Những ngày đó, ông thường tới sinh hoạt ở Nhà văn hóa
thành phố Hải Phòng. Tại đây, ông sớm bộc lộ tài năng hội họa thiên bẩm. Mười
lăm tuổi, ông không ở với gia đình cô nữa mà một mình mài bút, tự kiếm sống
bằng chính khả năng của mình. Mười tám tuổi, ông được làm việc tại Nhà văn
hóa thành phố với nhiệm vụ vẽ tranh cổ động và chân dung Bác Hồ.
Trong
cuộc đời làm họa sĩ và vẽ chân dung Bác, ông có những kỉ niệm sâu sắc và xúc
động. Năm 1957, tròn 19 tuổi, ông được giao nhiệm vụ vẽ chân dung Bác để treo
trên trước cửa Nhà hát Lớn trong dịp kỉ niệm hai năm giải phóng Hải Phòng
(13-5-1955 * 13-5-1957). Lúc ấy, ông Hoàng Thao là Giám đốc Ty Văn hóa -
Thông tin thành phố, muốn làm việc gì đó thật ý nghĩa để xứng tầm với một
thành phố lớn của miền Bắc. Mọi người bàn bạc, hiến kế và đi đến thống nhất
sẽ vẽ một bức chân dung Bác Hồ, nhưng ai vẽ bức chân dung? Mặc dù đã có nhiều
người vẽ nhưng với bức chân dung khổ lớn cao 5 mét, rộng 3,5 mét vào thời
điểm bấy giờ thật khó khăn. Cuối cùng, họa sĩ Lê Thái được giao nhiệm vụ ấy.
Ông vô cùng tự hào, xúc động nhưng cũng rất lo lắng, sợ mình vẽ không giống
Bác. Sau một tuần lao động tận tâm, tận lực, miệt mài không kể ngày đêm, ông
đã hoàn thành tác phẩm lớn chưa từng thấy, làm nức lòng quân và dân thành phố
Cảng.
|
Họa sĩ Lê Thái vẽ bức
chân dung Bác (1975).
|
Một
kỉ niệm nữa vẫn đọng lại trong tâm khảm ông suốt đời, là ngày Bác mất, cả
nước khóc tiếc thương Bác, ông được giao vẽ hai bức chân dung Bác, đặt tại
nơi thờ cúng của thành phố để nhân dân đến viếng. Ông ngồi vẽ mà nước mắt
lưng tròng. Bức chân dung hoàn thành lúc 3 giờ sáng, nhưng khi kiểm tra lại
thì lớp bột màu do quá cũ nên không kết dính được, bị bong. Những người có
mặt ở bên ông đều lo lắng vì đến sáng phải có chân dung Bác. Không có cách
nào hơn, ông quyết định vẽ lại bức khác. Lần này, một mình trong căn phòng,
ông quên cả mệt mỏi, cặm cụi vẽ bằng được, hoàn thành bức chân dung như một
sự bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị Cha già dân tộc.
Hơn
nửa thế kỉ qua, họa sĩ Lê Thái đã vẽ hàng trăm bức chân dung Bác ở nhiều góc
độ, lĩnh vực khác nhau. Không ít đồng nghiệp đã dành những lời tốt đẹp, coi
ông là một trong số ít họa sĩ vẽ chân dung Bác Hồ khổ lớn mà nhiều người được
học hành cẩn thận chưa hẳn đã làm được…
Với
tâm, đức, tài năng và sự cống hiến đó, ngày 11-1-2007, họa sĩ Lê Thái vinh dự
được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng Bằng khen và phong tặng danh hiệu
Nghệ sĩ ưu tú trong lĩnh vực nghệ thuật.
Nay
ông đã 74 tuổi vẫn chưa ngừng hoạt động tại Hội Văn học nghệ thuật Hải Phòng
và Cung Văn hóa thành phố để tiếp tục vẽ chân dung Bác bằng chất liệu tốt
hơn, đẹp hơn. Ông tâm sự, còn sức khỏe, mắt còn sáng, ông còn khai thác nhiều
đề tài, chủ đề để vẽ về Bác. Làm họa sĩ được vẽ nhiều về Bác, tấm lòng thấy
trong sáng hơn, tự hào hơn và hạnh phúc nhiều hơn.
Người cao tuổi