NGHỆ NHÂN -NĂNG KHIẾU - NGƯỜI CÓ CÔNG
(12)- Nữ nghệ sĩ dân tộc Nùng với thành tích đặc biệt
(Ngày đăng: 15/06/2024   Lượt xem: 54)
Năm 2024 với nghệ sĩ Lô Thị Ngọc Thúy (sinh năm 1993, dân tộc Nùng ở Lạng Sơn) vô cùng đặc biệt, khi chị đồng thời được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú và được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vinh danh là một trong 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng. Dẫu biết, tuổi nghề của nghệ sĩ xiếc khá ngắn ngủi, nhưng ở tuổi 31, chị đã được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú là trường hợp đặc biệt.

NSƯT Lô Thị Ngọc Thúy được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vinh danh là một trong 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tôi gặp Nghệ sĩ Ưu tú Lô Thị Ngọc Thúy khi trời đã tối muộn, lúc này, chị mới kết thúc một ngày biểu diễn bận rộn của mình. Nữ nghệ sĩ ngồi trước mặt tôi với gương mặt xinh xắn, dáng người chắc khỏe và nụ cười tươi tắn. Căn nhà nhỏ của vợ chồng chị ở phố Khâm Thiên (Thủ đô Hà Nội) khá nhỏ, đơn sơ, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Nơi ấy luôn đầy ắp tiếng cười của vợ chồng đều là nghệ sĩ công tác tại Liên đoàn Xiếc Việt Nam, cùng cô con gái dễ thương, chăm ngoan. Đến từ những vùng quê xa xôi, hơn nữa, gia đình lại không mấy khá giả nên phải khó khăn lắm anh chị mới có được ngôi nhà này. Số tiền mua ngôi nhà này theo nữ nghệ sĩ thì “vợ chồng em chỉ có một chút ít, còn lại nhờ cả vào ông bà hai bên”.

Nghệ sĩ Đỗ Minh Đức, chồng của chị ít nói, hiền lành nhưng khi nhắc về người vợ thân yêu thì luôn lấp lánh niềm hạnh phúc. Anh chính là người đã âm thầm, lặng lẽ đứng sau các tiết mục của vợ. “Để hoàn thành phần trình diễn của mình, tôi cần sự hỗ trợ của bạn diễn, trong đó có chồng tôi. Như vậy, chồng tôi không chỉ là “bệ đỡ” trong cuộc sống gia đình, mà còn là “bệ đỡ” trong công việc. Chồng tôi lùi về phía sau để tôi tỏa sáng. Bởi vậy, khi được nhận danh hiệu, giải thưởng, tôi nghĩ, công lao của chồng tôi cũng như các bạn diễn khác là rất lớn” - nghệ sĩ Lô Thị Ngọc Thúy kể lại trong niềm xúc động.

Gần 20 năm theo nghề, Lô Thị Ngọc Thúy đã giành được 3 Huy chương Vàng tại các cuộc thi: Liên hoan Xiếc quốc tế tại Việt Nam năm 2019, Liên hoan Xiếc thế giới tại Việt Nam năm 2019, Liên hoan Xiếc toàn quốc năm 2021. Để đạt được thành tích đó, chị đã trải qua quá trình khổ luyện ngặt nghèo, sự cố gắng, vươn lên không ngừng nghỉ. “Năm 11 tuổi, tôi rời Lạng Sơn xuống Hà Nội để theo đuổi đam mê trở thành nghệ sĩ xiếc chuyên nghiệp. Đều đặn vào mỗi buổi sáng, tôi bước vào tập luyện, đến chiều theo học văn hóa như các bạn đồng trang lứa. Sau 2 năm được đào tạo cơ bản với các bộ môn như nhào lộn, tung hứng, thăng bằng, thể thao, tôi đã được phân vào nhóm chuyên môn sâu về nhào lộn. Từ đó, tôi bắt đầu gắn kết hơn với các động tác và kỹ thuật nhào lộn” - chị nhớ lại.

 
NSƯT Lô Thị Ngọc Thúy biểu diễn tiết mục trên lưng ngựa. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhớ lại 2 năm đầu về công tác tại Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Ngọc Thúy cho biết, đó là thời gian khó khăn nhất đối với cô gái 9X. Vượt qua giai đoạn này, chị đã có vị trí trong các tiết mục diễn, có nguồn thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống tự lập. May mắn được đi tu nghiệp và trình diễn tại Ấn Độ trong thời gian dài, Ngọc Thúy không chỉ tích lũy thêm được tài chính để yên tâm ở lại thủ đô mà có hành trang vững chắc phát triển nghề... Tuy nhiên, sự cố đã đến khi trong luyện tập tiết mục đu dây lụa đôi nam - nữ tại Đồng Nai, chị tuột tay và bị rơi tự do từ độ cao khoảng 2m. Không có trang bị bảo hộ, lưng chị đập xuống sàn và bị chấn thương cột sống. “Nỗi đau cơ thể tôi phải chịu rất lớn nhưng không đáng sợ bằng suy nghĩ có thể phải rời bỏ sân khấu vì chấn thương. Từ đó, mỗi ngày, tôi đã gắng gượng và luyện tập phục hồi trong 8 tháng để lấy lại 100% phong độ” - chị kể lại.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ, xiếc là một “ma lực” rất ghê gớm với chị. Một ngày không luyện tập, phục vụ khán giả là cảm thấy thiếu vắng điều gì đó. Tất nhiên, chị cũng hiểu trong nghệ thuật xiếc, tai nạn có thể đến bất cứ lúc nào và điều quan trọng là nghệ sĩ cần phải cẩn thận, chăm chỉ luyện tập và phải phối hợp nhịp nhàng với bạn diễn. Bởi chỉ cần nhanh hay chậm một giây thì sự cố sẽ ập đến. Ở tuổi ngoài 30, khi đã có nhiều kinh nghiệm nhưng chị chưa khi nào chủ quan với từng động tác, từng tiết mục. Hơn ai hết, chị hiểu cái giá phải trả cho một phút lơ là quá đắt.

Là nghệ sĩ dân tộc Nùng, nghệ sĩ Lô Thị Ngọc Thúy luôn mong muốn đưa được nét văn hóa dân tộc mình vào trong các tiết mục biểu diễn. “Văn hóa của dân tộc Nùng rất đặc sắc và là nghệ sĩ trẻ, tôi thấy trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ, phát huy vốn quý đó. Tuy nhiên, để đưa văn hóa dân tộc Nùng lên nghệ thuật xiếc quả thực không dễ nhưng không thể không làm. Tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, học hỏi, tìm tòi từ các nghệ nhân dân tộc mình, để có thể mang lên một diện mạo mới của dân tộc mình trên nghệ thuật xiếc” - chị tâm sự.

                                       Theo:  bienphong.com.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

15
Đang xem:
72.616.101
Tổng truy cập: