phi thường với hành trình bền bỉ tiếp lửa cho nghề dệt lanh truyền thống...
 
 
(Ngày đăng: 27/04/2016   Lượt xem: 464)
Với một lòng yêu trống, giữ gìn nghề gia truyền của dòng họ, lưu giữ bản sắc của người Việt, ông Quý đã 63 tuổi nhưng vẫn miệt mài dùng đôi tay nghệ nhân tạo ra những âm thanh đặc biệt của tiếng trống làng, trống trường học, trống lễ hội, hay đơn giản những chiếc trống cơm để rồi mọi người gần xa biết đến...
(Ngày đăng: 26/04/2016   Lượt xem: 638)
Vợ chồng nhà điêu khắc Nguyễn Văn Đông đã mất hơn 10 năm nghiên cứu, “chia tay” 2 căn nhà ở TP.HCM và miếng đất “của để dành” ở Đà Lạt, để thực hiện đam mê dựng tượng sáp.
(Ngày đăng: 26/04/2016   Lượt xem: 513)
Gọi là “ông xẩm” nhưng ngoài xẩm, NSND Xuân Hoạch còn có thể đàn hát cả ca trù, chầu văn hay hát trống quân. Càng biết về ông, càng thấy ở người nghệ sỹ này tài năng hiếm có của cổ nhạc Việt Nam.
(Ngày đăng: 26/04/2016   Lượt xem: 462)
Trong khuôn viên cổng sau Khổng Miếu Hội An (phường Cẩm Phô, Hội An, Quảng Nam), cụ Huỳnh Văn Ba mở một cơ sở làm đèn lồng, nhận 6 người khuyết tật vào làm.
(Ngày đăng: 22/04/2016   Lượt xem: 727)
Vì quá yêu gốm nên từ một họa sĩ tranh sơn dầu, anh đã chuyển sang điêu khắc gốm. Mà không phải gốm thường, anh chọn gốm cổ Luy Lâu để phục hồi, tái hiện những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất Kinh Bắc xưa.
(Ngày đăng: 22/04/2016   Lượt xem: 552)
Sau hơn 2 năm miệt mài nghiên cứu, cha con ông Võ Tấn Mười (trú xã Cẩm Thanh, TP Hội An, Quảng Nam) đã sáng tạo ra những chiếc xe đạp tre được xuất khẩu sang châu Âu với giá từ 500-5.000 USD.
(Ngày đăng: 22/04/2016   Lượt xem: 462)
Thuở nhỏ, ai cũng quen với hình ảnh cụ già râu tóc bạc phơ ngồi bên chiếc hòm với bột đủ sắc màu lấp lánh, huyền diệu với những quân tò he đã được bày sẵn ngồi trong lễ hội, trong những phiên chợ quê hay bên góc Bờ Hồ. Mỗi con tò he như giấc mơ mục đồng, như miền cổ tích kỳ diệu với những cô Tấm, chị Hằng, chú Cuội trông trăng hay chú Tễu…còn mãi trong tâm khảm của mỗi người con đất Việt.
(Ngày đăng: 22/04/2016   Lượt xem: 1200)
Cụ bà đầy bản lĩnh đã làm nên “kỳ tích” ấy là Nguyễn Thị Cúc 78 tuổi, Chủ nhiệm HTX Ba Nhất nằm trên đường Xô Viết nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

19
Đang xem:
72.685.494
Tổng truy cập: